Bố cầu thủ Tiến Linh: 'Tôi thót tim, lo lắng khi thấy con trai đá penalty'

Nói về tình huống đá phạt penalty, bố Tiến Linh chia sẻ: 'Thấy con trai lên đá tôi hồi hộp, lo lắng, thót tim và áp lực vô cùng...'

Chiều nay (5/12), trận đấu thứ 5 tại bảng B môn bóng đá nam giữa đội tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ SEA games 30 diễn ra trong niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Trước khi bước vào trận đấu với U22 Thái Lan, các học trò của HLV trưởng Park Hang – seo có đươc 4 trận thắng với 12 điểm, tạm dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, về lý thuyết cả 3 đội: Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều có cơ hội vào bán kết. Do đó, lượt đấu diễn ra hôm nay càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Quán cà phê của gia đình cầu thủ Tiến Linh chật cứng khi trận đấu diễn ra

Quán cà phê của gia đình cầu thủ Tiến Linh chật cứng khi trận đấu diễn ra

Trước trận đấu, nhiều cổ động viên nước nhà lo lắng khi đội trưởng Quang Hải gặp chấn thương không thể thi đấu và có thể phải chia tay sớm SEA games. Tuy nhiên, với lực lượng hiện tại và tài cầm quân cũng như lối chơi hợp lý của BHL và HLV trưởng người Hàn Quốc, ai cũng tin tuyển Việt Nam sẽ có kết quả khả quan để tiến vào bán kết.

Trong đội hình thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam đối đầu với Thái Lan hôm nay, có 4 cầu thủ quê Hải Dương gồm: Nguyễn Tiến Linh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến đều được ra sân. Trong đó, Tiến Linh ghi cả 2 bàn thắng của trận đấu.

Trở lại với trận đấu, ngay phút thứ 5 của hiệp thi đấu đầu tiên, thủ môn Văn Toản đón đường chuyền về của đồng đội nhưng phá bóng lên quá thấp, trúng người cầu thủ Supachai đi vào lưới trống. Chỉ ít phút sau, Văn Toản băng ra phá bóng hụt và Suphanat dễ dàng sút vào khung thành.

Tiến Linh ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 cho tuyển Việt Nam

Tuy nhiên, đến phút thứ 15, tiền đạo Tiến Linh đã ghi bàn thắng rút ngắn tỉ 1-2 cho tuyển Việt Nam. Đặc biệt, trong hiệp thi đấu thứ 2 Tiến Linh bị đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm và chính cầu thủ này đá phạt penalty (lần 2) san bằng tỉ số 2 - 2 cho tuyển nước nhà.

Chia sẻ sau trận đấu với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Tiến Quyền (bố cầu thủ Tiến Linh) phấn khởi nói: "Chưa khi nào tôi vui như hôm nay dù chúng ta chỉ giành được kết quả hòa. Mặc dù bị đội bạn dẫn trước nhưng các cầu thủ của chúng ta đã bình tĩnh, tự tin san bằng tỉ số, giành vé vào bán kết và hôm nay Linh đã tỏa sáng".

Cũng theo ông Quyền, trận đấu chiều nay, quán cà phê nhà ông chật kín người đến xem và khi thấy Linh ghi bàn mọi người hò reo vui sướng, còn bản thân ông vẫn chưa hết cảm giác sung sướng lúc bình luận viên hô tên con trai ghi bàn thắng.

Pha đá phạt của tiền đạo quê Hải Dương khiến ông Quyền thót tim, lo lắng

Nói về tình huống đá phạt penalty, bố Tiến Linh chia sẻ: "Thấy con trai lên đá tôi hồi hộp, lo lắng, thót tim và áp lực vô cùng. Vì đội mình đang bị Thái Lan dẫn 1 bàn, nếu không thành công thì chưa biết trước điều gì, nhưng may mắn Linh đã ghi bàn. Khi thấy bóng vào lưới hàng trăm người trong quán hò reo, lúc đó tôi mới thấy hết lo âu".

Cũng theo ông Quyền, hôm nay Linh cùng các cầu thủ U22 Việt Nam chơi tốt và hi vọng trận bán kết tới đây, các học trò của HLV Park Hang – seo sẽ tiếp tục giành thắng lợi.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bo-cau-thu-tien-linh-toi-thot-tim-lo-lang-khi-thay-con-trai-da-penalty-20191205171510278.htm