Bố đánh chết con trai vì nghiện ma túy, trộm thóc đi bán

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Nguyễn Văn M. (SN 1986) đã lấy thóc đi bán. Nhắc nhở không được, trong lúc nóng giận, ông Nông Thanh Dính đã dùng búa quăng trúng đầu con trai, dẫn đến tử vong.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự với bị can Nông Thanh Dính (SN 1940, trú tại xã Tri Phương) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là Nguyễn Văn M. (SN 1986), ở xóm Pác Sao, xã Tri Phương. Vị can Dính là bố dượng của M. Được biết, M. là đối tượng nghiện ma túy.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 5/1, cơ quan chức năng nhận được thông báo về cái chết bất thường của anh Nguyễn Văn M. ở xóm Pác Sao, xã Tri Phương.

Đối tượng Nông Thanh Dính tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trà Lĩnh phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh M.

Đến chiều ngày 6/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định ông Nông Thanh Dính, là bố dượng của nạn nhân có liên quan đến cái chết của anh M. Cho nên, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ nghi can Dính để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông Dính khai nhận: Con trai là người nghiện ma túy. Để có thể thỏa mãn cơn nghiện của mình, nhiều lần Dính đập phá đồ đạc trong nhà.

Kể lại sự việc, ông Dính cho biết, vào khoảng 11h ngày 5/1, trong lúc ông đang ở nhà thì nhìn thấy M. lấy thóc đi bán. Bị ông nhắc nhờ, M. đã tỏ vẻ thách thức lại. Trong lúc bực tức, ông đã dùng búa quăng trúng đầu M., dẫn đến tử vong.

Trao đổi với PV, ông Nông Văn Cù, Chủ tịch UBND xã Tri Phương cho biết, sự việc xảy ra với gia đình Dính là điều hơi đáng tiếc bởi con trai ông Dính nghiện ngập, quậy phá.

Nói về nhân thân, ông Cù cho biết, ông Dính là giáo viên đã nghỉ hưu. Sống tại địa phương, là người chất phác, thật thà, không có xích mích với ai.

Đình Hường

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/bo-danh-chet-con-trai-vi-nghien-ma-tuy-trom-thoc-di-ban-56498.html