Bồ Đào Nha 0-3 Hà Lan: Ronaldo không thăng, 'vua châu Âu' bị 'lốc Cam' cuốn phăng

4 năm trước, trên đất Brazil, Arjen Robben cùng các đồng đội đã chơi cực hay. Lối chơi hợp lý, cùng với sự thăng hoa của Robben, đã giúp Hà Lan giành vị trí thứ 3 ở VCK World Cup 2014. Thời điểm đó, chẳng ai nghĩ rằng bóng đá Hà Lan lại nhanh chóng rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện như bây giờ. Đã 2 giải đấu liên tiếp kể từ đó (Euro 2016 và World Cup 2018), người Hà Lan không thể góp mặt. Cần nhớ rằng bảng đấu mà Hà Lan nằm ở vòng loại World Cup 2018 vừa qua không hề khó khăn nhưng họ cũng không thể vượt qua.

Không khó để giải thích sự tàn lụi của bóng đá Hà Lan. Sức mạnh của ĐTQG phải phản chiếu chất lượng của giải VĐQG. Mà giải VĐQG Hà Lan bị đánh giá yếu kém, thiếu sự cạnh tranh, thậm chí còn bị xếp sau những nền bóng đá có trình độ thấp hơn như Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguyên nhân khác là Hà Lan đang chìm vào cuộc khủng hoảng nhân tài, không tìm đâu ra lớp kế cận xứng đáng. Khi những Robben, Sneijder… đã giải nghệ thì vẫn chưa có gương mặt nào đủ khả năng thay thế lứa đàn anh đó để gánh vác ĐTQG. Memphis Depay, gương mặt từng được Van Gaal đánh giá rất cao và cũng đã dự VCK World Cup 2014 thì đã thất bại thảm hại ở M.U và giờ trôi dạt tại Lyon. Trong trận giao hữu gần nhất với Anh, Depay dù đá chính nhưng cũng chẳng để lại ấn tượng nào. Cựu danh thủ Ronald Koeman mới lên dẫn dắt Hà Lan và gần như phải bắt tay xây dựng lại đội tuyển từ con số 0. Hà Lan giờ chưa tìm ra nổi bộ khung, lối chơi chưa được định hình.

Bồ Đào Nha ở tình cảnh trái ngược hoàn toàn so với đối thủ. Họ vẫn giữ được bộ khung từng vô địch EURO 2016. Dẫn dắt họ vẫn là Fernando Santos, nhà cầm quân đã đưa Bồ Đào Nha đến danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. Nghĩa là Seleccao bây giờ vẫn là những con người cũ rất hiểu nhau, vẫn mang lối chơi thực dụng hệt như khi họ bất ngờ đăng quang tại Pháp cách đây 2 năm. Nói cách khác, Bồ Đào Nha đã có cái nền móng vững chắc và giờ Fernando Santos chỉ tìm cách để nâng cấp, cải thiện cỗ máy của nhà vua châu Âu. Sự ổn định và tính liên tục là điều mà Bồ Đào Nha vượt trội Hà Lan.

Hà Lan đã có chiến thắng khó tin trước BĐN

HLV Santos chỉ giữ lại trung vệ Rolando và đội trưởng ngôi sao số 1 biểu tượng sống Cristiano Ronaldo trong danh sách xuất phát so với trận thắng Ai Cập 2-1 cách đây vài ngày mà chính CR7 ghi cả hai bàn vào những phút bù giờ, mang về thắng lợi ngoạn mục cho Seleccao. Trong số những cái tên được ra sân trận này, bên cạnh các gương mặt quen thuộc như "thánh vẩy" Quaresma, Andre Gomes của Barca, trung vệ Jose Fonte từng khoác áo Southampton ở Premier League nhưng giờ trôi dạt tận Trung Quốc là vài cái tên khá mới như thủ môn Lopes của Lyon, hậu vệ phải Cancelo đang thi đấu ở Inter Milan theo diện cho mượn từ Valencia hay Mario Rui, hậu vệ trái của Napoli mà chưa một lần khoác áo ĐTQG trước đó và đây chính là màn ra mắt của anh.

