Bố của bé gái rơi từ tầng 13 chung cư: Anh Mạnh là người giúp con tôi tái sinh

Chiều 1/3, bố của cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư Nguyễn Huy Tưởng xúc động cảm ơn ân nhân và cho rằng chính anh Mạnh là người giúp con gái anh tái sinh.

Video: Bé gái hơn 2 tuổi leo lên lan can khi bố mẹ đang tiễn khách

Chiều 1/3, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội), anh N.X.H, bố ruột của cháu bé N.P.H. (trú tại tầng 12A, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) gửi lời cảm ơn đến người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh – ân nhân cứu con gái anh thoát chết thần kỳ trong gang tấc.

“Tôi và cả gia đình chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Anh như người cha thứ hai của cháu, người đã giúp con tôi tái sinh lần thứ hai. Nếu anh không kịp thời có mặt và đỡ con gái tôi trong gang tấc thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, gia đình tôi sẽ phải sống ra sao”, anh H. nói.

Bên cạnh lời cảm ơn, anh H. cũng cúi đầu gửi lời xin lỗi sâu sắc đến toàn thể mọi người về hành vi tắc trách của bản thân khi để xảy ra sự việc vừa qua.

“Hai vợ chồng chúng tôi xin cúi đầu xin lỗi mọi người, chúng tôi sẽ nuôi dạy con cái tốt hơn, cũng như rút kinh nghiệm trong cách giáo dục, dạy dỗ con. Đến giờ tôi cũng không thể tưởng tượng con gái đã rơi từ một nơi rất cao xuống”, anh H. nghẹn lời.

Qua sự việc của gia đình, bố cháu bé mong muốn đây như một lời cảnh tỉnh, mong muốn các gia đình có con nhỏ hãy quan tâm con nhiều hơn để không còn những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Bố cháu bé cúi đầu xin lỗi sau sự việc con gái bị rơi từ tầng 13 chung cư.

Bố cháu bé cúi đầu xin lỗi sau sự việc con gái bị rơi từ tầng 13 chung cư.

Theo đại diện cơ quan công an quận Thanh Xuân, sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng may mắn có những cá nhân dũng cảm, mưu trí như anh Mạnh đã nhanh chóng, kịp thời vượt qua bờ tường rào, leo lên mái nhà để đỡ được cháu bé.

Cũng tại buổi gặp mặt, Bí thư quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đọc quyết định khen thưởng và trao tặng số tiền 10 triệu đồng đối với anh Nguyễn Xuân Mạnh vì hành động dũng cảm, mưu trí cứu sống bé gái hơn 2 tuổi rơi tự do từ tầng 12A xuống.

Nhận món quà từ cơ quan chức năng, anh Mạnh xúc động chia sẻ: "Hiện tại tôi không biết nói gì nhiều, chỉ biết cảm ơn mọi người".

Khoảng 16h30 ngày 28/2, bé N.P.H. bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình treo lơ lửng ở tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng. Nhiều người dân ở tòa nhà bên cạnh hoảng sợ hô hoán mọi người ở quanh khu vực tầng 12A đến ứng cứu.

Bé gái bị tuột tay, rơi xuống dưới khiến mọi người vô cùng sợ hãi. May mắn, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh tòa nhà và đỡ được bé H. Người dân và gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Minh Tuệ - Nhật Vũ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-be-gai-roi-tu-tang-13-chung-cu-cu-i-da-u-xin-lo-i-mo-i-ngu-o-i-ar598719.html