Bỏ lại Sài Gòn, Hà Nội FC tiếp tục cuộc đua vô địch

Câu lạc bộ Hà Nội đã có trận đấu rất thành công trước Câu lạc bộ Sài Gòn để giữ lại 3 điểm quý giá trên sân Hàng Đẫy. Qua đó mở ra cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Câu lạc bộ Viettel. Trong khi đó, Sài Gòn FC chấm dứt giấc mộng giành ngôi vương của mùa giải 2020.

Bước vào trận đấu, Câu lạc bộ Sài Gòn đang có 34 điểm, đứng Nhì trên Bảng xếp hạng. Trong khi đó, đại diện của Thủ đô kém 1 điểm và 1 bậc so với đội khách. Rõ ràng, cả 2 đang đứng trước một trận quyết chiến để vượt lên trong cuộc đua vô địch vốn đã gần ngã ngũ.

Chiến thắng 4-2 trước Sài Gòn đã mở ra cơ hội cho Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020. (Ảnh: Minh Dân)

Chiến thắng 4-2 trước Sài Gòn đã mở ra cơ hội cho Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020. (Ảnh: Minh Dân)

Sẽ không có gì phải ngạc nhiên khi ông Chu Đình Nghiêm tung vào sân đội hình tốt nhất hiện có, với những cầu thủ có khả năng làm bàn tốt như Moses, Rimario hay Thành Lương. Đáng chú ý là sự trở lại của Văn Hậu, cầu thủ trở về từ Hà Lan trong giai đoạn 1, nhưng gặp chấn thương không thể ra sân.

Trước cuộc chiến “sinh tử”, ông Chu Đình Nghiêm chỉ đạo các học trò uy hiếp đội khách bằng lối chơi tấn công sở trường. Nửa sân còn lại, Câu lạc bộ Sài Gòn chủ trương phòng ngự chặt để kìm hãm đội chủ nhà đang sung sức và đầy tham vọng giành lại vị thế của mình trên đường đua.

Trong cuộc chiến này, Sài Gòn cũng khá thoải mái khi chỉ cần một tỉ số hòa cũng đã là một lợi thế. Dù vậy, ông Vũ Tiến Thành cũng đã đưa tới 3 ngoại binh vào đội hình xuất phát.

Đội bóng Thủ đô có nhiều pha lên bóng ngay từ phút đầu nhập cuộc. Phút thứ 9, sau nhiều pha phối hợp tấn công, Thành Lương có cú bấm bóng nhẹ nhàng cho Hùng Dũng, số 88 nhận bóng và chuyền như đặt vào cái đầu của Rimario. Những gì diễn ra sau đó là pha ăn mừng không thể vui hơn của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm.

Sau đó 4 phút, Geo Vane có cú sút phạt sau pha phạm lỗi của Văn Hậu, anh đưa bóng thẳng vào khung thành nhưng không làm khó được Tấn Trường.

Quang Hải có pha phối hợp đáng chú ý với Văn Quyết ở phút thứ 22 trước khung thành của Văn Phong, tiếc là cú sửa lòng bằng chân trái của anh không không đủ chính xác để đưa bóng vào lưới của Câu lạc bọ Sài Gòn.

Hai bên lúc này đang có tinh thần thi đấu cực cao và chơi ăn miếng trả miếng liên tục. Phút 32, Quốc Long có pha xử lý gây bất ngờ về phía khung thành của Tấn Trường. Tuy nhiên, thủ môn của Hà Nội FC đã xử lý rất tốt..

Phút 34, may mắn cho Sài Gòn FC là pha đột phá của Văn Xuân được ngăn cản kịp thời, dù buộc phải phạm lỗi ngay sát vạch 16m50. May mắn một lần nữa đứng về phía đội khách khi mà cú sút phạt của Văn Quyết sau đó khiến bóng đi quá cao so với khung thành của Văn Phong.

Sau nhiều pha tấn công không hiệu quả, phút 39, Geo Vane của Sài Gòn FC có pha solo từ giữa sân, anh tung cú sút xa đẹp mắt bằng chân trái sở trường để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Chỉ 2 phút sau đó, tưởng như Rimario của Hà Nội FC đã có câu trả lời bằng cú voley rất nhanh. Tiếc rằng người chiến thắng lại là thủ môn Văn Phong của Sài Gòn.

Những phút cuối của hiệp 1, cả hai bên đều tích cực tận dụng thời gian còn lại để tìm cơ hội. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Quang Hải đã có siêu phẩm bằng cú voley tuyệt đỉnh, cú ra chân quá nhanh khiến thủ môn Văn Phong sững sờ. Tỉ số được nâng lên 2-1 cho Hà Nội FC. Có thể nói, bàn thắng của Quang Hải đang ở thời điểm “nước sôi lửa bỏng” đã xốc lại tinh thần cho đội bóng Thủ đô những phút sau đó.

Phút 51 là một pha phối hợp tấn công gây lúng túng cho hàng thủ Sài Gòn, Thành Lương có cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng thiếu nguy hiểm để thành bàn.

Không phải chờ đợi lâu, chỉ 1 phút sau đó, chính số 11 của đội chủ nhà đã có pha áp sát khung thành gây khó chịu cho đối phương. Bàn thắng của lão tướng Thành Lương đến từ cú xoay người ở góc hẹp, đưa bóng đi vào góc xa khung thành của Sài Gòn FC. Tỉ số 3-1 lúc này là khá an toàn để nghĩ đến một thắng lợi cho Hà Nội FC.

Dẫu vậy, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm vẫn cho thấy, họ chưa muốn dừng lại. Nhiều pha hãm thành liên tiếp khiến hàng thủ của Sài Gòn FC gần như bị tê liệt. Phút 66, Văn Tới có cú sút nối từ đường chuyền của Thái Quý, bóng đi sệt mặt sân, gây khó khăn cho Văn Phong trong việc cản phá, 4-1 cho Câu lạc bộ Hà Nội.

Không còn gì để mất, Sài Gòn FC dâng cao đội hình hòng kéo khoảng cách tỉ số lúc này vốn đã ở rất xa. Phút 69, Pedro có cú đánh đầu vào lưới trong lúc Tấn Trường phán đoán không chính xác, bàn thắng này đã rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 cho Sài Gòn.

Năm phút sau, Văn Xuân có pha đi bóng đáng chú ý bên cánh trái, anh ra chân ở góc quá hẹp khiến bóng cắt ngang khung thành thủ môn Văn Phong. Những phút còn lại của trận đấu là không đủ để Sài Gòn lật ngược thế trận.

Với tỉ số 4-2 nghiêng về đội chủ nhà, Quang Hải và các đồng đội có thể tiếp tục giấc mơ bảo vệ ngôi vương ở mùa giải này. Nếu lượt trận sắp tới, Viettel sẩy chân trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn, và nếu Hà Nội FC hạ gục Than Quảng Ninh trên sân khách, thì đây chính là điều mà đội bóng Thủ đô đang mong mỏi.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/bo-lai-sai-gon-ha-noi-fc-tiep-tuc-cuoc-dua-vo-dich-115190.html