"Bố già Real" giữ Ronaldo: 1 tỷ euro không bán “linh hồn”

Florentino Perez vừa tái đắc cử chủ tịch Real Madrid và sẽ chẳng bao giờ ông bán đi linh hồn của đội bóng với bất kỳ giá nào.

Xem video Ronaldo tỏa sáng trước Nga tại Confed Cup 2017:

Thêm một lần nhượng bộ Ronaldo

Tuyên bố đòi rời Real Madrid của Ronaldo đã làm cho buổi nhậm chức nhiệm kỳ mới của chủ tịch Perez thêm phần ý nghĩa. Người đứng đầu “Nhà trắng” có dịp phô diễn khả năng lãnh đạo tuyệt vời cùng tài giải quyết khủng hoảng truyền thông. Perez đã dẹp yên tất cả những rắc rối xoay quanh Real Madrid chỉ với một bài phỏng vấn.

Chủ tịch Perez luôn biết cách chiều chuộng Ronaldo

Trường hợp của Ronaldo tưởng chừng rắc rối khi siêu sao 32 tuổi nằng nặc đòi rời Real Madrid sau những cáo buộc liên quan đến hành vi trốn thuế. Ronaldo cho rằng báo giới Tây Ban Nha không dành cho anh sự tôn trọng nhất định đồng thời đội bóng cũng chưa có hành vi bảo vệ cầu thủ đúng mực. CR7 cần một bến đỗ mới bình yên hơn để tiếp tục chơi bóng.

Có nhiều dụng ý của Ronaldo trong lời phát biểu này. Mọi người cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha kiếm cớ về MU để được tăng lương nhưng không phải vậy. Có lẽ trước đây CR7 đã từng sử dụng chiêu thức này nhưng hiện tại anh vừa ký mới hợp đồng đến năm 2021 với mức lương cao nhất châu Âu. Thứ mà Ronaldo cần bây giờ là danh dự, là vị thế của một siêu sao.

Chủ tịch Perez quá hiểu tâm lý đó và giải quyết nhẹ nhàng. Người đàn ông 70 tuổi đăng đàn tuyên bố chẳng có Ronaldo trốn thuế nào ở Bernabeu cả, có chăng chỉ là hiểu lầm và Real Madrid sẵn sàng bù 13 triệu bảng cho chính phủ Tây Ban Nha để làm vui lòng tất cả.

Đây không phải lần đầu tiên chủ tịch Perez xuống nước với Ronaldo. Trước đó mỗi lần CR7 cảm thấy buồn bực, người đứng đầu “Nhà trắng” đều giúp anh giải sầu bằng những bản hợp đồng kỷ lục cộng với các đặc quyền bất khả xâm phạm trong phòng thay đồ.

Bán Ronaldo là bán “linh hồn”

Ronaldo đã bước sang tuổi 32 nên phần nào mất đi tốc độ và sức mạnh. Tuy nhiên, CR7 vẫn cho thấy hiệu suất ghi bàn đáng nể khi được sử dụng đúng cách. Giai đoạn cuối mùa giải vừa qua siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu bùng nổ, đặc biệt tại Champions League. Từ vòng tứ kết, anh ghi đến 10 bàn thắng góp công lớn đưa Real Madrid đến ngai vàng đồng thời sở hữu luôn danh hiệu vua phá lưới.

Ronaldo đang là "linh hồn" của Real Madrid

Thời điểm này, Ronaldo vẫn là biểu tượng không thể thay thế tại sân Bernabeu. Real Madrid hiểu điều đó, Ronaldo biết điều đó và chủ tịch Perez hơn ai hết là người cảm nhận được giá trị của CR7 nhiều nhất. Chính bởi vậy, sẽ chẳng bao giờ người đứng đầu “Nhà trắng” chấp nhận bán siêu sao 32 tuổi với giá 157 triệu bảng như truyền thông Tây Ban Nha đưa tin.

Trong bài phát biểu sau khi chính thức tái đắc cử chủ tịch Real Madrid, Perez tuyên bố Ronaldo có giá 1 tỷ euro. Đây là cách nói ví von thể hiện tầm quan trọng của CR7. Chắc chắn chẳng đội bóng nào bỏ ra số tiền không tưởng đó để mang về một cầu thủ đã 32 tuổi. Nhưng tuyên bố đó của người đàn ông 70 cũng là lời khẳng định Real cũng chẳng bao giờ bán Ronaldo với bất kỳ giá nào.

Hiện tại giá trị của Ronaldo với Real Madrid không chỉ là những bàn thắng hay sức hút truyền thông. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang là biểu tượng số 1 của đội bóng Hoàng gia. Không phủ nhận Sergio Ramos đang là đội trưởng, HLV Zidane là huyền thoại sống nhưng hình ảnh Real hào nhoáng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như không còn Ronaldo trong đội hình.

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ong-trum-perez-giu-ronaldo-1-ty-euro-khong-ban-linh-hon-c9a540513.html