Bình yên một sớm mùa đông Hà Nội

Mùa đông Hà Nội về cuốn đi cái ồn ào náo nhiệt, thay vào đó là những khung cảnh buồn, trầm mặc nhưng cũng đầy quyến rũ với mái ngói rêu phong, hàng cây thay lá...

Mùa đông Hà Nội gắn liền với những ngày mưa phùn gió bấc. Ngày lạnh giá phủ đầy sương xám, trời đổ thêm cơn mưa phùn lắc rắc khiến mùa đông Hà Nội mang theo vẻ hoài cổ và u buồn.

Tháp rùa hồ Gươm trầm mặc cổ kính trong buổi sáng mù sương, những nhành cây trút dần lá, một vài chiếc lá đỏ úa báo hiệu mùa đông đã về thật gần.

Dù lập đông mới được vài ngày, nhưng không khí lạnh liên tục tràn về đã làm nhiệt độ giảm sâu. Sáng sớm ra đường người dân đã phải khoác lên mình những bộ quần áo ấm.

Hà Nội vào đông, cuộc sống cũng trở nên chậm hơn, trên đường phố những nhóm bạn già tranh thủ hàn huyên tâm sự, người trẻ có cơ hội xích lại gần nhau nắm tay, hay tranh thủ ôm cho bớt lạnh.

Mùa đông năm nay đến muộn, người Hà Nội mới chỉ thấy cái lạnh ùa về trong vài ngày nay.

Mùa đông buốt giá của Hà Nội khiến con người xích lại gần nhau hơn.

Cái lạnh buốt làm nhịp sống chậm hơn, người dân ra đường khoác lên mình những chiếc áo rét đủ màu sắc, những chiếc khăn quàng bay nhè nhẹ trong gió.

Khách du lịch thích thú tận hưởng không khí lạnh giá của mùa đông Hà Nội.

Những cái ôm thật chặt giúp xua đi cái giá lạnh của mùa đông.

Trẻ em xúng xính tới trường trong những bộ trang phục nùa đông đầy màu sắc.

Một em nhỏ được bố mặc thêm áo khoác, dặn dò cẩn thận trước giờ vào lớp.

Hà Nội vào đông, những con đường không còn ồn ào, vội vã như trước mà đã có phần lắng lại, dòng người cũng bớt hối hả hơn.

Theo Việt Linh/Dân Việt

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich/binh-yen-mot-som-mua-dong-ha-noi-716786.html