Bộ ảnh quý về công viên lâu đời nhất Thủ đô thủa sơ khai

Cùng xem loạt ảnh quý giá về thuở sơ khai của vườn Bách Thảo Hà Nội - công viên lâu đời nhất thủ đô - được ghi nhận qua ống kính nhà thực vật học người Pháp Henri Paul Lecomte (1856-1934).

Lối vào vườn Bách Thảo Hà Nội lúc khu vườn mới thành lập. Ngày nay khu vực này là Quảng trường Ba Đình. Công trình bên trái là cổng vườn Bách Thảo, nằm ở phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện tại. Bên phải là Phủ Toàn quyền, nay là Phủ Chủ tịch.

Lối vào vườn Bách Thảo Hà Nội lúc khu vườn mới thành lập. Ngày nay khu vực này là Quảng trường Ba Đình. Công trình bên trái là cổng vườn Bách Thảo, nằm ở phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện tại. Bên phải là Phủ Toàn quyền, nay là Phủ Chủ tịch.

Khung cảnh bên trong vườn Bách Thảo Hà Nội xưa. Hình ảnh hàng cây, ghế đá, hồ nước, lối đi rộng rãi... không khác nhiều so với vườn Bách Thảo thời nay.

Khu nhà kính của vườn Bách Thảo. Khu vườn được thành lập năm 1890, quanh một hồ nước đẹp đã có từ lâu đời.

Thuở sơ khai, vườn có diện tích trên 33 ha, liền kề với quần thể các tòa nhà hành chính và biệt thự của người Pháp.

Khu vườn là nơi sưu tập các loài thực vật phù hợp với điều kiện tự nhiên ở địa phương.

Ngoài các loại cây sẵn có, các nhà khoa học còn đưa về vườn các giống cây bản địa quý hiếm từ Bắc chí Nam cũng như trồng thí nghiệm các loài thực vật lạ từ nhiều vùng trên thế giới.

Trải qua nhiều thập niên, vườn Bách Thảo dần dần thu hẹp do quá trình đô thị hóa.

Diện tích vườn còn trên 10 ha, nằm trong địa phận phường Ngọc Hà, quận Ba Đình.

Mời quý độc giả xem video: Quạt giấy Chàng Sơn - Danh phẩm của Hà thành. Nguồn: VTC1

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/di-san/bo-anh-quy-ve-cong-vien-lau-doi-nhat-thu-do-thua-so-khai-1432258.html