Bỏ làm để ở nhà uống rượu, chồng 'hờ' đổ xăng thiêu sống vợ

Đã chuẩn bị đồ nghề đi làm thì bạn đến, Dương lại bỏ việc ở nhà uống bia rượu. Đến khi vợ đi làm về, ngồi sân hóng mát thì y chửi bới rồi đổ can xăng thiêu sống vợ.

Ngày 4/8, trao đổi với VTC News, Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, đã thụ lý để điều tra vụ án chồng tẩm xăng đốt vợ xảy ra trên địa bàn địa phương.

“Hiện Công an huyện đã cử điều tra viên đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân, đồng thời cử cán bộ xuống địa bàn để xác minh, sớm làm rõ nguyên nhân”, ông Phu nói.

Nạn nhân H. đang được điều trị tích cực.

Nạn nhân H. đang được điều trị tích cực.

Nạn nhân trong vụ việc là chị T.T.H. (44 tuổi, hộ khẩu TP. Buôn Ma Thuột, tạm trú tiểu khu 296, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp).

Chị H. đang được tích cực điều trị tại BV Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Các vết thương từ ngực, bụng, đùi và mặt với diện tích bỏng hơn 40% cơ thể, độ III

Nghi can tẩm xăng đốt chị H. được xác định là Lý Văn Dương (38 tuổi, trú tiểu khu 296, xã Cư M’lan, chung sống với chị H. như vợ chồng).

Chị H. bị các vết bỏng từ ngực, bụng, đùi và mặt với diện tích bỏng hơn 40% cơ thể, độ III

Nằm cấp cứu tại bệnh viện, chị H. kể với Vietnamnet, sáng ngày 1/8, chị cùng chồng là Lý Văn Dương chuẩn bị dụng cụ để đi làm rẫy.

Dương mua 5 lít xăng về chia đôi làm 2 can, mỗi can 2.5 lít, pha với nhớt để chạy máy phát cỏ. Khi ấy Dương cũng mài dao rựa, chuẩn bị cuốc để lên rẫy.

Thế nhưng chuẩn bị đi làm thì có hàng xóm qua mời đi nhậu, Dương không đi rẫy nữa mà ở nhà nhậu với bạn. Theo chị H., cuộc nhậu có 6 người, uống hết khoảng 1.5 lít rượu cùng 2 thùng bia.

Khi chị H. đi làm về, ngồi trước cửa hóng mát thì Dương lên tiếng chửi. Chị H. nói qua nói lại thì bị Dương nổi khùng túm tóc, đấm vào mặt. Sau đó đối tượng bất ngờ lấy can xăng mua trước đó đổ lên người chị H. rồi dùng quẹt châm lửa đốt.

Toàn thân chị H. bốc cháy dữ dội. Rất may, mẹ Dương đang ở nhà, kịp dùng chăn ướt phủ lên người dập lửa, đưa đi cấp cứu nên chị H. thoát chết.

Chị H. cho biết, chị và Dương chúng sống như vợ chồng khoảng 6 năm nay và có một con gái chung 5 tuổi. Theo chị này, đây không phải là lần đầu bà bị chồng "hờ" đánh thừa sống thiếu chết như vậy.

Vụ việc đang được Công an huyện Ea Súp điều tra, làm rõ.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-lam-de-o-nha-uong-ruou-chong-ho-do-xang-thieu-song-vo-a444354.html