Bộ hài cốt trong bể phốt và bí ẩn từ lá thư tuyệt mệnh

​Quá bức bí vì bệnh tật, gia đình khó khăn lại mất nhiều tiền chạy chữa, chị Trịnh Thị Nhất (SN 1978, trú tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) thường bỏ nhà đi lang thang. Năm 2010, chị mất tích. Sau 7 năm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bộ hài cốt của chị cùng lá thư tuyệt mệnh và các đồ vật cá nhân khác.

Sự mất tích bí ẩn

Những ngày này, người dân xã Minh Nghĩa (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) còn chưa hết bàng hoàng khi gia đình anh Nguyễn Văn Cường (trú tại thị trấn Chuối, huyện Nông Cống) phát hiện bộ hài cốt được cho là của chị Trịnh Thị Nhất (mất tích từ năm 2010). Hỏi về chị Nhất, người dân nơi đây ai cũng rõ, chị là con thứ 6 trong gia đình đông anh chị em có gia cảnh hết sức khó khăn. Hoàn cảnh vất vả nên chị không được học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên chị Nhất nổi tiếng xinh đẹp, ngoan hiền, nhiều thanh niên trai tráng khắp nơi đến hỏi chị làm vợ nhưng chị đều từ chối. Nhưng rồi không lâu sau, chị mang lòng yêu thương anh Vũ Văn Thành người cùng xã. Phần vì anh Thành hiền lành, chăm chỉ chịu khó, phần vì chị Nhất muốn được ở gần, có thể phụng dưỡng được bố mẹ đẻ khi về già.

Cưới nhau xong, chị Nhất ở nhà làm ruộng, còn anh Thành đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi gia đình. Thuở ban đầu, cuộc sống gia đình trôi qua trong êm đềm khi anh chị sớm có cháu bé đầu lòng. Đến năm 2010, chị Nhất sinh con thứ hai. Với vài sào ruộng cùng đồng lương ít ỏi từ phụ hồ của anh Thành trong khi trăm thứ phải chi tiêu, nhất là tiền nong học hành cho các cháu khiến gia đình thêm túng thiếu.

Suy nghĩ nhiều khiến chị Nhất mắc chứng trầm cảm, tinh thần dần không ổn định. Mặc dù gia đình đã đưa chị đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. “Chị Nhất thường lấy xe đạp bỏ nhà lang thang khắp các xã quanh vùng, nhiều hôm chồng con, nội ngoại phải đi tìm”, một người dân sống gần đó cho biết.

Theo người thân gia đình chị Nhất, khoảng tháng 12/2010, chị Nhất lấy xe đạp và bỏ đi. Gia đình hai bên đã đi tìm nhiều ngày nhưng vẫn bặt vô âm tín. “Có nhiều người bảo, thấy chị Nhất ở chợ Chuối (cách nhà khoảng 10km), gia đình đã lên tìm nhưng không thấy đâu. Sự việc dần lắng xuống, chồng con chị Nhất dần mất hy vọng, vì miếng cơm manh áo gia đình lại dắt díu nhau chuyển vào miền Nam sinh sống”, người thân của gia đình chị Nhất nói.

Hiện trường phát hiện bộ hài cốt. Ảnh: N.Hưng

Bí mật của bộ hài cốt và lá thư tuyệt mệnh

Chuyện chị Nhất mất tích bí ẩn rồi cũng lùi dần vào quên lãng cho đến khi gia đình anh Nguyễn Văn Cường thuê thợ về xây cất căn nhà mới trên nền móng cũ được xây từ lâu. Khi tốp thợ vét khu bể phốt vốn bỏ hoang dang dở phía cuối thửa đất thì bất ngờ phát hiện hộp sọ người. Sự việc được gia đình anh Cường báo lên cơ quan chức năng huyện Nông Cống. Ngay lập tức, cơ quan điều tra Công an huyện này đã vào cuộc, xác minh. Mất gần 10 giờ khai quật, cơ quan chức năng đã lấy hết các mẫu xương lẫn trong bùn đất, chìm dưới đáy bể. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện một số tư trang cá nhân như quần âu nữ, áo phông cộc tay…

Công an huyện Nông Cống cho biết: “Thông tin về việc phát hiện bộ hài cốt của nữ giới xôn xao dư luận, nhiều gia đình có con gái mất tích đã tìm đến cơ quan chức năng xin giám định ADN. Tuy nhiên qua xác minh, Công an huyện Nông Cống phát hiện ở xã Minh Nghĩa có một phụ nữ mất tích năm 2010 với nhiều đặc điểm trùng khớp. Mẹ đẻ và con trai người phụ nữ trong diện nghi vấn được đề nghị lấy mẫu giám định ADN và cho kết quả trùng khớp. Cơ quan chức năng nhận định, chị Nhất tử vong vào ngày 19/12/2010”.

Về nguyên nhân cái chết của chị Nhất, căn cứ các dữ liệu liên quan, cơ quan điều tra đã đưa ra nhiều giả thiết. Ban đầu, căn cứ vào dấu vết hiện trường, cơ quan điều tra cũng nghiêng về giả thiết có thể đây là một vụ án giết người phi tang xác. Nghi vấn nạn nhân bị cưỡng bức rồi giấu xác phi tang… Tuy nhiên, sau đó nghi vấn này bị loại bỏ. Nghi vấn thứ hai về vụ án giết người cũng dần loại bỏ khi qua khám nghiệm, bộ hài cốt được xác định hệ thống xương còn nguyên vẹn không phát hiện tổn thương”.

Thượng úy Trịnh Duy Dự - Đội phó Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Nông Cống) cho biết: “Cơ quan điều tra đã thu giữ một mảnh giấy được cho là bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân Nhất để lại với nội dung: “Gửi lời xin lỗi bố mẹ vì bệnh tật. Gia đình mất nhiều tiền chữa trị không khỏi nên bí bách tâm lý”. Từ nội dung lá thư, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân có thể bị ngã xuống bể phốt và tử vong mà không có người phát hiện ra”.

Vì sao nạn nhân chết đuối ở khu vực gần khu dân cư mà suốt nhiều năm không phát hiện, Thượng úy Trịnh Duy Dự phân tích: “Thời điểm 2010, khu vực chị Nhất gặp nạn là bãi rác thải của chợ Chuối nên mùi tử khí khó nhận ra. Móng nhà lúc đó rậm rạp cây cỏ lại nằm giữa bãi sình lầy nên hầu như không có ai đặt chân đến”.

Ông Lường Khắc Nam - Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa cho biết: “Gia đình chị Nhất và anh Thành vốn rất khó khăn. Chị Nhất bỏ nhà đi nhưng gia đình không báo cáo lên chính quyền xã. Hiện họ vẫn chưa hết khó khăn, anh Thành đi làm thuê nuôi 2 con nhỏ (đứa lớn lớp 6, đứa nhỏ lớp 4) đang ở cùng với ông bà nội, căn nhà suốt ngày trong tình trạng đóng cửa”.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bo-hai-cot-trong-be-phot-va-bi-an-tu-la-thu-tuyet-menh-20170914095414321.htm