Bố cháu bé 22 tháng tử vong do truyền dịch: 'Có ai khổ hơn nhà tôi không!'

'Khi con thứ 2 mất, vợ chồng tôi đã đau khổ lắm rồi. Giờ con thứ 3 qua đời, cháu bụ bẫm thế nhưng chỉ vì truyền nước mà tử vong, có ai khổ hơn nhà tôi không!', anh Dân nghẹn ngào.

Liên quan đến việc bé N.G.B (22 tháng tuổi, tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư, chiều 17/10, trao đổi với PNVN, anh Nguyễn Đình Dân, bố bé B., cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành giải phẫu tử thi xong nhưng chưa có kết quả.

Theo anh Dân, vợ chồng anh kết hôn năm 2008, đến nay đã sinh được 3 người con. Tuy nhiên, 2 bé đã qua đời do cùng bị tiêu chảy.

Nói về người con thứ 2, anh Dân cho biết, năm 2015 bé bị tiêu chảy. Gia đình đưa đến một cơ sở y tế ở huyện Đông Anh điều trị. Sau đó, bé được chuyển lên BV Xanh Pôn và BV Nhi TƯ. Tuy nhiên, do diễn biến bệnh nặng nên bé đã không qua khỏi.

Sau khi con mất được một thời gian, vợ chồng bàn bạc và quyết định sinh thêm con cho khuây khỏa. Năm 2016, bé N.G.B. chào đời.

Anh Dân kể, ngày 16/10, bé B. bị sốt và tiêu chảy nên vợ chồng đưa đến Phòng khám chuyên khoa Nội do bác sĩ Nguyễn Thị Cúc phụ trách (ở số 392 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội).

Giấy báo tử của bé B.

Tại đây, bác sĩ Cúc cho biết, bây giờ đang có dịch bệnh nhưng bé B. chỉ cần truyền nước là khỏi. Bác sĩ Cúc không khám gì và bảo vợ chồng anh đưa bé vào giường để truyền nước. Vợ chồng anh đồng ý truyền dịch cho bé.

Mới đầu, truyền được khoảng 4 phút thì bị phồng. Anh báo với bác sĩ thì bác sĩ rút kim ra và bảo “chậm một chút nữa thì chết”.

Sau đó, bác sĩ Cúc tiếp tục truyền nước lần thứ 2. Được khoảng 10 phút thì bé có biểu hiện sốc, ngừng thở. Dù phòng khám đã đưa bé đến BV Đa khoa Đức Giang cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, vợ anh là chị Dương Thị Hương chỉ biết khóc vì thương con. Trong khi đó, sức khỏe của vợ anh vốn yếu, nên có lúc ngất đi, người nhà phải làm các biện pháp hồi sức cho chị. Thế nhưng, cứ tỉnh, chị lại khóc gọi tên con. “Khi con thứ 2 mất, vợ chồng tôi đã đau khổ lắm rồi. Giờ con thứ 3 qua đời, cháu bụ bẫm thế nhưng chỉ vì truyền nước mà tử vong, có ai khổ hơn nhà tôi không”, anh Dân nghẹn ngào.

Phòng khám nơi bé B. truyền nước trước khi tử vong

Anh Dân cho biết, hoàn cảnh kinh tế của gia đình cũng chẳng dư giả gì. Hiện anh làm công nhân vận chuyển bia cho cho một công ty gần nhà, còn vợ ở nhà chăm sóc các con. Vì vậy, vợ chồng anh phải tằn tiện lắm mới đủ chi phí lo cho gia đình.

Cũng theo anh Dân, sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành mổ pháp y để làm rõ nguyên nhân khiến bé tử vong.

Như PNVN đã thông tin, bé N.G.B. (22 tháng tuổi) có biểu hiện sốt, tiêu chảy nên chiều ngày 16/10, anh Nguyễn Đình Dân đã đưa con đến phòng khám tư thăm khám.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Cúc đã trực tiếp truyền dịch cho bé B. Tuy nhiên, sau một lúc, bệnh nhi tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đề nghị làm rõ. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin và đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng.

Được biết, phòng khám trên có giấy phép hoạt động do Sở Y tế Hà Nội cấp.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/bo-chau-be-22-thang-tu-vong-do-truyen-dich-co-ai-kho-hon-nha-toi-khong-post49953.html