Bố bệnh, 3 chị em mồ côi mẹ sống nhờ bà 70 tuổi trong ngôi nhà gần sập

Đó là hoàn cảnh đáng thương của ba chị em Phan Thảo Nguyên, Phan Hơ Mây và Phan Đức Lương, con anh Phan Xuân Kỳ (trú tại xóm 1, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Chúng tôi tìm đến nhà khi ba chị em Nguyên đang ở trường học. Trong ngôi nhà sập sệ của bốn bố con Nguyên không có thứ gì đáng giá ngoài hai chiếc giường xiêu vẹo, một chiếc ti vi hỏng và một chiếc bàn cũ kỹ. Tiếp chúng tôi, anh Phan Xuân Kỳ (bố các cháu) khá kiệm lời và chỉ ngồi trầm tư.

Năm 2000, anh Phan Xuân Kỳ (SN 1975) kết hôn cùng chị Trần Thị Hiền (SN 1981) và sinh được 3 người con. Đến năm 2010, chị Hiền bị bệnh mất để lại cho anh Kỳ ba đứa con thơ. Ba cháu nhỏ đã 7 năm nay sống trong cảnh thiếu hơi ấm và bàn tay chăm sóc của mẹ. Hiện nay, cháu lớn học lớp 12, cháu thứ hai học lớp 5 và cháu út học lớp 3.

Mẹ mất, bố bị bệnh ba chị em chỉ còn biết bấu víu bà nội đã hơn 70 tuổi. Ảnh Nguyễn Duyên

Được biết, chị Hiền sau khi sinh cháu út xong thì bị bệnh trầm cảm, gia đình đã đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm sau đó chị mất.

Bà Trần Thị Vân (71 tuổi) mẹ anh Kỳ buồn rầu kể: “Trước đây, hai vợ chồng nó cũng chịu khó làm ăn lắm. Nhưng từ khi vợ nó mất, nó (anh Kỳ - PV) cũng đổ bệnh không làm được gì nữa. Lúc con dâu mới sinh đứa thứ ba toàn có ý định giết con nên tôi nhiều lần phải bồng thằng nhỏ đi trốn. Mẹ mất khi thằng út mới được 16 tháng, cũng từ đó tôi nuôi cháu.

Thương cháu lắm, tôi già rồi cũng không biết sống chết lúc nào chỉ lo các cháu rồi đây nương tựa vào đâu khi bố lại đổ bệnh như vậy. Nhiều đêm, bà cháu chỉ biết ôm nhau khóc. Chúng cũng biết hoàn cảnh nên không đòi hỏi gì, quần áo của mấy đứa toàn người ta thương tình cho chứ có khi nào có tiền mua được bộ quần áo mới đâu.

Vừa rồi bố chúng nó bị đau nên đi khám có phát hiện khối u trong gan nhưng bảo đi lên tuyến trên để kiểm tra nhưng nó không đi vì không có tiền. Giờ nó không làm được gì nữa”.

Được biết, gia đình anh Kỳ thuộc diện hộ nghèo nên tiền học của các cháu cũng được hỗ trợ phần nào. Hiện nay, mấy cha con cũng chỉ có 3 sào ruộng thuê, nhưng mấy năm nay anh Kỳ không làm được nên cuộc sống rất khó khăn.

Trước đây, anh Kỳ còn đi làm thuê làm mướn được còn đỡ, nhưng hiện nay sức khỏe ngày càng yếu nên phải nương tựa vào mẹ già. Nay, mọi khoản chi tiêu của 3 cháu đi học chỉ gói gọn trong gần 1.600.000 đồng là tiền chế độ vợ liệt sỹ của bà Vân.

Nói về hoàn cảnh của bố con anh Kỳ, bà Thái người trong thôn cho hay: Hoàn cảnh các cháu quả rất éo le. Mẹ mất từ lúc còn nhỏ, ở với bố nhưng bố cũng bệnh tật. May còn có bà nội nhưng bà cũng già rồi.

Nói về ước mơ của mình, Nguyên rụt rè: "Cháu chỉ mong học xong lớp 12, cháu sẽ đi làm công nhân để có tiền nuôi hai em. Như hoàn cảnh của cháu bây giờ không thể đi học tiếp lên được nữa".

Ông Nguyễn Văn Luận - Trưởng thôn 1, xã Sơn Diệm cho biết thêm: Gia đình anh Kỳ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ mất, một mình anh nuôi con. Nhưng thời gian gần đây, anh Kỳ ốm đau liên miên không làm được gì nữa nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Vì vậy, ngoài những chính sách của hộ nghèo thì các đợt quà lễ tết, chúng tôi cũng đều ưu tiên cho mấy bố con. Ngôi nhà anh Kỳ đang ở có nguy có bị sập bất cứ lúc nào. Nếu có hỗ trợ thì làm toàn bộ chứ nếu chỉ hỗ trợ một phần thì không thể làm nổi vì chẳng biết sửa cái gì trước".

Anh Kỳ, bố các cháu cũng đang bị bệnh. Ảnh Nguyễn Duyên

Cô Phan Thị Cẩm Thơ - Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Sơn Diệm nơi cháu Mây và cháu Lương đang theo học cho hay: "Hoàn cảnh của các em nhà trường đã nắm được và để tạo điều kiện giúp đỡ các em thì những khoản đóng nộp nhà trường có thể linh động được thì sẽ miễn cho các em. Vừa rồi trường tổ chức hội chợ tuổi thơ, số tiền thu được nhà trường cũng dành để mua quà tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn".

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bùi Trọng Tuyên - Phó Chú tich UBND xã Sơn Diệm cho biết: "Đúng là hoàn cảnh cha con anh Kỳ khá khó khăn. Mẹ mất, các cháu ở với bố, nhưng bố cũng sức khỏe cũng không ổn định nên bà nội đã hơn 70 tuổi vẫn phải cưu mang các cháu. Vừa rồi, xã cũng đã hỗ trợ bà Vân làm nhà ở. Ngoài chế độ của Nhà nước thì ở địa phương có sự hỗ trợ nào đều ưu tiên cho hoàn cảnh các cháu trước. Qua Báo Dân Việt, chúng tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu".

Mọi sự giúp đỡ cho xin gửi về địa chỉ: Em Phan Thảo Nguyên - xóm 1, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Phan Thảo Nguyên)

Nguyễn Duyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/bo-benh-3-chi-em-mo-coi-me-song-nho-ba-70-tuoi-trong-ngoi-nha-gan-sap-886617.html