Bình Thuận: Lũ đột ngột về nửa đêm, người dân không kịp trở tay

Mưa liên tục đã tạo lũ trên thượng nguồn sông Mương Mán, nhiều nhà dân ở khu vực hai xã Mương Mán và Hàm Mỹ bị ngập nặng do nước dâng cao.

Sáng 23/10, nhiều hộ dân sống gần hai bên bờ sông Mương Mán (thuộc thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) cho biết, rạng sáng cùng ngày, lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về khiến nhiều diện tích cây thanh long đang thời kỳ cho trái và một số căn nhà của người dân nơi đây bị ngập sâu trong nước. Nước về đột ngột giữa khuya, uy hiếp tính mạng các hộ dân ven sông.

Anh Nghĩa chỉ kịp cõng hai đứa nhỏ thoát thân, còn đồ đạc trong nhà không kịp chuyển đi (Ảnh: VOV)

Do mưa to trên lưu vực, nước lũ về tràn qua cả đập Ba Bàu. Mực nước sông Cà Ty tại Mương Mán lúc 8 giờ ngày 23.10 đạt 18,8 m, cao hơn mức báo động I là 0,8 m. Trong 6 đến 12 giờ tới mức nước sông Cà Ty tại Mương Mán có thể đạt mức báo động 2 và báo động 3. Tại vị trí hạ lưu Phan Thiết có thể đạt mức nước dâng báo động 2, xảy ra ngập úng ven hai bờ sông Cà Ty trưa và chiều nay, cấp độ rủi ro thiên tai đạt mức đạt cấp 1.

Rất nhiều vườn thanh long ở Hàm Thuận Nam sắp thu hoạch bị ngập, thiệt hại nặng (Ảnh: VOV)

Hiện tại, hàng loạt vườn thanh long của các hộ dân bị chìm sâu trong nước. Chia sẻ với báo Sài Gòn Giải phóng, bà Nguyễn Thị Chi (thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ) buồn bã cho biết: “Khoảng 4 giờ sáng thì nước sông Mương Mán bất ngờ dâng cao, nước tràn lên bờ rồi nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ vườn thanh long của gia đình. Đợt lũ này khiến hơn 17 tấn thanh long sắp thu hoạch của nhà tôi bị mất trắng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, hơn 500 bóng điện thắp sáng vườn thanh long cũng bị nước lũ làm hư hỏng”.

Thanh long bị ngập chìm trong nước lũ

Theo ghi nhận, rất nhiều nhà khác cũng trong cảnh tương tự như gia đình bà Chi. Bên cạnh đó, có một số hộ gia đình trong hoàn cảnh nhà bị ngập sâu trong nước, phải dùng thuyền thúng để di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Anh Lê Trung Nghĩa (thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ) cho biết, đang ngủ, phát hiện có lũ về, anh liền bế con chạy đi mà không mang theo được bất kỳ đồ đạc gì. Tuy nhiên, nước dâng cao quá nhanh, không đi được bằng cổng trước, gia đình anh phải mở cửa phía sau, chạy ngược lên vùng đất cao. Khi ra khỏi nhà, nước tới cổ nên anh phải cõng mấy đứa trẻ lên vai đi để đi.

Hiện ngành chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ cho người dân.

Đồng thời địa phương cũng lên phương án sẵn sàng di dời dân ra khỏi vùng lũ lụt nguy hiểm; phân công trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi tình thế cấp bách.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/binh-thuan-lu-dot-ngot-ve-nua-dem-nguoi-dan-khong-kip-tro-tay-p44475.html