Bố mất đột ngột, chiến sĩ cảnh sát cơ động nén đau thương ở lại chống dịch

Đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch ở Bắc Ninh, bố đột ngột qua đời ở quê nhà Thái Bình, không thể về gặp lần cuối, Đại úy Phạm Quang Thái lập bàn thờ bái vọng từ xa.

Đại úy Phạm Quang Thái, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) được phân công, điều động về Bắc Ninh tham gia tuyến đầu chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt cách ly ở phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) từ ngày 28/5.

Bố mất, Đại úy Phạm Quang Thái lập bàn thờ bái vọng ở xa, nguyện ở lại chống dịch

Bố mất, Đại úy Phạm Quang Thái lập bàn thờ bái vọng ở xa, nguyện ở lại chống dịch

Chiều 10/6, Đại úy Thái đang chuẩn bị đi tăng cường hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 thì nhận tin báo bố đột ngột qua đời ở quê nhà Thái Bình.

Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh chia sẻ, khi biết tin, lãnh đạo đơn vị, đồng đội đã lập ban thờ và đến chia sẻ, động viên với mất mát của Đại úy Thái.

Đại úy Thái cho biết, dù đau buồn nhưng sẽ tiếp tục ở lại Bắc Ninh, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Long Vân

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-mat-dot-ngot-chien-si-cscd-bo-cong-an-nen-dau-thuong-o-lai-chong-dich-post1345232.tpo