Bỏ lại nỗi đau, công chúa nhỏ Mai Phương rời cõi tạm

Tin Mai Phương rời cõi tạm bởi căn bệnh ung thư phổi quái ác làm nhiều người nhói đau. Cho đến khi ra đi vào tối 28/3, cô diễn viên nhỏ bé có nụ cười hiền và xinh tươi ấy vẫn luôn giữ nghị lực sống mạnh mẽ, một niềm tin lạc quan vượt nghịch cảnh.

Hồng Vân và Mai Phương

Hồng Vân và Mai Phương

Nghị lực của công chúa nhỏ

Sinh năm 1985, Mai Phương vào nghề diễn từ năm 12 tuổi. Năm ấy, cô được chọn để vào vai cô bé Thùy Trang trong phim “Đôi bạn". Với diễn xuất tự nhiên cùng nụ cười tươi, vai diễn Thùy Trang được nhiều người đánh giá cao, dự đoán tương lai cô bé sẽ sớm thành một diễn viên. Dự đoán ấy đã thành hiện thực, cuộc đời của Mai Phương đã gắn liền với những vai diễn, giúp cô đến gần hơn với công chúng.

Từ “Xóm cào cào” của Mỹ Khanh, “Cuộc phiên lưu của Hai Lúa” của Hồ Ngọc Xum hay “Những thiên thần áo trắng”, “Trai nhảy”.... của Lê Hoàng, những vai diễn của cô luôn để lại ấn tượng với khán giả. Nhiều người yêu mến gọi cô là “Công chúa nhỏ”. Đôi mắt biết nói, nụ cười tươi hiền hòa, chân chất khiến các đạo diễn thường chọn Mai Phương vào vai phụ nữ có thân phận, hoàn cảnh.

Diễn viên Mai Phương được công chúng yêu mến gọi là “công chúa nhỏ” lúc nào cũng nụ cười hiền trên môi

Dường như số phận các vai diễn “vận” vào Mai Phương, sự nghiệp rạng ngời bao nhiêu thì trong cuộc sống cô trắc trở bấy nhiêu. Mai Phương đã từng có tình yêu rất đẹp với ca sỹ Phùng Ngọc Huy. Mối tình tưởng viên mãn nhưng rồi vì hoàn cảnh, cả 2 đã chia tay. Cô sinh con một mình, trở thành bà mẹ đơn thân. Nhưng Mai Phương không oán trách người tình, lặng lẽ một mình nuôi con.

Mai Phương từng kể cho bạn bè rằng, bố mẹ cô không chấp nhận chuyện con gái làm mẹ đơn thân, đến khi chứng kiến cô một mình vật lộn với cuộc sống, ba mẹ cô đành thay đổi quan niệm, cùng với cô chăm sóc bé Lavie. Để lo cho cuộc sống bé Lavie, Mai Phương phải làm việc gấp nhiều lần, từ đóng phim, diễn kịch, làm ca sỹ đến tham gia chương trình truyền hình thực tế, thậm chí bán hàng online... Nhưng Mai Phương vẫn vui vẻ, lạc quan bởi tất cả điều đó cô để lo dành cho gia đình nhỏ bé của mình.

Khó khăn thử thách tưởng đã qua, không ngờ tháng 8/2018 Mai Phương phát hiện mình bị ung thư. Bao dự tính cho tương lai đành bỏ lại, cô phải vào điều trị tại Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện Quân y 175.

“Mai Phương đã khóc rất nhiều khi nghe tin bị ung thư. Nhưng trước mọi người, cô ấy vẫn luôn cười tươi, không bao giờ thể hiện mình đang lâm bệnh. Cô ấy không muốn mọi người biết về hoàn cảnh của mình. Ngay cả trên trang cá nhân, cô ấy chỉ chia sẻ niềm vui, công việc chứ chưa bao giờ nói về căn bệnh của mình”- Ca sỹ Bảo Như, bạn thân của Mai Phương nhớ lại.

Bác sỹ Lê Hồng Minh- Phó chủ nhiệm Trung tâm Ung bướu Bệnh viện 175, người tham gia điều trị cho Mai Phương, chia sẻ: “Mai Phương là một cô gái mạnh mẽ. Tinh thần cô ấy luôn lạc quan, yêu đời, vui vẻ và luôn hợp tác với y bác sỹ trong quá trình điều trị”.

Theo bác sĩ Minh, khi khỏe mạnh một chút là cô ấy tham gia diễn xuất, đóng phim. Và đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, cô ấy vẫn khao khát được sống, được làm nghề yêu thích. “Mai Phương luôn tự tin vào một ngày mới nên sáng nào thức dậy cô cũng tự trang điểm, cố ăn uống đầy đủ, chấp hành mọi yêu cầu của bác sỹ với hy vọng sẽ khỏe mạnh trở lại để trở về với công việc với cô con gái bé nhỏ”, bác sĩ Minh kể.

