Bộ 7 nhân vật 'quyền lực' trong trường thời đi học

Thời học sinh, chắc hẳn những nhân vật này luôn khiến bạn cảm thấy 'lo sợ' mỗi khi phải giáp mặt lúc đến trường.

Bác bảo vệ có nhiệm vụ góp phần giữ trật tự, kỷ cương cho trường học, là người lúc nào cũng được mệnh danh khó tính và dữ dằn nhất, cũng là nỗi ám ảnh “kinh hoàng” của những học sinh đi học muộn. Thế nhưng nếu không có bác, ngày tháng đi học sẽ nhạt nhẽo lắm.

Bác bảo vệ có nhiệm vụ góp phần giữ trật tự, kỷ cương cho trường học, là người lúc nào cũng được mệnh danh khó tính và dữ dằn nhất, cũng là nỗi ám ảnh “kinh hoàng” của những học sinh đi học muộn. Thế nhưng nếu không có bác, ngày tháng đi học sẽ nhạt nhẽo lắm.

Thầy hiệu trưởng oai phong nhất trường, ai mà chẳng... sợ cơ chứ. Tốt nhất là đừng bao giờ khiến thầy phải mời lên đứng dưới cờ trước cả trường.

Thầy giám thị chính là người không cho các bạn nam áo bỏ ngoài quần, mang dép lào, xịt keo, vuốt tóc các kiểu khi đi học. Đặc biệt là có thầy thì đừng hòng nghĩ đến chuyện phá phách.

Những giờ học lý thuyết đã khó thì chớ, kết hợp giọng giảng nhẹ nhàng, "du dương như tiếng nhạc" của giáo viên “quyền lực” này thì học trò không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Giáo viên chủ nhiệm là người đóng vai trò quan trọng trong việc giảng dạy, kết nối giữa nhà trường với học sinh. Nhưng cũng là người quyền lực nhất vì có thể “triệu hồi” cả phụ huynh.

Đây là kiểu nhân vật mà lỡ trông thấy, bạn phải cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. Muốn không có phiền phức, tốt nhất nên tránh người anh chị này càng xa càng tốt.

Với cuốn vở và cây viết trong tay đứng ở cổng trường mỗi sáng, sẵn sàng chạy theo kéo bạn đang hớt ha hớt hải để ghi tên vào sổ… là hình ảnh quen thuộc của đội sao đỏ trong trường.

Cảm giác của bạn khi hết nghỉ hè, phải đi học lại? Vừa hết kỳ nghỉ hè và phải đi học lại, cảm giác của 10X cũng buồn vui lẫn lộn.

Hữu Nhân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-7-nhan-vat-quyen-luc-trong-truong-thoi-di-hoc-post873481.html