Bộ lạc nguyên thủy Indonesia hằng ngày đi săn bằng giáo, cung tên
Cuộc sống của bộ lạc Indonesia tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mới được hé lộ qua ống kính của nhiếp ảnh gia.
Theo Daily Mail, những người Mentawai sống theo kiểu bán du mục, đi săn động vật hoang dã ở khu rừng nhiệt đới trên đảo Indonesia.
Người Mentawaii có thể dễ dàng được nhận ra bởi hình xăm trên cơ thể, phong tục làm nhọn răng. Ước tính hiện nay còn khoảng 64.000 người Mentawai sống cách phía tây Sumatra khoảng 144km.
Nhà của họ làm từ tre nứa, đan với nhau tạo thành tường và lợp mái bằng cỏ. Sàn nhà được nâng lên và làm từ ván gỗ. Họ trang trí nhà cửa bằng hộp sọ của những con mồi.
Người Mentawai dùng vỏ cây và lá làm quần áo. Họ đeo đồ trang sức có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Người Mentawai còn có tục xăm mình và đục răng với quan niệm làm như vậy sẽ giúp họ trông đẹp hơn. Hình xăm thể hiện sự ràng buộc của người Mentawall với tự nhiên.
Bộ lạc nguyên thủy ngày nay vẫn đi săn cá, các loài động vật bằng giáo và cung tên.
Họ tin rằng bất cứ sinh vật sống nào cũng có linh hồn và thờ phụng thiên nhiên, đặc biệt là sông nước. Người Mentawall tin rằng việc làm ô nhiễm nguồn nước là một tội ác.
Hàng ngày, người bộ lạc chia nhau đi săn. Đàn ông hay đi săn thú còn phụ nữ đi bắt cá. Mỗi cộng đồng Mentawaii có từ 3-80 người và mỗi ngày đều có nhiệm vụ riêng.
Sau mỗi ngày đi săn mệt nhọc, họ lại tập trung với nhau vào ban đêm, hòa vào các điệu nhảy. Người Mentawai dù là trẻ em hay người lớn đều rất thích nhảy. Họ có điệu nhảy riêng gọi là Laggai Turuk.
Người duy nhất được coi là chuyên gia ở cộng đồng người Mentawai là dược sĩ. Họ có trách nhiệm liên hệ với linh hồn, giúp thành viên bộ lạc vượt qua xui xẻo hay khỏi ốm.