Bộ đội công binh giúp dân chống bão

Sau những trận mưa lớn dồn dập suốt thời gian dài, trên địa bàn xã Trà Dơn (Nam Trà My, Quảng Nam) có hàng chục điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao.

Trước khi bão đổ bộ, ngày 13-11, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 270 đã trực tiếp đến từng hộ dân để khảo sát, đánh giá tình hình, lên phương án di dời bà con đi tránh trú. Thượng tá Nguyễn Hoài Ất, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 270 cho biết: “Do nước lũ tại các con sông trên địa bàn đã dâng lên rất cao, để bảo đảm an toàn, việc tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn 1 xã Trà Leng cách đây hơn nửa tháng đành phải tạm dừng. Theo đề nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương, hai ngày nay, toàn bộ quân số của đơn vị đã được huy động đến trường mẫu giáo và Trường Trung học cơ sở Trà Dơn, tiến hành tổng dọn vệ sinh, đào mương thoát nước, lắp thêm bóng điện, kê đặt bàn ghế, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho bà con các thôn về tránh trú. Đến 15 giờ ngày 13-11, mọi công việc cơ bản đã hoàn tất. Sau bữa cơm tối, toàn bộ người dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở cao sẽ được đưa đến tránh trú”.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 hỗ trợ ngư dân xã đảo Tân Hiệp đưa tàu cá về khu tránh trú bão.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 hỗ trợ ngư dân xã đảo Tân Hiệp đưa tàu cá về khu tránh trú bão.

Đang tất bật thu dọn đồ đạc để đi sơ tán, gặp chúng tôi, bà Hồ Thị Thắm (67 tuổi, trú tại xã Trà Dơn) cho biết: “Nhà tôi cả phía trước và phía sau đều có núi nên nguy cơ sạt lở rất cao, song vì lấn bấn chuyện heo gà nên tôi còn lưỡng lự, muốn đợi khi bão vào hẳn mới đi tránh trú. Sáng 13-11, gần chục cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 270 đã đến tận nhà giúp tôi gia cố chuồng trại, mái tôn, mái ngói, bỏ sẵn thức ăn dự trữ trong chuồng cho các loại vật nuôi nên tôi rất yên tâm...”.

Thực hiện nhiệm vụ trên xã đảo Tân Hiệp (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), mỗi lần nghe tin bão, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 270) lại tạm gác công việc, tỏa xuống các thôn, xóm hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, sơ tán tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Để đưa những con tàu công suất lớn, nặng đến vài tấn từ mép nước vượt qua bờ cát dài gần 50 mét, biết bao mồ hôi, công sức của người dân và bộ đội đã đổ xuống bãi Ông (cảng cá trên Cù Lao Chàm), song để chế ngự, chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, quân dân xã đảo luôn đoàn kết vượt khó, vươn lên.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 hỗ trợ ngư dân xã đảo Tân Hiệp chuẩn bị chống bão.

Tranh thủ ra khơi khi trời yên biển lặng, sáng sớm 13-11, khi tàu vừa cập bờ, ông Nguyễn Tấn Hùng rất xúc động khi có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) và Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 270) ra hỗ trợ, kéo tàu về nơi tránh trú. Chỉ vào chiếc tàu máy gần 200 mã lực, ông Hùng tâm sự: “Bao nhiêu vốn liếng, gia tài của vợ chồng tôi đều nằm cả ở con tàu này, vì thế mỗi lần nghe tin bão sắp đổ bộ là tôi vội vàng quay đầu, tìm nơi tránh trú ngay. Có anh em bộ đội chung tay giúp đỡ, bà con Cù Lao Chàm vui lắm”.

Tàu nọ vừa kéo lên, tàu khác lại cập bờ, suốt cả buổi sáng, trên biển bãi Ông, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân, biên phòng đã hỗ trợ người dân đưa được gần 30 tàu cá lên bờ. Cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ của bộ đội, trước khi các chiến sĩ dời đi, ông Nguyễn Văn Châu, ông Đỗ Phố xúc vội hai thau cá nục tươi ngon gửi tặng các anh để làm quà, song các lực lượng đều khéo léo khước từ. Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Phạm Văn Sáu, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1 cho biết: “So với mấy hôm trước, công việc của chúng tôi lần này đã giảm đi rất nhiều, vì phần lớn công sở, trường học, nhà dân trên đảo đã được gia cố, chằng chống cẩn thận cả rồi. Sau khi bão tan, bộ đội lại kịp thời có mặt, hỗ trợ bà con ngư dân đưa tàu ra mép nước, tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường học, xử lý các công trình dân sinh hư hỏng, giúp được bà con việc gì, chúng tôi đều cố gắng làm thật tốt”.

Giúp dân bằng cả tấm lòng, những việc làm trách nhiệm, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 đối với bà con miền núi Trà Dơn và xã đảo Tân Hiệp trước thiên tai như sợi chỉ hồng thắt chặt tình cảm quân dân gắn bó, keo sơn.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG - TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bo-doi-cong-binh-giup-dan-chong-bao-643774