Về phần Hà Lan thì 4/11 vị trí đá chính trận này đang chơi bóng tại Premier League (Van Dijk, Ake, Propper, Wijnaldum), trong đó trung vệ Van Dijk của Liverpool còn đeo băng thủ quân. Ngoài ra thì Depay hay Babel cũng từng thi đấu tại nước Anh (Babel khoác áo Liverpool - PV). Bản thân HLV Koeman cũng đã có hơn 3 năm làm việc tại Premier League tại Southampton và Everton. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông đã bị Everton sa thải vì thành tích yếu kém của CLB. Trẻ nhất trong danh sách xuất phát là hậu vệ De Ligt (1999) và tiền vệ Van de Beek (1998), hai thành viên của Ajax, lò đào tạo trẻ từng xuất sắc nhất châu Âu nhưng giờ đã lụi tàn như chính nền bóng đá Hà Lan.

Tất nhiên với thực lực ăn đứt, BĐN không khó để chiếm lĩnh thế trận và dồn ép được đối thủ, đẩy Hà Lan vào thế chống đỡ với số đông bên phần sân nhà. Thế nhưng nào ai ngờ, Oranje mới là đội vươn lên dẫn trước. Phút 11, trong một đợt phản công hết sức cơ bản và không có gì đặc sắc, bóng được đưa từ cánh phải vào trong cho tài năng trẻ Van de Beek tung ra cú sút từ sát vạch 16m50 và Depay có mặt đúng lúc trên đường đi của quả bóng dể thực hiện cú đá nối, hạ gục Lopes. Đây mới là bàn thứ 9 của cầu thủ 24 tuổi này trong màu áo ĐTQG nhưng đó cũng là thành tích tốt nhất đội trong đợt triệu tập lần này.

Nguyên nhân chính dẫn đến thảm bại của nhà ĐKVĐ châu Âu: Ronaldo không tỏa sáng

Bị dẫn bàn, "Brazil của châu Âu" càng ra sức tấn công còn Hà Lan càng "biết mình biết người" để triển khai lối chơi phòng ngự chặt - phản công nhan vốn không phải bản sắc đặc trưng (Hà Lan chính là cái nôi của thứ bóng đá tổng lực từng làm kinh hãi thế giới bóng đá) song trong bối cảnh này, đó là lựa chọn phù hợp. Quả thật dù vượt trội về thời gian kiểm soát bóng mà sau nửa hiệp 1, nhà ĐKVĐ châu Âu không có lấy nổi một cơ hội nào ra hồn.

Phút 30, Ronaldo đầy vẻ khó chịu sau khi lộn nhào trên mặt sân trong khu vực 16m50 của Hà Lan dù pha quay chậm đã cho thấy có vẻ "Quả bóng vàng châu Âu 2017" đã sút hụt bóng dẫn đến lỡ đà chứ chẳng phải bị đối thủ can thiệp thô bạo. Không lâu sau đó, Hà Lan ghi bàn thứ 2 với pha băng vào đánh đầu cận thành của Babel từ quả tạt do De Ligt thực hiện bên cánh phải. Vậy là, hai gương mặt trẻ nhất trong đội hình Da cam đều góp công vào hai bàn thắng của đội nhà như đền đáp lại sự tin tưởng của HLV Koeman.

Bị dẫn 1 hay 2 bàn về cơ bản không có gì khác biệt với BĐN bởi họ chẳng thi đấu khởi sắc hơn bao nhiêu. Các đợt tấn công của họ bị hàng thủ Hà Lan dễ dàng hóa giải và thủ môn Cillessen gần như thất nghiệp. Thậm chí phút 43, nếu không có tài năng của Lopes khi xuất sắc từ chối cú đánh đầu căng của Depay sau quả tạt bổng bên cánh trái thì đã có bàn thứ 3 cho Hà Lan. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của hiệp 1 vẫn là con số 0-3 khó tin. Đúng vào những giây cuối cùng, trong một tình huống phạt góc, Depay câu bổng vào khu vực 16m50 và De Ligt đánh đầu chiến thuật cho thủ quân Van Dijk vung chân volley như một tiền đạo thứ thiệt, làm thủ môn Lopes chỉ còn biết bất lực nhìn trái bóng chui vào lưới.

