BLV Quang Tùng: 'MU có thể đua vô địch sòng phẳng mùa tới'

BLV Ngô Quang Tùng khẳng định Man Utd đang có dấu hiệu của sự hồi sinh bằng việc cán đích ở vị trí thứ 3 khi mùa giải Premier League 2019/20 kết thúc.

Chiến thắng 2-0 trước Leicester City tối 26/7 (giờ Hà Nội) giúp thầy trò HLV Ole Solskjaer giành vé dự Champions League mùa tới với vị trí thứ 3 nhờ hơn Chelsea về hiệu số. Đây không phải chiến thắng áp đảo của Man Utd khi họ phải nhờ đến bàn thắng của Bruno Fernandes trên chấm 11 m và sai lầm của thủ thành Kasper Schmeichel cuối trận.

Tuy nhiên, theo BLV Ngô Quang Tùng, với thành tích này, Man Utd đang cho thấy dấu hiệu của sự trở lại và hứa hẹn sẽ bùng nổ ở mùa giải tới.

 Man Utd sẽ trở lại đấu trường Champions League vào mùa tới. Ảnh: Reuters.

Man Utd sẽ trở lại đấu trường Champions League vào mùa tới. Ảnh: Reuters.

Thắng Leicester không phải ăn may

- Anh đánh giá thế nào về chiến thắng 2-0 của MU trước Leicester City? Nó có phải là 3 điểm thuyết phục và tại sao thầy trò HLV Solskjaer lại chơi như vậy?

- Chúng ta biết rằng mật độ thi đấu của đội quá dày. Trong khi các đối thủ của MU 10 ngày đá khoảng 2 trận, con số này với họ là 3. Lực lượng các đội khác tất nhiên cũng có sứt mẻ. Song, xét tổng quan, MU đá nhiều hơn, lực lượng có tiếng nhưng chưa đủ chiều sâu. Do đó, việc phải lựa chọn chơi như vậy trước Leicester là không tránh khỏi.

Nhìn trận với Chelsea và Aston Villa, MU đá mệt mỏi kinh khủng. Bruno chơi như đùa vì không còn sức nữa. Kể từ khi quay lại, cậu ấy gần như đều đá chính và đá đủ, rất ít khi bị thay ra giữa chừng. MU đã sử dụng Bruno quá nhiều bởi cậu ấy là mắt xích của đội. HLV Solskjaer đã thử mọi phương án nhưng đều không ổn, chỉ dùng được Bruno thôi.

Song, dù có tốt và hay đến mấy mà bị sử dụng với mật độ dày như thế, không ai đủ sức cả. Toàn đội cũng vậy. MU đã chơi với những nét thú vị hơn nhưng làm sao con người có thể cưỡng lại ngưỡng của mình được.

Kết quả quan trọng hơn mọi thứ. 5 trận cuối, MU chỉ chơi ở mức trung bình khá nhưng hệ thống được đảm bảo. Ít nhất họ đã đứng vững vì biết sức mình chỉ như vậy thôi, không thể cố được. Nói thẳng ra, Leicester sao có thể so sánh với MU được. Thầy trò HLV Solskjaer chơi vậy là hợp lý. Độ nguy hiểm của Leicester có thể nhỉnh hơn nhưng bản chất không thể ăn được.

- Theo anh, top 4 có đánh dấu cho sự hồi sinh của "Quỷ đỏ"? HLV Solskjaer có phải người xứng đáng chèo lái con thuyền MU?

- Chiến thắng trước Leicester mang ý nghĩa rất lớn, cho MU vị trí thứ 3 để vào thẳng Champions League mùa tới. Phần nào đó, nó cũng giúp đội bóng lấy lại vị thế. Trước mùa giải năm nay, thậm chí nhiều thời điểm trong mùa giải, không ai dám tin MU vào top 4 chứ đừng nói đến vị trí thứ 3.

Sức ép với HLV Solskjaer và các cầu thủ chắc chắn là không nhỏ. MU sinh ra không phải để đứng thứ 5. Mức độ đầu tư cho CLB cũng ngày một lớn hơn. Điển hình là việc mua những cầu thủ như Maguire hay Bruno gần đây. Quan trọng là họ mua đúng, nhưng bản chất vẫn là tiêu tiền. MU vẫn đang trong quá trình tái thiết. HLV Solskjaer có cái đúng, cái hay nhưng cũng có cái may mắn của mình. Ông ấy kiên trì với cách xây dựng đội bóng, tìm những con người phù hợp và sử dụng họ.

Bruno Fernandes (trái) là hơi thở của Man Utd. Ảnh: Reuters.

Cách HLV Solskjaer cho MU tiếp cận trước Leicester phần nào đó có thể gọi là đẳng cấp, dù hơi quá. Nói về MU lúc này rất khó vì họ trượt ra khỏi cái gọi là "đẳng cấp" quá xa rồi. Dù sao, với cái tên và đẳng cấp của đội bóng, cùng những gì đang làm, họ đã cho thấy dấu hiệu của sự trở lại. Thắng nhiều, ghi bàn nhiều với lối chơi áp đảo là bản chất của CLB. Cách họ thắng Leicester cũng không phải ăn may. May hay không cũng phải trông chờ vào sự sắp đặt và cách tiếp cận.

- Anh đánh giá thế nào về Bruno? Tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha ở sân Old Trafford thể hiện thế nào?

