Bố đơn thân nhói lòng khi con hỏi: 'Mai mốt ba lấy vợ, con ở một mình à'

Cuộc sống của một nhiếp ảnh gia, một họa sỹ mà chúng ta thường thấy, đôi khi quá bận rộn với những khung hình nghệ thuật mà có thể vô tình 'quên' dành thời gian cho gia đình. Thế nhưng, với ông bố đậm 'chất nghệ' này, cô con gái nhỏ là cả thế giới và anh luôn muốn cùng con ghi dấu tuổi thơ trên những khung hình.

LTS: Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân vốn đã nhiều vất vả lo toan, nhưng đối với một ông bố đơn thân, cuộc sống ấy càng không dễ dàng gấp bội. Để chia sẻ với câu chuyện của những ông bố đảm đang, thay bàn tay của mẹ che chở, vỗ về con, báo ĐS&PL khởi đăng loạt bài Nhọc nhằn “gà trống nuôi con”.

Bàn tay cha chứa cả bầu trời

Cộng đồng mạng đã từng “phát sốt” với những khung hình đầy lãng mạn của hai bố con anh Nguyễn Huy Cường (SN 1985, TP.Hồ Chí Minh) cùng cô con gái Nguyễn Hoàng Triệu Ngọc, (SN 2012, còn được gọi là Nấm).

Bắt đầu cuộc sống đơn thân từ khi cô con gái nhỏ mới được 2 tuổi, anh Cường không khỏi lo lắng vì bản thân còn chưa tự tin để có thể mang lại cho con niềm hạnh phúc như những mái ấm đủ đầy khác. “Cũng may là hai ba con sống cùng ông bà nội, nên nhiều khi ba bận thì đã có ông bà ở bên con. Tuy vậy, không thể phủ nhận, giai đoạn đầu thật sự rất khó khăn với 2 ba con. Dần dần rồi cũng quen, tôi hạn chế tối đa những cuộc tụ tập bạn bè để dành thời gian cho Nấm nhiều hơn và thậm chí, đôi khi cũng phải từ chối khách hàng”, anh chia sẻ.

Anh Cường hạnh phúc bên con gái.

Anh Cường hạnh phúc bên con gái.

Tuy vậy nhưng công việc nhiếp ảnh tự do của anh hiện nay cũng không “cướp” quá nhiều thời gian của anh dành cho Nấm: “Ngày nào có khách thì tôi đi chụp, còn không thì ở nhà chỉnh sửa hậu kỳ hình ảnh cho khách. Sáng sáng, đúng 6h là hai ba con dậy ăn sáng. Sau đó, tôi đưa Nấm đi học rồi đi làm luôn, chiều tôi cố gắng về sớm để đón con, bữa nào muộn quá thì đành nhờ ông bà”.

Thay vì những chuyến đi chụp hình cho khách xa nhà đầy nhớ nhung giữa hai bố con, anh Cường chọn cách mang theo cô công chúa nhỏ, cũng là dịp để hai bố con “đổi gió” du lịch cùng nhau. Anh chia sẻ về một chuyến đi gần đây: “Ngày đầu tiên, hai ba con lên Đà Lạt vào lúc 4h sáng, sau đó, tôi cùng khách đi chụp hình, để yên tâm tôi dẫn Nấm đi cùng và nhờ bạn phụ tá trông con.

Ấy vậy mà cô bé chạy quanh đồi, làm quen hết người này đến người khác, nhiều người thấy con lanh lợi dễ thương nên chụp hình chung và còn hẹn về TP.Hồ Chí Minh sẽ gặp lại nữa”.

Đó chính là chuyến đi “đã ra đồi” bộ ảnh “bất hủ” của hai bố con anh, khiến cộng đồng mạng vô cũng ngưỡng mộ. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Thịnh, người thực hiện bộ ảnh này cho hay: “Anh Cường thực sự là một ông bố đảm đang, giỏi làm lụng và yêu thương con. Nấm cũng là một cô bé năng động và thích khám phá, trong suốt hành trình cô bé đi cùng, đoàn luôn ngập tràn tiếng cười”.

Trên trái đất này tình yêu đẹp nhất là tình cha-con

Qua bộ ảnh, tôi cũng muốn nhắn gửi một thông điệp: "Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình. Với con cái, bàn tay cha chứa cả bầu trời yêu thương!”.

Với kinh nghiệm nhiếp ảnh hơn 10 năm, ông bố đơn thân nhìn góc nào cũng ra những khuôn hình đáng để chiêm ngưỡng, nên đã nảy ra ý tưởng muốn thu giữ những khoảnh khắc của hai bố con vào những thước phim, những bộ ảnh sắc màu.

Anh nhớ lại: “Một trong những chuyến đi mà hai ba con đều có nhiều kỷ niệm nhất chính là chuyến đi xa đầu tiên của hai ba con vào năm ngoái. Tôi đưa con đi Vũng Tàu và Bình Thuận chơi, con thích thú khi được trải nghiệm cả biển và suối, tôi đã hì hụi quay lại một clip ngắn.

Lần đầu tiên dẫn Nấm đi chơi xa và cũng là lần đầu tôi lọ mọ ngồi cả ngày tự học dựng video, chỉ mong lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cho con, sau này lớn lên, dù có “bay” xa tận phương trời nào con cũng sẽ nhớ về vòng tay ba”.

