Bố bỏ con 2 tuổi trong ôtô để đi đánh bạc ở New Zealand

Sau khi bị bố bỏ lại trong xe, đứa bé được người dân phát hiện, gọi cảnh sát tới giải cứu trong tình trạng hoảng loạn.

Ngày 5/10, Marcus William Pritchard (34 tuổi) trình diện tại tòa án địa phương ở Nelson (New Zealand) với cáo buộc tội danh gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.

Theo đó, ngày 30/7, Pritchard phải chăm sóc con trai 2 tuổi sau khi vợ đi làm. Đến 19h, người đàn ông đỗ xe trong một bãi đậu ở trung tâm thành phố Nelson, để đứa con lại trong xe rồi đến quán rượu gần đó chơi đánh bạc trên máy (pokies), theo Stuff.

Khi đi qua bãi đậu xe và nhìn thấy đứa bé, một người dân nhanh chóng gọi cảnh sát. Bé trai được giải cứu vào khoảng 19h50.

Cảnh sát phát hiện chiếc xe không khóa, chìa vẫn còn trong ổ. Đứa bé 2 tuổi ngồi ở ghế sau, được thắt dây an toàn.

"Em bé rất hoảng sợ, gương mặt đẫm nước mắt và đỏ bừng vì la hét", bản tóm tắt vụ việc ghi.

 Bãi đậu xe nơi đứa bé 2 tuổi bị bỏ lại một mình trong ôtô.

Bãi đậu xe nơi đứa bé 2 tuổi bị bỏ lại một mình trong ôtô.

Cảnh sát đã gọi cho mẹ của đứa trẻ để thông báo về sự việc và nhanh chóng xác định được vị trí của Pritchard khi anh ta đang ngồi chơi ở một máy đánh bạc.

Khi được hỏi có nhớ để quên gì trong xe không, Pritchard thản nhiên đáp: "Con trai tôi".

Theo thẩm phán Richard Russell, không được xem nhẹ độ nghiêm trọng hành vi của Pritchard bởi không ít trường hợp trẻ bị bỏ quên trong xe đã tử vong.

“Đã có không ít trường hợp cha mẹ bỏ con trong xe đến chết, dẫn đến tội ngộ sát”, thẩm phán cho biết.

Pritchard đã thừa nhận các cáo buộc và sẽ bị tuyên án vào tháng 1 năm sau. Ian Miller, luật sư của Pritchard, cho biết thân chủ của mình nghiện cờ bạc và muốn nhận được sự giúp đỡ cai nghiện.

Ông bố bỏ con nhỏ trong xe để đi đánh bạc.

Đầu tháng 9, Maria Takeuchi (26 tuổi, Nhật Bản) cũng bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc bỏ mặc, dẫn đến cái chết thương tâm của hai con gái. Takeuchi đã để quên Mayuri (6 tuổi) và Yurie (3 tuổi) ở ghế sau xe hơi từ 21h ngày 2/9 đến 12h40 hôm sau để đến một quán bar với bạn, theo Sankei Shimbun.

Khi trở lại xe vào rạng sáng 3/9, Takeuchi nhận thấy các con đã bất tỉnh. Người này lái xe về nhà và tiếp tục bỏ mặc bọn trẻ trên xe. Tới 12h40 cùng ngày, Takeuchi mới gọi 119. Hai đứa trẻ được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi do mất nước và say nắng.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-bo-con-2-tuoi-trong-oto-de-di-danh-bac-o-new-zealand-post1138394.html