Bố đẻ và mẹ kế bị tuyên phạt hơn 11 năm tù vì hành hạ con trẻ

Ngày 31/8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở quận Ba Đình) ra xét xử về các tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Liên quan vụ án, Phạm Thị Tú Trinh (35 tuổi, vợ Nam) cùng hầu tòa về tội Hành hạ, gây thương tích cho bé trai gần 10 tuổi.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng xong, bị cáo Phạm Tú Trinh thừa nhận với HĐXX đã cùng bị áo Nam mắng, chửi và dùng muôi inox đánh cháu K. Đến tháng 7 - 8/2017 bị cáo không cho cháu K đi cắt tóc.

Bị cáo nhìn thấy bị cáo Nam đánh cháu K ở phòng khách khi bị cáo ở phòng trong, sau đó Nam lại lôi cháu K vào phòng khóa lại rồi đánh tiếp nên bị cáo không can thiệp được.

Đến tháng 7/2016, bị cáo và Nam không cho cháu K đi học để ở nhà để dậy dỗ cháu K. Đến ngày 5/12/2017 cháu K chạy về ông bà nội, trước ngày hôm đó bị cáo có mua thịt bò về hầm, cháu K đã ăn vụng nên bị cáo dùng đũa vụt lên mặt cháu K.

Khi VKS xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Phạm Tú Trinh vừa sụt sịt vừa trả lời trước HĐXX và thừa nhận những hành vi đánh con riêng của chồng. Bị cáo có dọa nạt cháu K nếu không nghe lời sẽ nói lại với Nam. Bị cáo thừa nhận dù ở nhà nhiều với con nhưng giữa bị cáo và con riêng của chồng không có sự thân thiện bởi cháu K hay nghịch nên bị cáo tức giận.

Bị cáo Trần Hoài Nam trả lời các câu hỏi của HĐXX

Nói về việc bạo hành con riêng của chồng, bị cáo thừa nhận là người có lỗi vì bị cáo chưa chăm sóc và quan tâm cháu K đúng với trách nhiệm của một người mẹ. Sau những sự việc xảy ra, bị cáo rất ân hận với hành động của mình. Chính vì lẽ đó, bị cáo cũng đã bù đắp một phần kinh tế về việc đã gây ra cho cháu K. Tất cả vết thương trên người cháu K ngoài Nam và bị cáo ra không có ai gây ra cho cháu K.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Hoài Nam đã thừa nhận trước HĐXX toàn bộ hành vi trong cáo trạng nêu hoàn toàn chính xác. Bị cáo Nam cho biết, từ tháng 7/2016 bị cáo bắt đầu sử dụng roi vọt với cháu K sau khi chuyển từ nhà ông bà nội ra một khách sạn. Bị cáo dùng, roi, móc quần áo, muôi... để đánh cháu K.

Trần Hoài Nam cũng thừa nhận đã đạp bé trai 10 tuổi làm nạn nhân gãy xương sườn, đa chấn thương. Trong lần ép con uống nước mắm, Nam trần tình do cháu Hùng nghịch, tiểu tiện trong nhà. Sau mỗi lần đánh con, Nam ép cháu bé đeo khẩu trang, đội mũ lúc ra đường, để người ngoài không phát hiện các vết thương.

Đến dự phiên xét xử, chị Nguyễn Thúy Ngân (mẹ đẻ của cháu K) cho biết, khi cháu K trốn về có nhiều vết sẹo, tóc dài, tinh thần hoảng loạn. Tại tòa, chị Ngân nêu rõ quan điểm, mong HĐXX xử đúng người, đúng tội. Về phần bồi thường dân sự chị Ngân mong muốn bồi thường cho cháu K với tổng số tiền là 380 triệu đồng.

Khi chuyển sang phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo đã nêu ra những quan điểm mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo. Về phần trình bày của mình, luật sư bào chữa cho bị hại chia sẻ rằng bản thân rất đau xót khi tham gia vào vụ việc này.

“Điều đau lòng khi thấy cháu K đầy những thương tích trên người. Đó là điều mà cháu bé khó lòng nào quên được những tổn thương trong lòng. Đau lòng hơn là người cha sao bị cáo Nam nỡ lòng nào lấy móc áo duỗi thẳng thành bó dùng để đánh đập con trai mình”, vị luật sư nói.

Nghe những lời luật sư chia sẻ, Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh chỉ biết cúi mặt lắng nghe. Phần nào hai bị cáo này đã nhận ra sai lầm lớn nhất trước những gì gây ra cho con trẻ.

“Tôi không mong muốn phiên tòa xét xử phải chứng kiến cảnh bố đẻ phải chịu án vì những gì đã gây ra cho con trai mình. Điều đau lòng nhất là ảnh hưởng sang chấn tâm lý cho cháu bé, đó là những vết sẹo hằn sâu trong lòng cháu mà khó lòng nào xóa nhòa được. Về phần anh Nam, anh suy nghĩ gì khi thấy vết sẹo mà mình đã gây ra trong lòng con anh vì muốn con anh biết anh có thực sự anh ăn năn hối cãi hay không”, luật sư nêu rõ quan điểm.

Luật sư bào chữa cho bị hại cũng chia sẻ, cũng may sau khi tách khỏi bố đẻ và mẹ kế bé K đã hòa đồng hơn với mọi người, ngoan hơn, nghe lời thầy cô hơn… Tuy nhiên, cũng mong HĐXX xem xét mức bồi thường thiệt hại sau những tổn thất đã gây ra cho bé K.

Về phần trình bày của mình, chị Nguyễn Thúy Ngân (mẹ cháu K) cho biết, dù rất đau đớn trước hành vi của người chồng cũ đã gây ra cho con trai mình nhưng hôm nay chị sẽ xin giảm tội cho Nam. Còn về phía Trinh, chị không có ý định xin giảm tội.

“Tôi mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Nam bởi dù sao anh ta cũng là bố của hai đứa con tôi. Tuy nhiên, tôi mong muốn có bản án răn đe đối với bị cáo Trinh để nhiều đứa trẻ khác sẽ không bị bạo hành như con tôi", chị Ngân nói.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Hoài Nam xin lỗi gia đình vì những gì mình đã gây ra cho con trai. “Bị cáo mong sớm được trở về với gia đình; xin lỗi con trai. Bị cáo đã sai rồi, bị cáo xin lỗi cha mẹ, con bất hiếu mong cha mẹ tha lỗi. Qua đây tôi cũng xin lỗi Ngân (vợ cũ) và mong muốn những người làm cha, làm mẹ không vấp phải sai lầm như bị cáo”.

Về phần mình, bị cáo Phạm Thị Tú Trinh cũng gửi lời xin lỗi gia đình cháu K. “Bị cáo thực lòng gửi lời xin lỗi đến bố mẹ và mọi người. Bị cáo hứa sẽ sửa chữa những lỗi lầm của mình. Thực lòng hôm nay bị cáo đứng ở đây ba mẹ bị cáo ở quê nhà (Vũng Tàu) không hề hay biết”, Trinh bật khóc.

Sau khi nghị nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Nam 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Phạm Thị Tú Trinh 5 năm tù về tội hành hạ con và cố ý gây thương tích; buộc 2 bị cáo bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần, sức khỏe cho cháu bé tổng số tiền hơn 134 triệu đồng (đã trừ khoản bồi thường trước đó là 40 triệu đồng).

Thành Long

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bo-de-va-me-ke-bi-tuyen-phat-hon-11-nam-tu-vi-hanh-ha-con-tre-d2054637.html