Bố 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên nói gì về nghi phạm giết người?

'Tôi chưa hề gặp đối tượng này, người này cũng chưa từng vào nhà tôi chơi hay gặp gỡ con trai tôi. Chính vì thế khi biết hắn ta gây án, tôi rất bất ngờ', ông Lạc chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc bắt giữ nghi can sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên, ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ nạn nhân Tr.) ở phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho hay gia đình ông biết được thông tin đăng tải trên báo chí và đài truyền hình về kẻ ra tay sát hại con trai và con dâu chính là Đinh Công Tráng. Ông Lạc thực sự bất ngờ khi đối tượng sát hại con mình là người không hề quen biết hay có bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình ông.

Ông Lạc vô cùng bất ngờ khi kẻ sát hại con mình là người không quen biết.

Ông Lạc vô cùng bất ngờ khi kẻ sát hại con mình là người không quen biết.

“Tôi chưa hề gặp đối tượng này, người này cũng chưa từng vào nhà tôi chơi hay gặp gỡ con trai tôi. Chính vì thế khi biết hắn ta gây án, tôi rất bất ngờ”, ông Lạc chia sẻ.

Giờ chúng tôi đã già, các cháu còn nhỏ nên chẳng biết thế nào, chỉ mong sao cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh hành vi tội ác dã man mà hung thủ đã gây ra với các con tôi", ông Lạc nói.

Ông Lạc cũng cho biết, mấy ngày nay, người thân phải xuống nhà anh Trường để chăm nom giúp nhà cửa. Hai con của anh Trường dù đau xót nhưng tâm lý dần ổn định để bước vào năm học mới.

"Nhìn các bạn đồng trang lứa của cháu có bố có mẹ đưa đi khai giảng, nghĩ tới cháu mình đơn côi mà tôi rớt nước mắt", ông Lạc nghẹn ngào.

Theo ông Lạc, con trai ông ở nhà chăn nuôi lợn và ít khi giao lưu với ai ở bên ngoài, thường ngày chỉ loanh quanh ở nhà cùng gia đình và hàng xóm. Từ khi con trai và con dâu bị sát hại, gia đình ông vô cùng suy sụp về tư tưởng, tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn chục ngày nay, các cháu của ông không dám ngủ nhà trên, phải ngủ nhà dưới cùng ông bà cho đỡ sợ. Bé thứ 2 con anh Trường đôi lúc vẫn nhìn di ảnh, gọi tên bố mẹ trong vô thức.

Anh rể nạn nhân thông tin thêm, trước đây, cuộc sống của vợ chồng anh Tr., chị H. cũng khó khăn chứ không thuận buồm xuôi gió.

Đến thời gian vừa rồi, sau nhiều năm bươn chải, chăn nuôi, làm lụng, vợ chồng anh mới có tiền trả nợ và có 1 ít vốn để nhập cám nuôi lợn tiếp theo.

"Không may sự việc xảy ra, hai vợ chồng mất đi để lại gần chục con lợn nái và vài chục con lợn đến ngày xuất chuồng, một ít tiền. Giờ ông bà già yếu, các cháu nhỏ như thế nên hàng ngày, chúng tôi thay phiên nhau sang trông nom, đỡ đần", anh Thiềm nói thêm.

Trước đó, Đại tá Phạm Thế Tùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh và Công an TP.Hưng yên) phối hợp với viện Khoa học Hình sự - bộ Công an, viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; thành lập ban Chuyên án do Đại tá Phạm Thế Tùng - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên làm Trưởng ban Chuyên án.

Khi đã xác định được nghi can là Tráng, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ được con dao bầu (nghi vấn là hung khí gây án).

Đến ngày 3/9, cơ quan công an đã buộc đối tượng Tráng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội sau thời gian quanh co của nghi phạm.

Giang Anh (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/bo-2-vo-chong-bi-sat-hai-o-hung-yen-noi-gi-ve-nghi-pham-giet-nguoi