Bộ lạc kỳ quái: Phụ nữ cắt ngón tay tưởng nhớ người thân, đàn ông chăm sóc xác chết 370 tuổi

Với sự đa dạng của các nền văn hóa, bao gồm cả những nền văn hóa thiểu số, những bộ lạc kỳ quái vẫn đang tồn tại. Có một bộ lạc như thế, khi phụ nữ thường cắt ngón tay để tưởng nhớ người thân, còn đàn ông thường chăm sóc cho xác chết.

Những người phụ nữ của bộ lạc kỳ quái, Dani Tribe chuẩn bị cắt ngón tay của mình để tưởng niệm thành viên đã khuất của gia đình mình.

Gần đây, một nhà viết văn người Đức có tên Markus Roth đã tới thăm một bộ lạc kỳ quái để tìm hiểu về cuộc sống của cộng đồng nơi đây. Bộ lạc này mang tên Dani Tribe, nằm tại đất nước Indonesia.

Nhà thám hiểm này đã dành cả một tuần dài để khám phá bộ tộc tại Indonesia và anh đã không tránh khỏi những giây phút sốc và choáng, khi thấy những người phụ nữ trong bộ tộc này tự cắt ngón tay của mình. Còn những người đàn ông trong cộng đồng này, dành phần lớn thời gian của họ để chăm sóc cho một xác ướp cổ đại.

Bộ lạc kỳ quái mà Markus Roth tới thăm là Dani Tribe, nằm tại thung lũng Baliem, thuộc vùng cao nguyên phía tây Papau, Indonesia và anh đã cố gắng ghi lại tường tận về cuộc sống của những thành viên trong bộ lạc này.

Những người đàn ông của bộ lạc kỳ quái tại Indonesia, Dani Tribe.

Trong quá trình khám phá về văn hóa ẩm thực, những kỹ năng sống cơ bản cũng như các nghi thức riêng biệt của bộ lạc kỳ quái này, Markus cũng còn chứng kiến những “Lễ hội Lợn” của họ. Tại những lễ hội này, những người trong bộ tộc thường sẽ giết một con lợn to và họ vô cùng tự hào khi phô bày con lợn này trước tất cả mọi người.

Điều kỳ quái nằm ở chỗ, bộ lạc Dani Tribe có một nghi thức dành cho phụ nữ, đó là, những người con gái của bộ lạc sẽ phải cắt đứt một ngón tay của mình. Hành động này như một sự tưởng nhớ dành cho một thành viên trong gia đình khi người đó vừa qua đời.

Những người đàn ông chuyên trông coi xác ướp cổ đại, đã 370 tuổi.

Markus, đến từ thành phố Pulheim của Đức, cho biết: “Một trong những điều kỳ diệu nhất chính là xác ướp của Kurulu, được cho là đã ít nhất 370 tuổi”.

Anh cho biết thêm rằng, Kurulu là một chiến binh “trăm trận trăm thắng” và không sợ hãi trước bất kỳ kẻ thù nào. Ông được bảo quản trong một ngôi nhà của ông tại làng. Những người đàn ông trong bộ tộc này luôn tự hào khi được khoe xác ướp của vị chiến binh này với những người đến thăm bộ tộc.

Markus cho biết: “Họ nói rằng, vị chiến binh này được trang trí bằng các sợi dây chuyền, mỗi sợi tượng trưng cho một kẻ thù mà ông giết được. Những người trong bộ lạc Danis thường bảo vệ các chiến binh tài giỏi nhất của họ”.

Markus tìm hiểu về ẩm thực, các kỹ năng sống cơ bản và các nghi thức của bộ lạc kỳ quái, Danis Tribe.

Được biết, những người thuộc bộ lạc kỳ quá, Danis Tribe luôn sống một cách hoang dã, hay nói cách khách là một lối sống rất gần với “mẹ trái đất”. Càng gần với đất mẹ bao nhiêu, họ lại càng chống lại tất cả những điều hiện đại và mới mẻ của thời kỳ này.

Những thành viên của Danis Tribe trồng tất cả những loại cây họ cần và họ cũng buôn bán đồ đạc với các dân làng khác. Họ vẫn nấu ăn bằng lửa và đặc biệt là sống tách biệt giữa phụ nữ và đàn ông.

Lễ hội Lợn của Danis Tribe.

“Và tất nhiên, không thể thiếu được câu chuyện xoay quanh những ngón tay. Đây là một tục truyền thống của bộ lạc Danis. Những người phụ nữ sẵn sàng cắt ngón tay của mình khi một thành viên trong gia đình qua đời”, Markus cho biết.

Qua những gì được biết về bộ lạc Danis, các sống, cách sinh hoạt của bộ lạc kỳ quái này có thể sẽ khiến người ta liên tưởng tới một bộ lạc với những người nguyên thủy. Tuy nhiên, không hẳn là vậy. Sẽ thật không công bằng nếu một người phương Tây mô tả những thành viên trong bộ lạc này là “người nguyên thủy”. Bởi, họ đã được phát hiện ra vào năm 1938 trong một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

“Đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời khi được tương tác, hay giao tiếp với họ. Họ rất nhút nhát, tò mò, hoang dại nhưng rồi, cũng cùng lúc, họ lại vô cùng ấm áp”, Markus chia sẻ.

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/bo-lac-ky-quai-phu-nu-cat-ngon-tay-tuong-nho-nguoi-than-dan-ong-cham-soc-xac-chet-370-tuoi-d17314.html