Bố đá vào đầu con vì không nấu cơm: 'Viện cớ thôi'

Bức xúc về việc H. không kịp nấu cơm, anh Tr. liên tục chửi bới, tát vào mặt, đá vào đầu H. mặc cho các em khóc lóc van xin.

Xung quanh những xôn xao vụ bố bạo hành con gái dã man ở Hà Nội, ngày 25/12, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phùng Kim Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thái (huyện Ba Vì, Hà Nội) xác nhận và cho biết, sự việc đã được xã báo cáo lên huyện.

Theo đó người bố đánh con gái dã man đó là anh Trần Văn Tr. (41 tuổi, trú tại thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái). Người con bị đánh là Trần Thị Thư H (15 tuổi).

"Sự việc xảy ra chắc là do anh Tr. có mối quan hệ phức tạp bên ngoài với người phụ nữ khác nên hay cáu gắt. Chính bởi vậy, hôm sự việc xảy ra, do cháu H đi học về muộn nên bố cháu mới viện cớ đó để đánh đập cháu. Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu, cháu H. bị bố đánh như vậy, trước đó đã có vài lần rồi. Đây là hành động đáng phải lên án", ông Thuận nói.

Hình ảnh được cho là người bố đẻ bạo hành con gái đang học lớp 10. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Thuận, không chỉ có mối quan hệ phức tạp, anh Tr. còn hay uống rượu chè. Vợ anh Tr. và người con gái lớn làm thuê trên Hà Nội thỉnh thoảng mới về quê nên H. và 2 em còn lại thường phải tự túc việc ăn uống.

"Anh Tr. đi làm suốt với ít ở nhà nên cũng không bao giờ lo lắng cơm nước được cho con, trong khi chị vợ lại vì chồng, con mà đi làm thuê vất vả. Lúc làm việc với vợ anh Tr., chị này cho biết muốn được ly hôn nhanh để mấy mẹ con sống với nhau cho yên ổn.

Trong khi đó, mấy đứa con anh Tr. chỉ nói "khổ quá". Lúc xuống gia đình anh Tr. làm việc, tôi thấy ở cổ cháu H. vẫn còn 1 vết xước", ông Thuận cho biết thêm.

Chia sẻ thêm về người bố này, vị Phó Chủ tịch xã cho rằng, trước giờ ở địa phương, anh Tr. cũng hay có những xích mích nhỏ với người trong thôn, xóm. Đã nhiều lần, bà con hàng xóm giải thích, can ngăn nhưng sự việc lại đâu vào đấy.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch xã này, vợ chồng anh Tr. có 4 người con, kinh tế không phải khó khăn.

"Vợ chồng anh Tr. vẫn đi làm kiếm ra tiền nhưng chồng không chu cấp để nuôi các con nên người vợ cũng hay cằn nhằn", ông Thuận cho biết thêm.

Trước đó, nhiều người chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trung tuổi, cởi trần, liên tục chửi bới, đánh đập một bé gái mặc áo đồng phục của trường học.

Mặc cho 2 cháu nhỏ khác xin tha cho người chị lớn tuổi hơn, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đánh đập. Lúc này, bé gái chỉ biết quỳ gối, nằm gục xuống nền đất, bất lực để người đàn ông bạo hành.

Nói về việc này, H. cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 22/12 vừa qua. Vào hôm đó, do xe đạp điện của H. gặp sự cố nên về nhà muộn và không kịp nấu cơm.

"Lúc bị đạp vào bụng, cháu đau quá nên ngã xuống thì bố dùng khuỷu tay giáng vào lưng. Rồi bố đuổi 3 chị em cháu ra ngoài” - H. tâm sự.

H. cho hay, cả 3 chị em thường xuyên bị bố đánh đập.

Trong khi đó, mẹ của cháu H. là chị Nguyễn Thị Hồng Đ. cho rằng, việc chồng chị đánh các con thường xuyên xảy ra khoảng 3-4 năm nay. Trong đó, chị cũng là nạn nhân, nhưng tất cả chị chỉ biết chịu đựng.

“Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ các cháu. Ở bên một người cha như vậy các cháu không có được một cuộc sống an toàn, không nhận được tình yêu thương” - chị Đ. trình bày.

Hiện sự việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/bo-da-vao-dau-con-vi-khong-nau-com-vien-co-thoi-3371748/