Bố của thủ môn Tiến Dũng 'trốn' viện về nhà cổ vũ cho con trai

Mặc dù đang phải đi viện điều trị, thế nhưng trước trận đấu bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra, ông Bùi Văn Khánh, bố của thủ môn Tiến Dũng đã xin về nhà cổ vũ con trai cùng các đồng đội.

Sáng 29/8, không khí tại gia đình thủ thành Bùi Tiến Dũng ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vô cùng phấn khởi, háo hức. Rất đông người thân và hàng xóm đã dậy từ sớm để giúp gia đình làm thịt trâu đón khách đến xem trận bán kết ASIAD giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc diễn ra vào chiều cùng ngày.

Bố của thủ môn Tiến Dũng dù đang ốm nhưng vẫn xin được về nhà chờ đón trận bán kết lịch sử của con trai cùng các đồng đội

Thời tiết tại quê nhà Tiến Dũng đang mưa phùn, ngôi nhà chính của chàng thủ môn 21 tuổi đang sửa lại nên gia đình đã chuyển nơi đón khách lên nhà sàn và nhà người chú ruột bên cạnh.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất gồm phông rạp, bàn ghế, đồ uống và đặc biệt là chiếc tivi 65 inch để chuẩn bị xem trận đấu lịch sử.

Bố của thủ thành Bùi Tiến Dũng mặc dù đang ốm phải nhập viện điều trị, thế nhưng trước trận đấu quan trọng của đội tuyển Olympic Việt Nam, ông đã tạm thời dừng điều trị để xin về nhà theo dõi trận đấu, cổ vũ tinh thần cho Tiến Dũng cùng các đồng đội.

Gia đình làm thịt trâu đãi khách đến xem bóng

"Đang là bệnh nhân điều trị ở bệnh viện nhưng tôi vẫn xin được về nhà để xem trận đấu và cổ vũ cho con trai. Tâm trạng tôi bây giờ rấtvui sướng, suốt những trận vừa qua, Tiến Dũng đều đã thể hiện tinh thần thi đấu rất vững vàng. Vào đến vòng này, đối với chúng tôi đã là vô cùng hạnh phúc rồi, thắng thua không còn quá quan trọng nữa", ông Bùi Văn Khánh, bố của Tiến Dũng chia sẻ.

Ông Bùi Văn Nguyệt, chú ruột của thủ môn cho biết, ban đầu gia đình không định tổ chức xem bóng linh đình nhưng được sự động viên của chính quyền huyện Ngọc Lặc cũng như xã Phúc Thịnh, cùng với sự quan tâm của làng xóm, gia đình vẫn quyết định làm thịt một con trâu để đón khách.

Chú Bùi Văn Nguyệt, chú ruột Tiến Dũng hào hứng chia sẻ về cháu trai

Ông Nguyệt cũng cho biết, chiều nay, gia đình thủ thành này sẽ đón đại diện chính quyền huyện Ngọc Lặc, xã Phúc Thịnh đến cùng xem bóng đá và cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ.

"Tất cả chúng tôi đều rất vui sướng với những gì đội tuyển Olympic Việt Nam và cháu Tiến Dũng làm được từ đầu giải đến giờ. Điều quan trọng nhất, Tiến Dũng đã giữ sạch lưới suốt những trận đã qua. Ở trận bán kết này, đối thủ Hàn Quốc rất mạnh, đấy là điều ai cũng biết.

Với gia đình chúng tôi, vào đến vòng này đã là kỳ tích lịch sử rồi, thắng thì chắc chắn vui nhưng thua cũng sẽ không buồn. Dù vậy chúng tôi vẫn không ngừng hy vọng, tôi tin vào đấu pháp của thầy Park. Chúc cho cháu Tiến Dũng cùng đồng đội sẽ tiếp tục làm nên lịch sử, mang vinh quang về cho Tổ quốc", ông Nguyệt hào hứng nói.

Gia đình đã dừn sẵn phông rạp để đón khách

Tại quê nhà chàng thủ thành 21 tuổi, hầu hết đều tỏ ra háo hức và lạc quan vào khả năng của Tiến Dũng cùng đồng đội.

Anh Lê Đình Dương (32 tuổi), một người anh thuở nhỏ đã từng đá bóng ở sân làng cùng Tiến Dũng chia sẻ: "Tôi tin tưởng vào Tiến Dũng cũng như đội tuyển Olympic Việt Nam, chắc chắn Việt Nam sẽ chiến thắng, tôi dự đoán tỉ số sẽ là 1 – 0 nghiêng về chúng ta".

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bo-cua-thu-mon-tien-dung-tron-vien-ve-nha-co-vu-cho-con-trai-252565.htm