Bố bị đâm chết do say rượu đánh đuổi vợ con

Rượu vào lời ra, say xỉn rồi đuổi vợ, đánh con, đập phá đồ đạc, ông Tao đã bị chính con trai mình đâm chết.

Bị cáo Toại tại phiên xét xét xử sơ thẩm

Bị cáo Toại tại phiên xét xét xử sơ thẩm

Ngày 24/10, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Mạc Xuân Toại (SN 1993, trú buôn Ea Ring, xã Ea R’bin, huyện Lắk) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào ngày 10/4/2018, ông Mạc Văn Tao (SN 1968, trú tại buôn Ea Ring, xã Ea R’Bin) cùng vợ là bà Hà Thị Xuân (SN 1971) sang nhà hàng xóm ăn tiệc. Đến đầu giờ chiều, sau khi tan tiệc, ông Tao tiếp tục mua rượu về nhà uống thì bị vợ la ó.

Ông Tao đã chửi bới và đuổi đánh bà Xuân khiến bà Xuân phải chạy vào vườn cà phê gần nhà Mạc Xuân Toại (là con trai ruột của vợ chồng ông Tao) để trốn. Không tìm thấy vợ, ông Tao cầm cây cào vào nhà Toại chửi bới, đập phá đồ đạc. Vợ Toại gọi điện thoại cho Toại về giải quyết. Khi về, Toại không thấy ông Tao đâu nên sang nhà ông Tao để tìm và bị ông Tao dùng cây cào đuổi đánh. Toại chạy về nhà, lấy dao quay lại đâm ông Tao.

Được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Tao chết ngay sau đó. Toại đã đến công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên xử Mạc Xuân Toại 11 năm tù.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bo-bi-dam-chet-do-say-ruou-danh-duoi-vo-con-1337779.tpo