- Điều may mắn nhất của MU là tìm được Bruno. Bruno truyền cảm hứng, sự chính xác, xông xáo kéo theo động lực của những người khác. Paul Pogba chẳng hạn. Cậu ấy cũng đá tử tế hơn khi chơi cạnh Bruno. Sai sót vẫn còn nhưng cái hay, tiến bộ xuất hiện nhiều hơn và mang lại kết quả như ta đã thấy.

MU sẽ trở lại cuộc đua vô địch

- Theo anh, đã đến lúc MU trở lại vị thế của nhà vô địch, hay vẫn còn quá sớm?

- Không có gì là quá sớm cả, còn có vô địch được hay không lại là chuyện khác. Bản chất MU là đội bóng cạnh tranh danh hiệu chứ không phải đua top 4. Mức độ đầu tư và con người của họ tốt nên mục tiêu hiện tại phải là chức vô địch Premier League. Có thể đó là ưu tiên số một của họ chứ không phải Champions League. Tất nhiên, chẳng ai nói thích cái này hơn cái kia, nhưng họ đã 7 năm không vô địch Premier League rồi. Nó khó thì càng đáng để tập trung.

Lực lượng, con người của MU có thể được tăng cường. Ngân sách của họ đủ để tham gia vào cuộc chơi, vấn đề chỉ là chi tiêu ra sao, có đúng không và vô địch được không? Song, về tham vọng, MU có thể đua vô địch sòng phẳng mùa tới, nhưng cần làm dày đội hình để ứng biến.

Tôi nghĩ mục tiêu trước mắt của họ là Premier League. Đây là niềm kiêu hãnh của CLB. Liverpool đã đăng quang ngôi vô địch sau 30 năm chờ đợi. Giữa 2 CLB này luôn có sự ganh đua rất rõ ràng. Đó mới là cuộc cạnh tranh của nước Anh. Chức vô địch của Liverpool cũng là sự kích thích để MU trở lại. Dù vậy, có thành công hay không thì không ai trả lời được.

Trung vệ đắt giá nhất thế giới không thể mang lại sự yên tâm. Ảnh: Reuters.

- Vậy còn Champions League, cơ hội nào cho thầy trò HLV Solskjaer ở đấu trường này, thưa anh?

- Có lẽ Champions League không phải ưu tiên số một của họ ở thời điểm này. Tôi cảm nhận MU cũng giống như một số đội, sau thời gian chơi không ổn định, phần nào đó họ bị xao nhãng ở đấu trường châu Âu. Kinh nghiệm, truyền thống của lứa cầu thủ hiện tại vẫn chưa được tích lũy đầy đủ ở đấu trường này. Có thể MU cần thêm chút thời gian để tiến sâu.

Họ đã có những chức vô địch, với nhiều năm liền vào chung kết, nhưng đó là kết quả của cả quá trình. Thế hệ cầu thủ tốt, giàu kinh nghiệm của họ không phải lúc nào cũng vô địch nhưng tạo thành một chuỗi. Hệ thống hiện tại năm được năm không, chưa tạo ra nề nếp, phong cách, truyền thống thì rất khó để kỳ vọng ngay lập tức. Tuy nhiên, trong bóng đá, Porto còn vô địch được thì chẳng có gì không thể xảy ra. Dù vậy, đó chỉ là thời điểm mà các ông lớn bất ổn mà thôi.

- Theo anh, cái MU thiếu ở mùa giải năm nay là gì? Họ cần làm gì để cải thiện điều đó?

- Vấn đề chỉ ở nằm con người thôi. Về cơ bản, tinh thần họ đã làm tương đối ổn rồi. Chuỗi trận bất bại thể hiện họ là một đội bóng với con người chuyên nghiệp, hiểu được giá trị CLB và bản thân. Pogba trước đây nghênh ngang như vậy vì còn nhiều chuyện bên lề khác. Song, khi vào với guồng quay của đội, cậu ấy cũng không đến nỗi không dùng được.

Con người của họ ở một số vị trí còn chưa đạt đẳng cấp cao nhất. Trung vệ chắc chắn chưa ổn. Hàng tiền vệ hay hậu vệ biên cũng phải tăng cường. Kể cả phương án 2 trong những tình huống tấn công nữa. Những cầu thủ dự bị như Juan Mata hay Jesse Lingard không dùng được nữa rồi. Nếu chỉ có những phương án thay người như vậy, lối chơi của MU sẽ rất dễ đoán.

Ở những đội bóng thành công, tiền đạo hay bao nhiêu, tiền vệ giỏi bấy nhiêu nhưng trung vệ và thủ môn không hay, không đẳng cấp cũng hỏng. MU có trung vệ đắt nhất thế giới nhưng đã đẳng cấp chưa? Người đá cặp với cậu ấy đã phải hay nhất chưa? MU không thể đá kiểu "giật mình" như vậy được.

Trung vệ trong bóng đá hiện đại phải chơi được ở mọi sơ đồ, không chỉ bọc lót, cản phá, đọc tình huống mà còn cần tham gia phát động tấn công, tạo áp lực từ giữa sân. Hệ thống bên dưới kém, người ở trên sẽ phải tấn công và tổ chức lối chơi kiểu khác. Khi cần huy động mất rất nhiều thời gian, mà không nhanh thì không thể thắng được.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Thầy trò Solskjaer mơ về danh hiệu khi có vé dự Champions League Sau khi thắng Leicester 2-0 ở vòng cuối Premier League hôm 26/7, HLV Ole Solskjaer và trung vệ Harry Maguire của MU cùng chia sẻ tham vọng nâng cúp trong thời gian tới.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/blv-quang-tung-mu-co-the-dua-vo-dich-song-phang-mua-toi-post1111960.html