Bỏ 350 triệu mua một 'đống rác', người đàn ông không ngờ có thể lật ngược tình thế

Đúng như ông cha ta thường nói: 'Có chí làm quan, có gan làm giàu'.

Khi dám bỏ ra 15.000 USD, tương đương 350 triệu để mua một "mớ" những bức tranh theo trường phái ấn tượng trong nhà kho cũ, ông David Killen, chủ một gallery tại thành phố New York, Mỹ đã tặc lưỡi và cho rằng mình "cứ đánh liều một phen xem sao".

Nhìn những bức tranh mà với người bình thường, chỉ là những nét vẽ nghuệch ngoạc với các màu sắc hỗn loạn "không ra hình thù gì", nhiều người cho rằng ông David đã làm một việc "phí tiền".

Ông David Killen và 1 trong số những bức tranh "không ra hình thù gì" nhưng có thể đem về cho ông hàng triệu đô la.

Thế nhưng, trong số 200 bức tranh đó, bất ngờ lại có 6 bức của họa sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Hà Lan Willem de Kooning và mỗi bức có thể trị giá hàng triệu đô la.

Mức giá kỷ lục khi đấu giá một bức tranh của họa sĩ Kooning là 66,3 triệu USD vào năm 2016 tại nhà đấu giá Christie, một bức tranh khác được bán với tư cách cá nhân vào năm 2015 thậm chí còn đem về 300 triệu USD.

Chưa hết, trong số tranh mua được nói trên của ông David Killen còn có một bức của họa sĩ người Thụy Sĩ Paul Klee cũng có thể mang về cho ông David số tiền không nhỏ.

Những bức tranh đều thuộc trường phái Ấn tượng.

Được biết, những bức tranh nói trên nằm trong studio của Orrrin Riley, một chuyên gia phục chế tranh đã mất vào năm 1986. Khi mất, Riley đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ mình là Susanne Schnitzer, song bà Susanne cũng mất trong một tai nạn giao thông vào năm 2009.

Sau đó, những người thi hành di chúc của họ là những người bạn bè của họ ở New Jersey đã mất nhiều năm để tìm chủ nhân hợp pháp cho các bức tranh, song chẳng có ai đứng ra nhận 200 tác phẩm này, nên chúng bị đưa vào kho cho đến giờ.

Một bức tranh tiêu biểu của họa sĩ Willem de Kooning được trưng bày ở Munich, Đức vào năm 2012.

"Tôi nghĩ tất cả chỉ là mớ tranh vứt đi thôi. Chúng được xếp hết vào thùng. Vì thế tôi bảo, tôi trả 15.000 đô cho tất cả, cứ liều một phen xem sao" - ông David kể lại.

Các tác phẩm này không được ký tên, nhưng David cho biết một chuyên gia phục chế tranh ở Đảo Long, người từng làm việc cho Riley và Kooning tin rằng chúng là "hàng thật".

Họa sĩ Mỹ gốc Hà Lan Willem de Kooning(1904 - 1997).

"Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt ông ấy, ông ấy run rẩy và bảo đây chính xác là những gì Kooning đã vẽ vào những năm 70 của thế kỷ trước" - ông David cho biết thêm.

Người chủ gallery ở New York này dự đoán, nếu đưa những bức tranh này ra đấu giá vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, mỗi bức có thể bán được từ 10.000 cho tới 10 triệu USD.

Theo The Journal.ie

Thanh Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-350-trieu-mua-mot-dong-rac-nguoi-dan-ong-khong-ngo-co-the-lat-nguoc-tinh-the-20181119123020202.htm