Bố mẹ chồng phạt con trai quỳ ngoài sân cả đêm khi chửi vợ đang sau sinh là 'đồ nái sề ăn bám'

'Ông đánh mạnh vào cái thằng mất dạy này, tao để ý từ ngày vợ mày sinh đến giờ chưa lần nào mày đối xử tử tế với nó đâu, tao đúng là quá buồn phiền với thằng con trai ích kỷ, suốt ngày nhậu nhẹt như mày. Mẹ chồng cô lại tiếp lời'.

Sau khi trượt chân ngã cầu thang thì Kiều phải nhập viện cấp cứu luôn vì bị chảy máu quá nhiều, mặc dù đã cố gắng hết sức để giữ cho cái thai không bị tuột ra ngoài nhưng cuối cùng cô vẫn bị sinh non ở tháng thứ 7.Mẹ yếu, con yếu gia đình 2 bên nháo nhác cả lên. Nhất là bố mẹ đẻ thì ở quá xa cũng chỉ lên chăm con gái được một thời gian ngắn vì nhà neo người, bố đẻ lại đau ốm triền miên.

Nếu không nhờ ông bà nội yêu thương hết lòng chăm sóc thì không biết 2 mẹ con Kiều sẽ ra sao. Còn về phần chồng, nhắc đến lại thấy buồn lòng, người ta sinh xong được chồng yêu chồng xót đằng này...

(Ảnh minh họa)

Anh chỉ quan tâm đến ngoại hình của vợ bị xấu đi rồi chưa kể những vết rạn trên bụng khiến anh cảm thấy ghê mỗi khi thấy nhìn thấy vợ thay áo. Trong khi mẹ chồng phải tìm mọi cách để con dâu tẩm bổ mới về sữa thì chồng lại chê vợ hôi vì mùi sữa hoi hoiKiều tủi thân lắm nhưng không dám khóc nhiều, cô sợ nếu mình bị trầm cảm thì còn đáng sợ hơn và quan trọng hơn cả nếu như mất sữa cho con thì thằng bé sẽ tội lắm. Sinh thiếu ngày thiếu tháng đã là thiệt thòi đối với con rồi.

Thấy vợ không dám ho he gì thì anh càng ngày càng quá quắt, anh đi sớm về khuya, tối nào cũng nhậu nhẹt đến 1-2 giờ sáng mới về. Về đến phòng là bắt vợ đang ở cữ phải hầu hạ, dọn dẹp bãi chiến trường nôn mửa rồi xuống bếp nấu mì cho mình ăn lót dạ.

Con anh anh không thèm đoái hoài tới, thằng bé đỏ hỏn nhỏ như cái chai cô ca cỡ lớn, mỗi lần nhìn con Kiều lại thương từng khúc ruột còn bố nó ngay cả bế cũng được 2-3 phút lại tìm cách đùn đẩy cho vợ. Nguyên nhân khiến cho anh trở nên như vậy là vì bị mấy gã bạn tồi bơm đểu, họ khoe vợ họ biết làm ăn giúp chồng đứng sau làm hậu phương vững chắc nên họ mua được nhà, mua được xe.

Còn vợ anh, từ ngày bầu bí đã suốt ngày ốm nghén rồi phải nghỉ làm, đến khi sinh con lại sinh non, tiền thuốc men chữa trị bao nhiêu cũng không đủ. Sự ghen tỵ với bạn bè đã khiến cho anh bị mù quáng. Chính vì vậy mà hôm nay sau khi đi gặp đám bạn nhậu về, anh hùng hổ xông vào phòng chửi vợ:

- Đồ ngu si đần độn này, sao tôi lại cưới cô về cơ chứ?

- Anh lại say rượu đó à, anh nhỏ tiếng thôi cho con ngủ

- Tôi không im, tại sao tôi lại ngu để lấy cô cơ chứ. Tôi ghét cô lắm biết không hả? Nhà người ta thì vợ đẹp con khôn còn nhà mình thì sao hả? Cô nhìn xem người ngợm cô thế nào toàn các vết rạn xấu xí, mặt đầy tàn nhang. Có mỗi việc đẻ con khỏe mạnh thôi cũng không làm được, tại cô nên tôi mới tốn đống tiền để lo cho đứa bé này

- Em xin lỗi vì em bất cẩn nên mới bị ngã, nhưng đó là con anh, tại sao anh có thể nói như vậy_Kiều cố nén khóc nói

- Thôi cô im mồm đi đồ nái sề đồ ăn bám. Anh nổi khùng quát lớn khiến bố mẹ giật mình tỉnh giấc từ lúc nào, ngay lập tức bố chồng Kiều cầm gậy đánh con trai, vừa đánh ông vừa chửi

(Ảnh minh họa)

- Mày bảo ai là nái sề ăn bám hả? Tại sao mày có thể thốt ra lời như vậy trong khi nó còn ở cữ yếu ớt như thế

- Ông đánh mạnh vào cái thằng mất dạy này, tao để ý từ ngày vợ mày sinh đến giờ chưa lần nào mày đối xử tử tế với nó đâu, tao đúng là quá buồn phiền với thằng con trai ích kỷ, suốt ngày nhậu nhẹt như mày. Mẹ chồng cô lại tiếp lời

Thế là không đợi Kiều phải mách, ông bà đã chứng kiến tất cả mọi việc sau đó thì đuổi chồng cô ra ngoài sân và đòi từ mặt, đến khi anh cầu xin tha thứ thì ông bà vẫn bắt phải quỳ cả đêm ngoài sân đẻ suy ngẫm lại mọi việc.

Nhìn chồng to đầu lớn xác như vậy mà vẫn phải quỳ đúng là trò cười cho thiên hạ mà, Kiều chảy nước mắt phần vì tủi thân phần vì thương bố mẹ chồng đã yêu thương, thông cảm và bênh vực cô như vậy.

Chắc chắn sau này cô sẽ làm một người con dâu tốt, hiếu thảo để báo đáp lại ông bà.

Theo Truy Nguyệt/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bo-me-chong-phat-con-trai-quy-ngoai-san-ca-dem-khi-chui-vo-dang-sau-sinh-la-do-nai-se-an-bam/20200115022630430