Bộ đôi tiền vệ Malaysia tự tin bất chấp thời tiết lạnh tại Hà Nội

Chia sẻ trên The Star, bộ đôi Akram Mahinan - Syamer Kutty Abba của Malaysia khẳng định sẽ làm nên lịch sử ngay tại sân Mỹ Đình dù điều kiện thời tiết bất lợi.

Malaysia gặp muôn vàn khó khăn trước trận chung kết lượt về. Không chỉ gặp bất lợi bởi luật bàn thắng sân khách, họ còn phải đối diện sức ép từ hơn 40.000 CĐV trên sân Mỹ Đình, và đặc biệt là thời tiết rét buốt tại Hà Nội với nhiệt độ buổi tối vào khoảng 12 độ C.

Thua thiệt đủ đường, nhưng với Syamer Kutty Abba, anh tin toàn đội sẽ vượt qua bất lợi để giành chức vô địch ngay tại Hà Nội.

"Tuyển Việt Nam khát khao giành chiến thắng trước các CĐV nhà, và chúng tôi phải biết cách giải tỏa sức ép từ CĐV trên khán đài. Thời tiết ngoài trời rất lạnh, nhưng các cầu thủ chuẩn bị kỹ về vấn đề này", cầu thủ 21 tuổi chia sẻ.

Syamer không ngán thời tiết lạnh giá tại Việt Nam. Ảnh: AFF Cup.

Syamer không ngán thời tiết lạnh giá tại Việt Nam. Ảnh: AFF Cup.

"Tuyển Việt Nam là đội bóng tốt với cự ly đội hình tuyệt vời cùng khả năng phản công xuất sắc. Tuy vậy, tôi tin chắc rằng HLV trưởng có phương án đối phó với họ tại Hà Nội. Và nhiệm vụ của các cầu thủ là tuân theo chiến thuật HLV đưa ra", The Star dẫn lời cầu thủ này.

Còn với đối tác của anh, tiền vệ Akram Mahinan, cầu thủ sinh năm 1993 cũng không hề ngán khi phải thi đấu dưới cái lạnh 12 độ C tại Hà Nội.

"Nhiệt độ được dự báo rơi vào khoảng 12 độ C, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho mọi thử thách về thời tiết", anh tuyên bố dứt khoát.

"Chúng tôi để thua 2 bàn trên sân nhà bởi những sai lầm cá nhân. Ngày mai, toàn đội không được phép tiếp diễn điều này. Về phần mình, tôi cũng không được phép để mất bóng ở khu vực giữa sân nữa, điều này là vô cùng quan trọng", tiền vệ này quyết tâm sẽ cải thiện phong độ sau màn trình diễn nghèo nàn ở trận lượt đi.

Cuối cùng, cầu thủ 25 tuổi cho biết không hề e sợ sức ép trên sân Mỹ Đình và khẳng định mục tiêu của toàn đội không gì khác ngoài chức vô địch.

"Chúng tôi không cảm thấy áp lực bởi đã chơi bóng tại đây dưới sức ép của đám đông nhiều lần rồi. Ngày mai, mục tiêu của chúng tôi hết sức đơn giản. Đó là làm nên lịch sử tại Hà Nội", Mahinan tuyên bố chắc nịch.

Mahinan quyết tâm cải thiện phong độ trong trận lượt về. Ảnh: AP.

Tại giải đấu năm nay, đôi Mahinan - Syamer đang là trụ cột của đội tuyển Malaysia với những màn trình diễn ấn tượng.

Nói về người đàn anh, Syamer tỏ ra hào hứng: "Dù đến từ 2 đội bóng khác nhau, chúng tôi đang phối hợp tốt và chơi tốt hơn qua từng trận. Chúng tôi luôn giữ sợi dây liên lạc với nhau và đảm bảo luôn có ít nhất 1 người ở dưới hỗ trợ hàng phòng ngự. Được chơi bóng trước đám đông và bên cạnh một người đàn anh là trải nghiệm tuyệt vời với một cầu thủ trẻ như tôi".

Vũ Như Thành: 'Tuyển Việt Nam không nên lùi sâu phòng thủ' Nhà vô địch AFF Cup 2008 nhận định trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam với Malaysia vào lúc 19h30 ngày 15/12 sẽ rất quyết liệt và khó khăn.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-doi-tien-ve-malaysia-tu-tin-bat-chap-thoi-tiet-lanh-tai-ha-noi-post900463.html