Bố bị bắt quả tang bỏ rơi con sơ sinh ở nhà thờ

Ông bố Ấn Độ khai hai vợ chồng sợ bị đàm tiếu khi sinh con thứ tư nên bàn nhau đưa bé đến nhà thờ và bỏ lại.

Bitto, 32 tuổi, và người vợ 28 tuổi Prabitha bị cảnh sát bắt sáng 1/6 sau khi bỏ rơi đứa con mới 3 ngày tuổi tại một nhà thờ ở Edappally, bang Kerela. Hành động của hai vợ chồng đã bị camera giám sát ghi lại.

Theo Mirror, Prabitha sinh con hôm 28/5 trong bệnh viện và nhất trí với chồng sẽ vứt bỏ đứa bé. Cả hai khai với các điều tra viên rằng họ làm vậy vì sợ phải đối mặt với dư luận, với sự đàm tiếu của người xung quanh khi sinh con thứ tư.

Họ khẳng định dân làng và bạn bè đã cười cợt Prabitha khi thấy cô tiếp tục mang thai.

Cảnh sát cho biết cặp vợ chồng bị buộc tội theo điều khoản IPC 317 (bỏ rơi trẻ em dưới 12 tuổi) và điều số 75 luật Luật trừng phạt đối với những hành vi tàn nhẫn đối với trẻ vị thành niên.

Theo lời kể của một nhân viên nhà thờ, anh ta phát hiện thấy đứa bé vào khoảng 20h30 ngày 31/5 và lập tức gọi cho cảnh sát. Video do camera giám sát ghi lại cho thấy người cha bước vào bên trong nhà thờ vào khoảng 20h15, trên tay bế một đứa trẻ được quấn trong tấm chăn màu cam. Bitto hôn lên đầu con trước khi đặt bé xuống nền nhà.

Đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện và sức khỏe ổn định.

Hướng Dương

Hướng Dương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/bo-bi-bat-qua-tang-bo-roi-con-so-sinh-o-nha-tho-3758400.html