Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, nữ sinh có nguy cơ gác ước mơ đại học

Nữ sinh Hồ Thị Thủy (ở thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội. Nhưng số phận nghiệt ngã khiến em đứng trước nguy cơ phải bỏ dở giấc mơ bước vào đại học của mình khi bố mắc bệnh hiểm nghèo vừa qua đời, mẹ lại bị ung thư nằm một chỗ.

Em Thủy có nguy cơ dang dở con đường đại học vì bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: S.N

Em Thủy có nguy cơ dang dở con đường đại học vì bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: S.N

Bố mất, mẹ đang chống chọi với ung thư giai đoạn cuối

Em Thủy sinh ra trong một gia đình nghèo, từ thuở nhỏ đã phải lăn lộn với công việc đồng áng để phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Lớn lên vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo, em nỗ lực học tập để mong có một tương lai tươi sáng.

Cách đây hai năm bố em là ông Hồ Khánh Tùng (SN 1953), mẹ là bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1963) sức khỏe yếu nên thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Từ đó mọi việc trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của em.

Hàng ngày, thay vì đến những lớp học thêm, Thủy lại ra đồng giúp bố mẹ trồng thêm luống rau, xin đi làm thuê tại những quán ăn gần nhà để kiếm chút tiền giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Tháng 4 năm ngoái, mẹ Thủy đột nhiên lên cơn đau, sau khi đi khám được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Gia đình đã phải chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi để đưa mẹ Thủy đi xạ trị, nhưng khối u vú hiện đã di căn.

Trong lúc gia đình Thủy đang lâm vào bế tắc chưa biết xoay xở ra sao để có tiền tiếp tục chữa bệnh cho mẹ thì cách đây 4 tháng, bố Thủy lại phát hiện mắc bệnh ung thư hàm giai đoạn cuối. Thời gian này cũng là lúc em chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhìn bố mẹ đau ốm, nhiều lần em có ý định bỏ học giữa chừng nhưng nhờ sự động viên của bạn bè, thầy cô nên em tiếp tục cố gắng.

Cuộc sống khốn khó khiến Thủy chưa một lần có tiền để mua đủ một bộ sách, hay có một bộ quần áo mới để đi học như các bạn mỗi khi năm học mới đến. Nhưng những tấm Bằng khen cuối năm học của Thủy với điểm số xuất sắc là niềm động viên an ủi cho bố mẹ. Với những nỗ lực không ngừng của mình, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua em đậu vào Trường ĐH Dược Hà Nội với số điểm 25,45.

Nữ sinh nguy cơ dang dở con đường đại học

Cuộc sống trớ trêu khi cách đây vài ngày, bố Thủy đã không qua khỏi vì căn bệnh quái ác. Trong đám tang của bố em, mọi người vô cùng đau xót và ái ngại về hoàn cảnh của em. Giấc mơ tiếp tục học đại học của nữ sinh nghèo có nguy cơ phải bỏ giữa chừng.

"Lúc bố mẹ đổ bệnh, em đã nghĩ đến chuyện phải dừng việc học, thế nhưng nhờ sự động viên của mọi người em đã quyết định tiếp tục việc học của mình. Lúc đầu em nghĩ sẽ vừa học vừa xin làm thêm, một phần để trang trải việc học, phần còn lại em sẽ gửi về phụ giúp bố mẹ. Nhưng mọi chuyện đã không được như em tính. Bố em mất rồi, mẹ em vì thế sức khỏe cũng giảm sút", Thủy khóc nghẹn tâm sự.

Nghĩ về đứa con gái tội nghiệp của mình, bà Tâm đau đớn tâm sự: "Bố nó mất tôi cũng không về thắp được một nén nhang. Vì căn bệnh của mình nên tôi đành chấp nhận sang nhà bố mẹ đẻ tá túc. Vợ chồng tôi số trời đã định, chỉ thương cho đứa con gái tội nghiệp đang tuổi ăn tuổi học. Tương lai nó rồi không biết ra sao, chỉ sợ tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Rồi đây không biết ai lo cho cuộc sống của nó".

Trao đổi với PV, cô Đoàn Thị Huyền (Giáo viên chủ nhiệm lớp em Thủy) cho biết: "Em Thủy là một học sinh ngoan, lễ phép, trên lớp luôn được mọi người yêu mến. Bố mẹ em mấy năm gần đây đau ốm triền miên, mọi việc trong gia đình đều do em gánh vác.

Hoàn cảnh khó khăn thế nhưng vừa qua em đã thi đậu Trường ĐH Dược Hà Nội với số điểm cao. Ba năm học cấp 3 em đều là học sinh giỏi toàn diện. Mấy năm liền em đều được học sinh giỏi tỉnh môn Toán. Giờ bố em mất đi, mẹ lại phải nằm viện vì bệnh hiểm nghèo, không biết em có đủ sức chống chọi để tiếp tục đi học nữa không. Hi vọng các nhà hảo tâm giúp đỡ em ấy vượt qua khó khăn trước mắt".

Chị Nguyễn Thị Thu, Bí thư Đoàn xã Thạch Lạc cho biết: "Hoàn cảnh gia đình em Thủy đặc biệt khó khăn, bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối. Tương lai em rồi không biết bấu víu vào đâu. Vừa qua đoàn xã cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh gia đình Thủy. Em Thủy đang có ý định dừng việc học đại học, chúng tôi đang nỗ lực khuyên em cố gắng nén nỗi đau để tiếp tục đi học".

Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh đáng thương của cô nữ sinh nghèo đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên cả nước để em Thủy được tiếp tục đến với giảng đường đại học. Để người mẹ nghèo có thể tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư nhìn con gái viết tiếp giấc mơ của mình.

Mọi sự giúp đỡ em Hồ Thị Thủy - xin gửi về Mã số 487:

1. Em Hồ Thị Thủy (trú tại thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Số điện thoại: 039 410 4067

2. Hoặc ủng hộ qua Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Gửi Em Hồ Thị Thủy (trú tại thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi MS 487

Nguyễn Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/bo-mat-me-ung-thu-giai-doan-cuoi-nu-sinh-co-nguy-co-gac-uoc-mo-dai-hoc-20190823192838967.htm