Bố cháu bé 3 tuổi ngã ở chung cư: 'Gia đình mong cả nước tha thứ'

Bố cháu bé 3 tuổi ngã ở tầng 12A chung cư cho biết: 'Tôi không bao giờ nghĩ rằng cháu có thể trèo cao được thế. Mọi người cứ đặt câu hỏi tại sao cháu trèo được, tôi đã biết lý do nhưng tôi chưa thể trả lời lúc này'.

Chiều 1/3, sau buổi lễ trao tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) vì hành động xả thân cứu cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, anh Nguyễn Văn H. (38 tuổi, bố cháu bé) đã ôm chầm lấy ân nhân của con mình.

Anh Nguyễn Văn H (bố cháu bé – người đeo kính) cảm ơn và ôm lấy anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Anh Nguyễn Văn H (bố cháu bé – người đeo kính) cảm ơn và ôm lấy anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Sau nhiều lần lấy tay lau nước mắt, anh H. chia sẻ: “Gia đình tôi chuyển về chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đã được 4 năm. Nhưng đến lúc này, gia đình tôi vẫn chưa lắp lưới bảo vệ ban công dẫn đến hậu quả con gái trèo qua lan can, rơi từ tầng 12A xuống bên dưới.

Bình thường hai con nhà tôi đi học rất sớm, từ lúc 6 tháng tuổi và đa số thời gian là ở trường. Khi về, con được bố mẹ trông coi. Ngoài ra, tôi không bao giờ nghĩ rằng cháu có thể trèo cao được như thế. Mọi người cứ đặt câu hỏi tại sao cháu trèo được, tôi đã biết lý do nhưng tôi chưa thể trả lời được lúc này”.

Anh H. cho biết thêm, gia đình có thuê giúp việc nhưng thời điểm cháu bé trèo ra thì không có ai ở trong nhà. "Cảm ơn mọi người quan tâm đến cháu. Sau việc này chúng tôi cũng thay đổi suy nghĩ. Trước đây tôi cứ nghĩ là lao vào công việc, kiếm tiền thì sẽ cho con được môi trường tốt hơn nhưng mà vật chất không bao giờ bằng được sự quan tâm của cha mẹ", anh H. trải lòng.

Bố cháu bé 3 tuổi ngã ở chung cư: “Gia đình mong cả nước tha thứ”

Nhắc đến anh Mạnh, ân nhân cứu con gái mình, anh H. khẳng định, anh Mạnh như người khai sinh ra cháu H. lần thứ 2. "Gia đình thực sự mong muốn con gái mình coi anh Mạnh như người bố. Sau vụ việc, tôi đã liên hệ với anh Mạnh rất nhiều lần. Về phía anh ấy chỉ mong muốn con gái tôi được bình phục, khỏe mạnh. Gia đình mong muốn được cả nước tha thứ, vì cả nước đã lo lắng cho cháu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cháu”, anh H. nói trong sự xúc động.

Hải Ngọc

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/bo-chau-be-3-tuoi-nga-o-chung-cu-gia-dinh-mong-ca-nuoc-tha-thu-278198.html