“Mai mốt ba lấy vợ mới, con ở một mình à…”

Có bữa, cả nhà đang ăn cơm, bỗng nhiên Nấm thỏ thẻ: “Mai mốt rồi ba sẽ lấy vợ mới, cô ba với cô út cũng có chồng, rồi ông bà nội cũng đến tuổi già yếu mất đi, chỉ còn có con ở một mình à?”. Nói vậy rồi con bé cúi gằm mặt xuống, nước mắt chảy dài, cả nhà tự dưng sống mũi cũng cay cay mà sụt sùi theo Nấm”. Hồi ấy, Nấm được 5 tuổi.

Cha dắt tay con đi khắp thế gian.

Ngừng một lúc, anh Cường chia sẻ tiếp: “Thật sự, sau khi chia tay với mẹ Nấm, tôi cũng đã từng yêu lại, nhưng có vẻ như để yêu và đi xa cùng với một ông bố đơn thân vẫn còn là điều rất khó. Nếu tìm được người có thể yêu thương cả tôi và Nấm thì quá tốt còn nếu không thì tôi sẽ cứ làm việc hết mình để lo cho Nấm học tập và phát triển thật tốt. Thỉnh thoảng hai ba con đi chơi xa để trải nghiệm cuộc sống, vậy cũng đã là hạnh phúc rồi!”.

Cô công chúa nhỏ cũng thường xuyên bày tỏ tình cảm với bố: “Mỗi lần tôi đi làm về, Nấm chạy ra chào ba và nói” “Ba cho con ôm cái…” rồi nhảy choàng lên ôm hôn ba tới tấp. Những chuyến tôi phải đi làm xa nhà mà không có tiện đưa Nấm đi cùng thì ngày nào hai ba con cũng gọi video trò chuyện với nhau, Nấm ngoan nên cũng không nhõng nhẽo gì nhiều, chỉ dặn ba về sớm với con”.

Rồi như chợt nhớ ra, anh khoe: “Sinh nhật vừa rồi của tôi, Nấm có gấp một chiếc máy bay để tặng ba, nói rằng: “Muốn cùng ba đi khắp thế gian”:… Mỗi lần như vậy là hạnh phúc lắm, tôi ôm chặt Nấm vào lòng như muốn khóc ấy, mà chả lẽ ba lại khóc trên vai con gái nên cố kìm…”.

Theo ông bố 34 tuổi này, cô con gái nhỏ khá năng động nhưng cũng rất bánh bèo: “Nhiều lúc, con vừa ríu rít với tôi là: “Lớn lên con muốn làm nhiếp ảnh gia như ba”, rồi lại quay sang muốn làm cô giáo dạy piano thật dịu dàng...

Nấm rất tò mò về công việc của ba và luôn nhìn cách ba làm việc với ánh mắt ra chiều ngưỡng mộ lắm! Nhiều khi còn hăng hái còn phụ ba bưng váy, trải váy cho cô dâu nữa.

Tôi chụp hình cho Nấm thì nhiều rồi nhưng cũng chưa thử hướng dẫn con tập chụp bao giờ. Nhiều lúc con cũng tỏ ra khá tò mò, cầm máy lên xem xem rồi thử nhòm vào ống kính này kia, nhưng chắc còn ngại nên chưa nói ba chỉ cho. Có thể, con cũng thích tự mình khám phá hơn!”.

Những bức ảnh của hai cha con anh Cường gây bão mạng.

Nấm là một cô bé khá cá tính, nên ít khi để ba hay bà nội chọn quần áo cho, con thường thích tự mình phối đồ theo phong cách riêng của mình.

Nói về quá trình chăm con, ông bố đơn thân cho hay, hồi Nấm lên 2 tuổi, tần suất nằm viện nhiều vô kể, đến mức mấy cô y tá quen mặt luôn, đúng là giai đoạn “kính thưa các loại bệnh” của trẻ nhỏ, nào là cảm sốt, nhiễm trùng đường ruột, tay chân miệng... Mỗi lần như vậy là hai ba con lại mất một tuần “vật lộn” trong bệnh viện.

Chưa kể, những ngày trở trời, con cũng dễ quấy khóc, nên tôi phải thường xuyên thức đêm vỗ về con mới chịu ngủ ngoan. Ba chăm con gái, nói là dễ thì cũng không dễ, nhưng chẳng có việc gì khó, chỉ cần tình yêu thương mình dành cho con đủ lớn là sẽ làm được tất cả!”.

“Tôi và mẹ Nấm mặc dù chia tay nhưng cũng rất văn minh, thỉnh thoảng mẹ Nấm vẫn qua thăm và đón con đi chơi nên con cũng không quá buồn vì không có mẹ sống chung”, anh phân trần.

Hiện tại, cuộc sống của ông bố đơn thân cùng cô công chúa nhỏ cũng đang khá yên bình, có lẽ đã quen dần với việc thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên Nấm cũng học cách tự lập hơn. Nhưng ông bố ấy ẫn chưa dám yên tâm: “Tôi chỉ e, đến tuổi dậy thì “nổi loạn”, con sẽ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, chắc sẽ khó khăn nhiều. Nhưng mà phải “chiến” thôi, tôi sẵn sàng dành cả cuộc sống này bên con. Ba có thể không hoàn hảo, nhưng ba vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất, cô gái nhỏ của ba!”.

Anh từng viết những dòng thư gửi con gái, cũng là lời dạy con lẽ sống, khiến nhiều người ngưỡng mộ:

Hãy cứ là con, chứ chẳng phải mĩ miều.

Lừa lọc, bon chen, xu nịnh, dối trá để trở thành người khác.

Đó là những kẻ người đời khinh thường nhất.

Và cuộc đời chắc cũng có thái độ thế thôi…”.

(Còn nữa)

Cẩm Mịch

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/bo-don-than-nhoi-long-khi-con-hoi-mai-mot-ba-lay-vo-con-o-mot-minh-a-a284237.html