Bộ ảnh 'Hà Nội trong tôi' đẹp đến nao lòng qua góc chụp của 9x thích 'xê dịch'

Không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng Trần Văn sơn lại có những cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp thân thương, giản dị của những con người nơi đây.

Bộ ảnh “Hà Nội trong tôi” của nhiếp ảnh trẻ Trần Văn Sơn (biệt danh: Loo, SN 1989) được chia sẻ trên Facebook và đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Nhiếp ảnh gia trẻ Loo chia sẻ: "Gửi tặng cho tất cả "Trái tim còn thổn thức". Chúng ta không có quyền chọn nơi minh sinh ra, đến cả cái tên cũng được người khác đặt hộ. "Sinh ra để rồi sau cũng phải chết đi, vậy sinh ra để làm gì?" Ta thường mơ đến những gì tươi đẹp, nhưng chẳng có gì giống như mình mơ cả, thực tại ta không dám nhìn, nhắm mắt để đi, mở mắt ra thì lại phải đối diện với nó. Với tôi: " Đời vẫn đẹp, đẹp đến lạ kì...!"

Những bức ảnh miêu tả cuộc sống mưu sinh thường ngày của những con người lao động trên mảnh đất Hà Nội rất bình dị và thân thuộc trong “Hà Nội trong tôi” đã chạm tới trái tim người xem.

Loo thích đi du lịch để trải nghiệm, thích chụp con người, đi cà phê một mình và quan sát cuộc sống hàng ngày xung quanh mình rồi ghi lại nó bằng những bức ảnh. 9x thích "xê dịch" cho biết: “Một buổi chiều tối dạo quanh các con phố cổ quanh Hồ Gươm, tôi thấy thật nhiều những hình ảnh cụ già, những người bán hàng rong, xe ôm, người đi dạo, khách du lịch và cả những người vô gia cư... Họ như những mảnh ghép tạo nên cuộn băng ký ức về Hà Nội trong tôi...”.

Cùng thưởng thức thêm những mảnh ghép tạo nên "Hà Nội trong tôi" của chàng trai trẻ Trần Văn Sơn nhé!

Minh Thùy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/bo-anh-ha-noi-trong-toi-dep-den-nao-long-qua-goc-chup-cua-9x-thich-xe-dich-69914.html