Bộ đội biên phòng Việt Nam chúc tết Tết cổ truyền Bunpimay Nhân dân các dân tộc Lào

Ngày 14/4, tại cột mốc biên giới 591, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Nhân dân các dân tộc Lào, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã tiến hành trao đổi tình hình phòng chống dịch Covid-19 và chúc tết lực lượng bảo vệ biên giới của bạn Lào.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Làng Ho (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) phối hợp cùng một số đơn vị liên quan đã trao tặng 1 tấn gạo, 100 suất quà tổng trị giá 70 triệu đồng cho lực lượng vũ trang và nhân dân 2 Cụm bản La Cồ, Cheng Túp, Sê Pôn (Lào).

Hoạt động trên góp phần tô thắm, thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới hai bên đối diện, tiếp tục xây dựng củng cố mối quan hệ hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, như lời cố Chủ tịch nước CHDCND Lào Souphanouvong đã từng nói, tình cảm anh em 2 nước Việt - Lào: “...Sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào đẹp nhất...”. Quá trình thăm, tặng quà đảm bảo tốt công tác đối ngoại và phòng chống dịch Covid- 19.

Thượng tá Nguyễn xuân Toàn (thứ ba từ phải), chính ủy Biên phòng Quảng trị, thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Salavan của Lào tại Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Thượng tá Nguyễn xuân Toàn (thứ ba từ phải), chính ủy Biên phòng Quảng trị, thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Salavan của Lào tại Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Tết đón năm mới của Lào có tên là Bunpimay diễn ra từ ngày 13-15/4 hàng năm, còn gọi là Tết “Buộc chỉ cổ tay”, hay lễ hội “Hốt Nậm”. Đây là Tết theo Phật lịch vì ở Lào, đạo Phật từ lâu đã trở thành quốc đạo. Người dân té nước để cầu may, bình yên cho cả năm.

Cũng như người dân Thái Lan và Campuchia, lễ hội Bunpimay mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc thanh khiết hóa cuộc sống của con người. Trong ngày Tết, nước Lào thường có tục biếu vải, biếu khăn cho người già. Ban ngày người dân đến đền chùa cầu nguyện.

Vào buổi tối, mọi người tập trung ở chùa để vui chơi, biểu diễn âm nhạc truyền thống (morlam) và múa Lam vong. Nếu làng nào đặt tượng Phật trong hang núi thì lễ tắm Phật gọi là Song Namphaphou.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-doi-bien-phong-viet-nam-chuc-tet-tet-co-truyen-bunpimay-nhan-dan-cac-dan-toc-lao-142333.html