Bộ đội kịp thời cứu nạn trên đèo 52

Sáng 6-4, đang cùng bộ đội hành quân ra thao trường huấn luyện, Đại úy Lê Hồng Ba, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông) nhận được tin báo về việc một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng bị lật dưới chân đèo 52, thuộc địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắc Nông, cách đơn vị khoảng 3 cây số.

Được sự đồng ý của chỉ huy trung đoàn, sau ít phút, 5 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 301 đã có mặt tại hiện trường, tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Quan sát thấy chiếc xe tải đã bị lật úp, buồng lái bẹp dúm dưới mương thoát nước, phía trên lại có nhiều hàng nặng, gây khó khăn cho công tác cứu nạn, Đại úy Lê Hồng Ba vừa chỉ huy bộ đội sử dụng xà beng, gậy gỗ phá cửa để cứu các nạn nhân, vừa chủ động liên hệ, đề nghị lực lượng chức năng đưa phương tiện chuyên dụng đến hỗ trợ. Sau 15 phút cạy phá ca bin, các chiến sĩ và bà con trong khu vực đã đưa được tài xế ra ngoài, còn phụ xe vẫn bất tỉnh, kẹt lại trong buồng lái...

Quân y Tiểu đoàn 301 tích cực sơ cứu cho nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Quân y Tiểu đoàn 301 tích cực sơ cứu cho nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Cứu người như cứu hỏa! Mặc cho mảnh kính vỡ, đinh vít vương vãi khắp nơi, Đại úy QNCN Doãn Văn Liên là y sĩ của Tiểu đoàn 301 vẫn bò theo mương thoát nước để chui vào buồng lái cứu người phụ xe. Ở bên ngoài, Thiếu úy QNCN Võ Như Phùng là y tá của Đại đội 12 (Tiểu đoàn 301) vừa khẩn trương băng bó, sơ cứu cho tài xế, vừa chuẩn bị sẵn bông băng, thuốc sát khuẩn chuyển vào buồng lái cho đồng đội. Nhờ được sơ cứu kịp thời, cả lái xe và phụ xe đã dần qua cơn nguy kịch. Nửa giờ sau, với sự hỗ trợ của xe cẩu chuyên dụng, các chiến sĩ đã đưa được người phụ xe ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tiếp đó, 5 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301 ở lại bảo vệ hiện trường, thu gom những thùng sơn, cuộn thép, bao xi măng rơi vãi xung quanh để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lê Hồng Ba cho biết, trong năm 2020, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301 đã 3 lần tham gia cứu hộ, cứu nạn trên cung đèo 52, trong đó có 2 lần vào ban đêm. Nhờ được bộ đội kịp thời cứu nạn, sơ cứu ban đầu và chuyển ngay đến bệnh viện mà các nạn nhân đều vượt qua nguy kịch.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-kip-thoi-cuu-nan-tren-deo-52-656177