Bố mất, mẹ bị u não, 2 đứa trẻ mờ mịt tương lai

Bố mất cách đây hơn 8 năm, người mẹ giờ lại mắc căn bệnh u não khiến cuộc sống của em Nguyễn Quang Nhật và Nguyễn Tiến Đạt (khối phố 7, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tương lai mờ mịt...

Trong nhà chỉ còn vài bao lúa và 2 chiếc xe đạp là tài sản có giá trị nhất

Trong căn nhà cấp 4, giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, chị Nguyễn Thị Nga không ngừng rơi nước mắt khi kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình em trai Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1975), vợ Trần Thị Tuyết (SN 1984), cùng 2 cháu là Nguyễn Quang Nhật (SN 2009) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2012).

Chị Nga chia sẻ: “Năm 2008, em trai tôi cùng Tuyết lập gia đình. Những năm tháng bên nhau, hai đứa đã cố gắng làm đủ nghề để vượt khó vươn lên, chăm sóc đứa con trai đầu lòng. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, năm 2012, em trai tôi qua đời vì tai nạn giao thông, khi đó, em dâu đang mang thai đứa thứ 2 chỉ mới được 2 tháng, tất cả tương lai như sụp đổ trước mắt".

Là anh trai đầu, em Nguyễn Quang Nhật phải thay mẹ chăm sóc em.

Thương đứa con trong bụng chưa kịp nhìn thấy mặt bố, chị Tuyết gắng gượng để vượt qua, sinh Đạt trong cảnh khốn khó, vất vả trăm bề, rồi phải một thân một mình gồng gánh chăm sóc 2 đứa con thơ dại.

Tưởng chừng đó là sự mất mát lớn nhất đối với chị Tuyết và hai đứa con, nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng lại. 2 năm trước, chị Tuyết bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau đầu, hoa mắt trong thời gian dài, nhưng vì không có tiền nên không dám đi khám hay thuốc thang gì.

Chị Tuyết hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)

Đến tháng 5/2020, sau khi đi thăm đồng về, các cơn đau bắt đầu hành hạ, chị bị nôn và choáng váng liên tục nên họ hàng phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Tuyết mắc bệnh u não, đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên để xét nghiệm lại và tiến hành phẫu thuật.

Bà Nguyễn Thị Dinh (tổ dân phố 7, thị trấn Cẩm Xuyên) chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Tuyết.

“Trong nhà không có lấy một tài sản gì đáng giá nên gia đình đành phải thế chấp sổ đỏ mảnh đất đang ở tại ngân hàng để có tiền chữa trị và lo ăn ở, chi phí cho Tuyết ngoài Hà Nội.

Hiện, em Tuyết đã được phẫu thuật, nhưng phải ở lại thêm 1 tháng nữa để theo dõi và chờ kết quả sinh thiết, số tiền chữa trị đang vượt quá khả năng của gia đình. Hai bên nội ngoại đều khó khăn, lấy gì mà giúp con, giúp cháu, rồi không biết tương lai mẹ con sẽ đi về đâu nữa." - giọt nước mắt lăn dài trên gò má của chị Nga.

Hàng xóm vẫn thường đến thăm hỏi các em trong lúc mẹ đang chữa trị tại Hà Nội

Thấy cô nói vậy, Nhật và Đạt òa khóc nức nở vì nhớ mẹ. Những ngày qua các em đã phải tự xoay xở, chăm sóc cho nhau. Nhìn 2 đứa trẻ cúi mặt buồn rầu mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng, lớn lên không rõ mặt bố, tương lai của các em giờ lại càng mịt mờ khi người mẹ mang trong mình cơn bạo bệnh, phải vay nợ khắp nơi để chữa trị.

Nói về hoàn cảnh của chị Tuyết, anh Trần Viết Tiệp – Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7, thị trấn Cẩm Xuyên không khỏi xót xa: “Gia đình chị Tuyết thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn. Từ khi chồng mất, cuộc sống gia đình càng lâm vào cảnh vất vả, sống qua ngày với khoản trợ cấp của mẹ đơn thân và công việc đồng áng, giờ lại mang trong mình bệnh tật như thế này. Mong rằng các nhà hảo tâm sớm sẻ chia khó khăn giúp gia đình có thêm điều kiện chạy chữa cho chị, để hai đứa con còn có mẹ ở bên chăm sóc, lo lắng và được tới trường".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Nga (chị ruột của anh Nguyễn Xuân Hoàng, thôn 1, xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh); số điện thoại: 0375855481. Hoặc Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Thái Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/bo-mat-me-bi-u-nao-2-dua-tre-mo-mit-tuong-lai/195229.htm