'Bồ' có thai, chồng lạnh lùng nói với vợ bầu: Biết điều thì để tôi qua chăm cô ấy

Tôi không biết cảm giác lúc ấy của mình như thế nào. Mọi thứ thật tệ hại, chúng tôi mới kết hôn được mấy tháng vậy mà anh đã phản bội tôi một cách đau đớn.

Chồng nói với vợ bồ có thai một cách thản nhiên Ảnh minh họa

Chồng nói với vợ bồ có thai một cách thản nhiên Ảnh minh họa

Tôi có một mối tình 7 năm với người yêu cũ, một mối tình đẹp từ thuở còn cắp sách đến trường cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm được 1 năm thì kết thúc.

Mối tình của chúng tôi bình yên suốt 7 năm bên nhau. Anh là con trai nhưng vô cùng khéo léo và chịu khó, mọi thứ trong nhà từ nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp đến sửa chữa điện nước anh đều làm rất tốt, tốt hơn một đứa con gái như tôi nhiều.

Anh quan tâm chăm sóc tôi từ những chuyện nhỏ nhất của con gái, anh tâm lý, thấu hiểu, nhẹ nhàng... Tôi chắc rằng nếu dùng 2 từ “hoàn hảo” cũng không đủ để nói về tình cảm mà anh dành cho tôi.

Chúng tôi chơi chung một nhóm 6 người, anh được lòng tất cả các phụ huynh trong nhóm và trong đó có cả ba mẹ tôi. Thế nhưng, khi biết chúng tôi yêu nhau thì ba mẹ kịch liệt phản đối. Lý do vì trước đây giữa mẹ tôi và mẹ anh có khúc mắc trong chuyện làm ăn, không nhìn mặt nhau hơn chục năm nay rồi.

Đến khi ra trường, thấy tôi và anh vẫn còn quen nhau, mẹ tôi bắt đầu chửi mắng và ra điều kiện nếu không chia tay anh, thì mẹ sẽ từ mặt tôi. Suốt 1 năm đó, tôi sống trong mệt mỏi, bế tắc đến tột cùng. Tôi đi làm cả ngày nhưng cứ buổi trưa và tối là mẹ lại gọi điện lên để thuyết phục tôi, khi nói nhẹ không được mẹ lại mắng chửi, giận dỗi.

Tôi chỉ biết khóc và cố gắng níu kéo, cố gắng thuyết phục mẹ hết sức có thể nhưng kết quả vẫn không có một chút hy vọng gì. Và mối tình đẹp của chúng tôi kết thúc trong sự bất lực của hai đứa.

Biết tin, mẹ tôi vui lắm và bắt đầu công cuộc mai mối cho tôi những người mẹ quen biết với hy vọng sẽ khỏa lấp được nỗi buồn trong tôi. Sau bao nhiêu lời từ chối vì cảm thấy không hợp, cuối cùng tôi cũng chọn được một người để quen là chồng tôi bây giờ.

Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, có công việc ổn định, nói chuyện khá hiền lành, quan trọng hơn hết là rất được lòng mẹ tôi. Tôi quen anh chóng vánh chưa được hơn 1 năm thì kết hôn, mọi thứ trôi theo đúng như ý muốn của mẹ tôi.

Người vợ đau đớn khi bị chồng phản bội. Ảnh minh họa

Kết hôn được 5 tháng, tôi nhớ rất rõ vì hôm đấy là kỷ niệm ngày cưới, tôi phát hiện anh còn ngoại tình với một cô đồng nghiệp trước đây rất từng si mê anh.

Tôi không biết cảm giác lúc ấy của mình như thế nào. Mọi thứ thật tệ hại, chúng tôi mới kết hôn được mấy tháng, vẫn đang là vợ chồng son vậy mà anh đã phản bội tôi một cách đau đớn. Tôi im lặng đợi anh về, nói chuyện với anh một cách đàng hoàng nhất.

Anh ăn năn biết lỗi giải thích đó chỉ là giây phút yếu lòng và hứa hẹn sẽ chấm dứt với cô gái ấy. Tôi không khóc, không đánh ghen, không nói với bất kỳ ai. Lúc ấy tôi mang trong lòng sự tin tưởng rằng anh sẽ không dám làm gì có lỗi với tôi đâu vì anh còn phải nghĩ đến gia đình.

Tôi tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra suốt 1 năm trời, cho đến ngày cô gái ấy thông báo với tôi rằng cô ấy có thai. Một lần nữa tôi shock, vì chính tôi cũng đang mang bầu đứa con đầu lòng với anh được hơn 6 tháng.

Lần này tôi gọi anh về 3 mặt một lời, anh ấy lại ngọt nhạt xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận và không muốn im lặng giữ kín mọi chuyện nữa. “Ngựa quen đường cũ”, khi mất lòng tin rồi thì tôi muốn tung hê tất cả.

Nhưng rất bất ngờ, anh bắt đầu chuyển giọng, lớn tiếng với tôi: “Vì cô đang bầu bí nên tôi mới nể nang nói chuyện nhẹ nhàng, đừng có thấy vậy mà lấn tới làm ầm ĩ lên, biết điều thì để cho tôi qua chăm sóc mẹ con cô ấy thì tôi còn đi lại cái nhà này”.

Tôi choáng váng thực sự và không muốn níu kéo con người bội bạc ấy thêm một lần nào nữa. Tôi để anh ta ra đi và có thời gian suy nghĩ. Trong suốt 1 tháng im lặng, tôi hoài niệm lại cuộc đời mình, tôi nhớ lại người yêu cũ, nhớ lại từng câu nói của mẹ, tôi suy sụp hoàn toàn.

Sau thời gian suy nghĩ thông suốt, tôi chủ động đến gặp anh với quyết định ly hôn để giải thoát cho chính bản thân, cho anh và cho gia đình hai bên. Ngày xách vali ra đi, tai tôi chỉ lùng bùng văng vẳng những tiếng khóc của mẹ anh, những tiếng cầu xin và xin lỗi của anh.

Chân tôi vô thức bước đi và không còn quay đầu lại nhìn một lần nào từ ngày ấy đến bây giờ, trừ khi anh ta muốn đến thăm con. Tôi trở về nhà, về với ba mẹ anh chị em, mẹ chỉ khóc, trách móc bản thân khi mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Tôi cảm thấy nhẹ trong lòng, muốn ngủ một giấc thật dài sau những ngày tháng sống trong nước mắt và mệt mỏi. Tôi biết rằng từ nay trở đi cuộc sống sẽ vất vả hơn khi phải nuôi con một mình, nhưng tôi chắc chắn sẽ là hạnh phúc hơn.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

T.N - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bo-co-thai-chong-lanh-lung-noi-voi-vo-bau-biet-dieu-thi-de-toi-qua-cham-co-ay-49908-13.html