Bỏ gần 2 tỉ đồng xây trường dạy học miễn phí cho học sinh nghèo

Một đôi vợ chồng trẻ vừa bỏ gần 2 tỉ đồng thực hiện giấc mơ đã ấp ủ nhiều năm là xây một ngôi trường dạy miễn phí cho học sinh nông thôn ở quê hương mình.

Các em nhỏ say sưa học nhạc. Ảnh: Dân Trí.

Sau gần 2 tháng hoàn thành, hiện ngôi trường ở xóm 7 xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có hơn 400 em học sinh theo học miễn phí các môn: Tiếng Anh, âm nhạc, bơi, võ thuật.

Đôi vợ chồng mà chúng tôi nói đến là anh Nguyễn Tiến Thành và chị Trịnh Thị Huyền Trang (cùng 35 tuổi). Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xã Cẩm Quang nên khi vào học khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, anh Thành cùng người yêu (nay là vợ, quê ở tỉnh Quảng Nam) đã có ý tưởng phải làm một điều gì đó thật ý nghĩa vì cộng đồng. Tốt nghiệp ra trường, hai vợ chồng ở lại TPHCM lập nghiệp. Tích lũy được chút vốn, nói là làm, trên mảnh đất 2.000m2 là đất hương hỏa để lại, anh Thành cho khởi công xây dựng ngôi trường nhỏ. Sau 6 tháng thi công, ngôi trường đã hoàn thành với 2 phòng học, 1 bể bơi, một sân tập võ. Đến nay đã có đến 88 tình nguyện viên giúp đỡ anh theo dạy miễn phí cho 400 học sinh với 10 lớp tiếng Anh, 7 lớp bơi, 4 lớp đàn organ, 4 lớp đàn guitar, 1 lớp trống và 3 lớp võ. Trung bình mỗi lớp từ 25-30 em. Việc dạy học theo hình thức cuốn chiếu, mỗi môn tuần học 2 buổi, mỗi buổi 2 lớp luân phiên nhau từ thứ hai đến thứ bảy.

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bo-gan-2-ti-dong-xay-truong-day-hoc-mien-phi-cho-hoc-sinh-ngheo-623583.ldo