Tình người ở lại

Thế nhưng hy vọng ấy, nỗ lực ấy của Mai Phương đã tắt lụi vào ngày 28/3, cô giã từ cõi tạm. Trên các trang cá nhân, hàng trăm nghệ sỹ viết những lời chia sẻ đầy cảm xúc. Từ nơi cách ly y tế, người mẫu Võ Hoàng Yến viết: “Lần cuối cùng hai chị em mình gặp nhau, em nắm tay chị đi từng bước trên sàn diễn. Chị vẫn cười thật tươi như mở ra cả một câu chuyện kỳ tích nào đó của mình”.

Còn nghệ sỹ Cát Phượng thì viết: “Sự vô thường của một kiếp người, vẫn biết là vậy. Nhưng vẫn đau đáu trong lòng, nghẹn thắt con tim. Xem như kiếp làm người của em chỉ đến đây, em ra đi thanh thản nhé. Sẽ nhớ mãi nụ cười hiền lành trên gương mặt thánh thiện này của em. Nhớ mãi một cô bé tên Mai Phương luôn cười và chỉ biết cười, cho dù có chuyện gì xảy đến với em đi nữa em cũng chỉ cười”.

Ốc Thanh Vân, người bạn thân của Mai Phương nghẹn ngào: “Sát bên Mai Phương những ngày cuối cùng nhưng mình không chia sẻ gì vì Phương không muốn. Đau xót lắm! Mới hôm qua còn ở bên em”. Từ Mỹ, diễn viên Ngọc Huyền viết: “Ngọc Huyền ngưỡng mộ Mai Phương ở sự lạc quan và nghị lực. Khi Mai Phương bị ung thư, Huyền có gửi tiền về giúp Mai Phương mấy lần nhưng cô ấy từ chối. Phương nói không muốn làm phiền mọi người nữa. Cô bé rất nghị lực, lạc quan đón nhận căn bệnh và không gục ngã, chiến đấu đến phút cuối cùng”.

Đám tang của Mai Phương diễn ra bình dị như nguyện ước của cô lúc còn sống. Do dịch bệnh, một số nghệ sỹ như Hồng Tơ, Trang Trần, Huỳng Đông, Vân Trang.... chọn đêm khuya, khi vắng người để tới viếng Mai Phương. Theo quy định, người viếng chia thành tốp nhỏ, khẩu trang và bảo hộ kín người. Các nghệ sỹ chia sẻ nỗi buồn nhanh với nhau qua khẩu trang kín mít rồi vội chia tay bởi quy định của ban lễ tang rất chặt chẽ.

Còn rất đông bạn bè đồng nghiệp muốn tới với Mai Phương lần cuối, nhưng do hoàn cảnh, đành viếng “Cô công chúa nhỏ” qua online. Nhiều nghệ sỹ trong showbiz gửi vòng hoa như Đức Phúc, Tiến Luật, Thu Trang, Vy Oanh.... NSND Hồng Vân cũng không thể tới đám tang. Chị gửi vòng hoa và viết những lời chia sẻ trên trang cá nhân: “Rất muốn ghé qua để nhìn con lần cuối nhưng vì dịch bệnh nên cô cũng xin được cầu nguyện cho con tại nhà và mong con mau lên Thiên đàng. Điều hay lẽ phải và tình yêu thương của mọi người dành cho con sẽ luôn tồn tại, con sẽ ở lại mãi trong tim cô cũng như các em nghệ sỹ”.

“Mong mọi người nếu không ghé viếng được thì hãy dành một ít phút để cầu nguyện cho Mai Phương. Đó cũng là ý nguyện của Mai Phương trước khi mất đã chia sẻ với mọi người”- NSND Hồng Vân viết.

Do dịch bệnh đang lan rộng, đám tang của Mai Phương hạn chế số người tới viếng. Sáng nay (31/3), gia đình tổ chức truy điệu, hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Mai Phương (bìa trái ngoài cùng) trong phim Những thiên thần áo trắng của Lê Hoàng.

Diễn viên Ngô Phạm Hạnh Thúy chia sẻ: “Có lẽ chính Phương cũng không thể biết được điều này, năng lượng tích cực từ cô đã giúp cho người khác có thể đứng dậy từ nỗi buồn và sự thất vọng một cách mạnh mẽ. Chính tôi cũng nhờ năng lượng đó của Phương nhiều lắm. Cô gái nhỏ nhắn mà mạnh mẽ như một chiến binh, chiến đấu với căn bệnh chết người theo cách thật kiên cường mà ung dung tự tại, đối diện với cuộc đời đầy thử thách khó khăn trong tâm thế an nhiên nhất có thể”.

Trước khi mắc bệnh, Mai Phương đã kịp nhận Huy chương Vàng cá nhân cho vai Xuân Thu trong vở Hai người mẹ của Nhà hát Kịch TPHCM - Liên hoan kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 tại TPHCM.

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/bo-lai-noi-dau-cong-chua-nho-mai-phuong-roi-coi-tam-1632553.tpo