Bỏ 2 tỉ mua búp bê giống hệt trẻ sơ sinh khi tưởng mình không thể có con, cuối cùng điều kì diệu đã đến với người phụ nữ này

Đôi khi điều kì diệu thường đến vào những lúc chẳng ai ngờ được. Người phụ nữ được chẩn đoán là bị buồng trứng đa nang đã nghĩ mình không thể có con liền dốc toàn bộ tiền bạc để mua hơn 100 con búp bê mô phỏng trẻ sơ sinh, cho đến khi điều kì diệu này xảy ra...

Theo Dailymail, Victoria Miss Andrews, 26 tuổi, sống tại Newbury, Buckinghamshire, bắt đầu sưu tập búp bê mô phỏng và gọi bộ sưu tập đó là "tái sinh" từ khi còn là một bé gái. Được biết, khi còn nhỏ, cô bị chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang và điều này đã khiến cô tin rằng mình sẽ không bao giờ có con được.

Andrews là một người phụ nữ độc thân, hiện đang sống cùng với cha mẹ đẻ của mình. Vào nửa cuối năm ngoái, cô đã bị sốc nặng khi nhận được tin mình đã có thai, và mới đây, vào tháng 5 cô đã chào đón đứa con đầu lòng của mình, Toby.

Cô thường nói đùa với mọi người rằng con trai Toby của mình có đến 40 người anh chị em, và hiện tại cô ấy là mẹ của 41 đứa trẻ.

Mẹ của 41 đứa trẻ, Victoria Andrews, bắt đầu sưu tập những con búp bê giống y như những đứa trẻ ngoài đời thật khi còn là thiếu niên.

Mẹ của 41 đứa trẻ, Victoria Andrews, bắt đầu sưu tập những con búp bê giống y như những đứa trẻ ngoài đời thật khi còn là thiếu niên.

Toby 3 tháng tuổi được bao quanh bởi 40 con búp bê trong bộ sưu tập của mẹ

Trước đó, Andrews có hơn 100 búp bê "tái sinh", có giá lên đến 1500 Bảng Anh (khoảng 45 triệu VNĐ) mỗi con. Nhưng khi Toby chuẩn bị ra đời, cô buộc phải bán đi hơn nửa bộ sưu tập để có đủ tiền trả cho các chi phí sinh đẻ.

Trong số những con búp bê còn lại ở nhà, có 1 con búp bê mô phỏng được làm giống y hệt Toby khi mới sinh. Búp bê này có cùng hình dáng, trang phục, thậm chí là cân nặng giống như Toby trong ngày đầu tiên ra đời.

Toby và "đứa em song sinh" của mình

Toby (bên trái) và "đứa em song sinh" (bên phải). Andrews còn cho búp bê mô phỏng mặc đúng bộ đồ khi Toby mới từ bệnh viện về nhà.

Bạn có phân biệt được đâu là thật và đâu là giả không?

Cô nói: "Hai đứa bé giống nhau đến đáng kinh ngạc. Người bạn làm búp bê của tôi thậm chí còn làm đúng số cân nặng của Toby khi ra đời. Toby khá thích ngắm nhìn bé búp bê sinh đôi với mình."

Buồng trứng đa nang (PCOS) là một bệnh xảy ra ở phụ nữ khi mà người này có quá nhiều hormone sinh dục nam trong khi lượng hormone sinh dục nữ lại không đủ để cân bằng. Căn bệnh này ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tình trạng vô sinh ở chị em.

Năm ngoái, Andrews bắt đầu dùng một loại thuốc đặc trị để ngăn chặn sự phát triển của lông và râu tóc trên khuôn mặt - 1 trong những triệu chứng thường gặp khi bị PCOS. Sau khi sử dụng thuốc này thì cô nhận được tin về Toby, cô cho rằng chính loại thuốc này đã khiến mình có thai.

"Tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau từ trước đến giờ nhưng đều chẳng ăn thua. Tôi thậm chí còn không muốn lấy chồng vì nghĩ rằng mình không thể có con với anh ấy. Tôi và người yêu vào thời điểm đó không dùng biện pháp bảo vệ nào vì tôi thấy rằng điều đó cũng chẳng cần thiết."

Vài tuần sau, do cảm thấy bị đau bụng và buồn nôn, Andrews quyết định đến gặp bác sĩ. Lúc ấy, cô nghĩ mình đơn thuần chỉ bị loét dạ dày hoặc viêm dạ dày ruột. Thế nhưng, bất ngờ hơn cả, bác sĩ đã thông báo cho cô biết một tin mà cô không thể nào có thể tưởng tượng được ra.

"Bác sĩ sau khi khám đã nói với tôi: "Xin chúc mừng, bạn đã có thai ít nhất 7 tuần". Tôi đã rất sốc và nghĩ rằng có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Chỉ đến khi tôi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Toby dần hình thành trong bụng mình qua những hình ảnh siêu âm tôi mới bắt đầu tin là sự thực. Lúc ấy tôi như vỡ òa ra trong hạnh phúc và sung sướng."

Toby cùng những người anh chị em của mình

Andrews và con trai Toby bên cạnh kệ trưng bày búp bê

Cô thừa nhận sự xuất hiện của Toby có nghĩa là cô có ít thời gian và tiền bạc để tiếp tục theo đuổi đam mê là sưu tập búp bê mô phỏng, cô thậm chí còn chưa chọn mua thêm 1 con búp bê nào kể từ khi Toby ra đời.

"Một số người trong hội sưu tập búp bê thực sự chơi rất nghiêm túc. Họ thậm chí còn đút cho búp bê ăn, tắm cho chúng và thay đồ ngủ cho chúng khi đêm xuống. Còn tôi hầu như chỉ trưng bày chúng trên kệ. Trước khi có Toby, đôi khi cảm thấy đau buồn, tôi thường ôm ấp và âu yếm chúng. Điều đó thực sự đã giúp tôi vượt qua được những cảm xúc tiêu cực."

Cô nói thêm: "Nhưng bây giờ có Toby rồi, tôi không cần phải làm điều đó nữa. Tôi thậm chí còn không có thời gian để ngắm nghía chúng như trước. Tôi đã không mua thêm một con búp bê nào từ hồi Toby ra đời."

Andrews thổ lộ rằng, cô muốn có thêm thật nhiều con, cả những đứa trẻ thật và những con búp bê. Cô nói: "Tôi vẫn yêu chúng, tất nhiên là không phải yêu theo cách với Toby. Và tôi thực sự vẫn muốn có thêm nhiều đứa con hơn nữa."

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/bo-2-ti-mua-bup-be-giong-het-tre-so-sinh-khi-tuong-minh-khong-the-co-con-cuoi-cung-dieu-ki-dieu-da-den-voi-nguoi-phu-nu-nay-20180827134418857.htm