Bố Công Phượng: Đối thủ Philippines rất khó chịu, nhưng Việt Nam sẽ không thua

Trận đấu chiều nay được bố mẹ các cầu thủ Nghệ An đánh giá khá cân tài cân sức, tuy nhiên họ cho rằng dưới 'bàn tay phù thủy' của HLV Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam sẽ không thua.

Chiều nay (2/12), vợ chồng ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa vẫn tiếp tục ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi bước chân của con trai Nguyễn Công Phượng và đồng đội trong trận gặp đối thủ Philippines ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Ông Bảy cho rằng đây là trận đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam.

Trong trận gặp Campuchia, mặc dù Công Phượng không được vào sân ngay từ đầu, nhưng ông Bảy vẫn không buồn mà cho rằng đó là quyết định đúng đắn.

Ông Bảy cho hay, có thể trong lần này đối đầu với Philippines ban huấn luyện một lần nữa sẽ "cất" Phượng để chờ cơ hội, nhưng điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam chiến thắng.

Theo ông Bảy nhận xét, trận đấu hôm nay là ngang tài ngang sức. Cầu thủ của Philippines to cao, có sức mạnh, lối đá đa dạng ở tất cả các tuyến, vì vậy sẽ khiến cho cầu thủ chúng ta gặp nhiều khó khăn.

“Chúng ta có 2 trận để quyết định, vì vậy kết quả ở trận này chưa thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên, tôi tin rằng Việt Nam sẽ không thua. Nhờ sự đột phá của Quang Hải và Công Phượng, chúng ta sẽ thắng với tỷ số tối thiểu 1 – 0”, ông Bảy dự đoán.

Công Phượng có thể không được ra sân từ đầu, nhưng sẽ là nhân tố đột phá vào giữa trận.

Ông Nguyễn Trọng Hường, bố cầu thủ Trọng Hoàng, cũng có nhận định tương tự khi cho rằng đội tuyển Philippines rất khó chịu. Ông tin các cầu thủ Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Trọng Hoàng, Công Phượng có khả năng rất lớn sẽ được vào sân ngay từ đầu.

“Điều quan trọng là tuyển Việt Nam phải giữ được sự ổn định trong lối chơi. Philippines có thể hình, thể lực tốt hơn nên chúng ta không cần quá quyết liệt tấn công mà chờ cơ hội đối thủ xao nhãng. Đây là thế trận giằng co”, ông Hường nói.

Với tính chất căng thẳng của trận bán kết, ông Hường dự đoán trận đấu sẽ có kết quả hòa có bàn thắng. Đặc biệt, ông tin các cầu thủ Nghệ An sẽ làm nên đột biến.

Bà Hường tin tưởng vào HLV Park Hang-seo.

Bà Dương Thị Hường, mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng, cho biết bà sẽ nghỉ việc ở nhà cùng chồng và hàng xóm đón xem trận bán kết của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù hơi buồn vì trong các trận đấu vòng bảng Tiến Dũng ít được ra sân, tuy nhiên bà vẫn tin tưởng vào quyết định của ban Huấn luyện.

“Điều quan trọng là Việt Nam giành chiến thắng. Thầy Park là người có chiến thuật tốt nên gia đình luôn vui và đều động viên con tập luyện, cùng đội tuyển thi đấu hết mình”, bà Hường nói.

Người mẹ này không hiểu biết nhiều về bóng đá nên không dám đưa ra dự đoán về tỷ số. Tuy nhiên, bà tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt và giành được kết quả thuận lợi nhất để đi tiếp vào vòng sau.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-cong-phuong-doi-thu-philippines-rat-kho-chiu-nhung-viet-nam-se-khong-thua-a413110.html