Cựu sao MU, Depay là một trong 3 cầu thủ ghi bàn cho Hà Lan

Đầu hiệp 2, Ronaldo bật rất đẹp để tung ra cú đánh đầu sau quả đá phạt bên cánh phải nhưng Cillessen đã đổ người cản phá trên vạch vôi. Dẫu vậy, trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị. Các học trò của HLV Fernando Santos không khởi sắc hơn bao nhiêu trước một Hà Lan vẫn cực kỳ hiệu quả với đấu pháp của mình. BĐN vẫn dựa quá nhiều vào nguồn cảm hứng mang tên Ronaldo và siêu sao bóng đá số 1 hành tinh vẫn chơi đầy cố gắng nhưng đâu phải trận nào anh cũng có thể tỏa sáng.

Phút 62, Ronaldo dù muốn cũng không thể tỏ ra thân thiện khi nhận được tình cảm nồng ấm từ 2-3 CĐV quá khích phi thẳng xuống sân bày tỏ với anh. Một mặt trận đấu đang diễn ra và bị gián đoạn vô lý, mặt khác BĐN đang thua quá đậm và không cách gì bật lại, nhất là khi ngay trước đó nhà vô địch châu Âu chỉ còn 10 người trên sân sau tình huống Cancelo phải nhận thẻ vàng thứ 2. Bản thân CR7 và ông thầy Santos cũng chấp nhận số phận khi phút 68, siêu sao 33 tuổi bình tĩnh rời sân mà không tỏ chút bực bội nào.

Seleccao không đến mức độ buông xuôi sau khi ngôi sao lớn nhất kiêm thủ lĩnh tinh thần đội bóng ra nghỉ song ghi bàn danh dự còn khó, nói gì đến một cuộc lội ngược dòng thần thánh. Phút 74, Mario Rui đã thực hiện cú sút xa bằng chân trái khá kỹ thuật và hóc hiểm nhưng Cillessen đã đổ người cứu thua. Phút 78, Justin Kluivert - tiền đạo mới 18 tuổi và là con trai của Patrick Kluivert, chân sút lừng danh một thời của bóng đá Hà Lan - được HLV Koeman cho ra mắt ĐTQG. Justin đang nổi lên khá mạnh trong màu áo Ajax cũng chính là đội bóng xuất thân của người cha. Trong sự nghiệp cầu thủ, ngoài CLB Ajax thì Patrick còn từng thi đấu cho AC Milan, Barcelona. Ông có 79 lần khoác áo ĐTQG Hà Lan và ghi được 40 bàn.

Trong khoảng thời gian còn lại, dù vẫn thi đấu rất nỗ lực song BĐN vẫn không thể tạo ra sự khác biệt, chỉ có thêm được vài cơ hội mà đáng kể nhất là pha đánh đầu khó của Guedes ở một tình huống đá phạt nhưng Cillessen vẫn chơi quá hay. Chung cuộc, "vua châu Âu" thua sấp mặt 0-3 trước thế lực một thời của lục địa già. Thất bại này đã cho thấy một vấn đề cũ rích của BĐN mà họ gần như bất lực trong việc tìm ra giải pháp: Đó là sự phụ thuộc quá lớn trên mọi phương diện vào Cristiano Ronaldo. Còn với Hà Lan, chiến thắng ấn tượng trước BĐN sẽ là liều thuốc kích thích cực lớn cho HLV Koeman trong kế hoạch tái thiết và phục hưng lại bóng đá nước nhà.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Bồ Đào Nha (4-2-3-1):
Anthony Lopes, Joao Cancelo, Rolando (Neto 46'), Jose Fonte, Mario Rui, Adrien Silva (Guedes 46'), Manuel Fernandes, Ricardo Quaresma (Gelson Martins 55'), Bruno Fernandes (Joao Mario 78'), Andre Gomes (Andre Silva 46'), Cristiano Ronaldo (Joao Moutinho 68').
Hà Lan (5-3-2): Jasper Cillessen, Kenny Tete (Guus Til 78'), Matthijs de Ligt (Fosu-Mensah 84'), Virgil van Dijk, Nathan Aké, Tonny Vilhena (De Vrij 67'), Donny van de Beek, Davy Pröpper, Georginio Wijnaldum (De Roon 68'), Memphis Depay (Justin Kluivert 78'), Ryan Babel (Berghuis 84').

Công Minh

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/truc-tiep-bo-dao-nha-vs-ha-lan-01h30-ngay-273-giao-huu-quoc-te-372-182893.html