Bình thường... mới

Chỉ ngay sau vòng đầu tiên của giai đoạn 2 đã xuất hiện chuyện lạ, đội thứ 9 SHB.Đà Nẵng có 19 điểm nhưng lại hơn đội hạng 8 Hà Tĩnh 1 điểm. Khả năng kết thúc giải sẽ có CLB ở nhóm đua trụ hạng cao điểm hơn CLB ở nhóm tranh vô địch là hoàn toàn có thể, tuy nhiên điều lệ giải vẫn công nhận đội xếp chót nhóm A hạng 8 chung cuộc và đội dẫn đầu nhóm B dù có bao nhiêu điểm cũng chỉ đứng thứ 9.

Tưởng như nghịch lý nhưng lại là điều bình thường trong mùa giải… không bình thường. Ví dụ, SHB.Đà Nẵng và Hà Tĩnh, đội bóng sông Hàn có thể cho rằng mình đá ít hơn (nhóm B toàn giải mỗi CLB chỉ đá 18 trận, trong khi nhóm A là 20 trận) lại được nhiều điểm hơn thì phải xếp trên. Nhưng Hà Tĩnh cũng có thể lập luận ở giai đoạn 2 họ toàn gặp các đội mạnh đua vô địch, còn đối thủ ở nhóm B là các “ứng viên” xuống hạng. Do đó điều lệ quy định là hợp lý.

Cũng vì không thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà, sân khách nên mùa này chỉ số đối đầu được loại bỏ trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, chỉ phân định theo thứ tự: tổng hiệu số bàn thắng/bại, tổng số bàn thắng và điểm fair-play (thẻ vàng, thẻ đỏ).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202010/binh-thuong-moi-3025611/