Bộ lạc 'thấy người lạ là giết' sẽ treo thi thể thanh niên Mỹ?

Cảnh sát điều tra cái chết của một nhà truyền giáo người Mỹ lo sợ thi thể của thanh niên này sẽ bị bộ lạc Sentinel xiên và treo 'như bù nhìn', tờ The Sun đưa tin.

John Allen Chau, 26 tuổi

John Allen Chau, 26 tuổi, bị bắn chết do cung tên sau khi đặt chân lên đảo Bắc Sentinel để tìm cách liên lạc với người Sentinel.

Những ngư dân đưa Chau đến bờ biển đã thấy bộ lạc kéo xác và chôn thi thể của thanh niên 26 tuổi vào sáng 17.11.

Người Sentinel được biết là sẽ tấn công bất cứ ai lên hòn đảo, coi người ngoài là một mối đe dọa.

Hai ngư dân đi lạc vào hòn đảo năm 2006 đã bị giết. Một tuần sau, thi thể của họ được tìm thấy cắm vào những cọc tre, quay mặt ra biển.

Và cảnh sát Ấn Độ đang lo sợ bộ lạc có thể làm điều tương tự với Chau.

Dependra Pathak, Tổng Cục trưởng cảnh sát của quần đảo Andaman và Nicobar, nói: "Đó là một kiểu bù nhìn. Chúng tôi đang nghiên cứu trường hợp năm 2006. Chúng tôi đang hỏi các nhà nhân chủng học liệu bộ lạc này làm gì sau khi giết người ngoài. Chúng tôi đang cố gắng hiểu tâm lý của họ".

Những nỗ lực mới nhất của chính quyền trong việc thu hồi thi thể của Chau đã bị cản trở sau khi bộ lạc đối đầu với cảnh sát bằng cung tên.

Thứ 7 tuần trước, một chiếc thuyền cảnh sát đã tiếp cận đảo Bắc Sentinel từ khoảng cách 400m. Họ nhìn thấy người dân trên đảo cầm cung tên đứng trên bờ.

Pathak kể: "Họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi và chúng tôi nhìn họ”.

Con thuyền sau đó rút lui để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu.

Trà My - The Sun

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bo-lac-thay-nguoi-la-la-giet-se-treo-thi-the-thanh-nien-my-933974.html