Bộ đội giúp đồng bào vùng cao dựng làng mới

Để giúp đồng bào Giơ Rai, Ba Na sớm 'an cư lạc nghiệp', Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân lên đỉnh núi Cheng Leng, thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện để hỗ trợ nhân dân. Các lực lượng đã giúp dân san ủi mặt bằng, dựng lại nhà mới... để bà con ổn định cuộc sống.

Trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ giúp dân di dời những căn nhà xuống núi đến nơi ở mới, Đại tá Ksor Me, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết: “Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận và Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với phương châm “Bám bản làng, bám dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, ngoài huấn luyện, SSCĐ, LLVT tỉnh đã tích cực giúp bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh”.

Người dân địa phương quen gọi là làng Cheng Leng (lấy tên ngọn núi Cheng Leng), nhưng thực chất đây là một điểm dân cư tự phát của bà con địa phương người Giơ Rai và Ba Na. Làng có 15 hộ, gần 50 khẩu được hình thành từ thập niên 1990, cách trung tâm huyện Phú Thiện khoảng 25km. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, quanh năm gió cuộn, nắng nóng, đất đai khô cằn, cùng với tập quán của người dân còn lạc hậu, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Không điện, đường, trường, trạm, nên làng Cheng Leng trở nên biệt lập. Người dân trong làng đau ốm, chủ yếu mời thầy lang đến cúng Yang; những đứa trẻ sinh ra ở đây không có giấy tờ tùy thân và cũng không hề biết chữ. Để giúp bà con ổn định cuộc sống và hưởng các phúc lợi xã hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, huyện Phú Thiện đã xây dựng dự án “Đưa bà con sinh sống trên núi Cheng Leng về làng Hek”. Tại đây, bà con được hỗ trợ đất làm nhà, đất sản xuất, vật liệu làm chuồng bò, heo…giúp người dân có thu nhập ổn định, gắn bó với nơi ở mới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tháo dỡ và dựng lại nhà cho bà con địa phương.

Không quản cái nắng như rang của mùa khô những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai vẫn tích cực trèo lên trên từng mái nhà, dỡ tôn, tháo gỗ, đào đất lấy trụ cột. Thiếu tá Nguyễn Văn Trung, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 50, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết: "Được thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh giao nhiệmvụ giúp đỡ bà con địa phương di dời những căn nhà từ trên núi về vị trí mới và dựng lại theo thiết kế hợp lý, chúng tôi đã chủ động trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con để thống nhất phương án, kế hoạch cụ thể. Đơn vị tổ chức quán triệt nhiệm vụ và điều động phương tiện đưa 50 cán bộ, chiến sĩ vượt quãng đường đồi núi gần 200km đến giúp bà con...”. Hạ sĩ Kpa Ươm ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 50, bộc bạch: “Mặc dù được chỉ huy đơn vị quán triệt nhiệm vụ, giới thiệu một số nét cơ bản về làng Cheng Leng, nhưng khi đến đây tôi mới cảm nhận hết cuộc sống khó khăn và tình cảm của bà con dành cho bộ đội. Đoạn đường từ chân núi lên đến làng hơn 5km đường đá, dốc cao, nên hằng ngày anh em phải dậy và hành quân sớm để kịp thời gian. Được cán bộ đơn vị động viên, hướng dẫn và trực tiếp cùng làm, nên chỉ sau một thời gian ngắn, anh em đã thuần thục việc leo trèo, tháo dỡ... Chỉ mới 3 ngày nhưng đơn vị đã di chuyển thành công 8 ngôi nhà và dựng xong 4 căn nhà cho bà con ở vị trí mới”.

Không giấu được niềm vui, ông Rơ Mah Krông (72 tuổi, dân tộc Giơ Rai) chia sẻ: “Đã mấy lần cán bộ lên họp dân, vận động bà con đến nơi ở mới để thuận lợi làm ăn, nhưng chưa được. Lần này thì tốt rồi, bởi dân mình đã có bộ đội giúp sức “cõng làng xuống núi”. Không những tháo dỡ, vận chuyển và làm lại nhà mới, bộ đội còn động viên, hướng dẫn bà con cách ăn ở, sinh hoạt vệ sinh. Từ nay, không còn cảnh mưa hắt, nắng cháy và cảnh người dân xuống vực sâu lấy từng bầu nước về dùng nữa. Cái bụng sướng rồi; ơn Đảng, Nhà nước, cán bộ địa phương và Bộ đội Cụ Hồ còn cao hơn, to hơn đỉnh Cheng Leng".

Đến thăm, động viên bà con ở làng Cheng Leng và cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đây, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Thiện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của bộ đội trong giúp bà con di dời, sửa chữa, làm lại những căn nhà mới sạch đẹp để bà con an cư lập nghiệp, để lại cho cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương tình cảm quân dân sâu đậm, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ mãi tỏa sáng.

QUANG HỒI - THANH TUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/bo-doi-giup-dong-bao-vung-cao-dung-lang-moi-558448