Bình Thuận: Cha nghèo tử vong vì ăn thịt cóc, bỏ lại con nhỏ 5 tuổi

Đi hái dừa, thấy con cóc lớn tưởng là ếch nên bắt về làm thịt ăn, qua một đêm thì một người đàn ông ở Bình Thuận tử vong. Bỏ lại con nhỏ 5 tuổi ở với bà nội.

Con gái của anh Thành.

Con gái của anh Thành.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Thường (SN 1967, mẹ nạn nhân Nguyễn Minh Thành, SN 1992, thôn Phước Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận), vào chiều 2/9, trong lúc anh Thành đi hái dừa thấy con cóc lớn tưởng là ếch nên bắt về làm thịt ăn.

Đến khuya anh Thành lên sốt, bà nghĩ nóng sốt bình thường nên cho uống nước chanh rồi đi ngủ.

Đến khoảng 11 giờ ngày 3/9, bà Thường phát hiện anh Thành tử vong. Gia đình anh Thành thuộc diện hộ khó khăn của địa phương và có con gái tên Nguyễn Thị Bảo Hà (5 tuổi) đang vào mẫu giáo mọi kinh phí lo cho Hà đi học còn gặp nhiều khó khăn khi bà nội đã lớn tuổi không đi làm ra tiền.

Trước đó, vào cuối năm 2019, anh Thành bị tai nạn giao thông nằm viện mấy tháng, gia đình phải vay ngân hàng khoảng 70 triệu, vay ngoài hơn 100 triệu trả viện phí để cứu sống anh.

Sau khi bị tai nạn giao thông gia đình gặp khó khăn, vợ bỏ đi để lại cho anh nuôi 1 con nhỏ. Anh và con sống chung với mẹ. Hiện số tiền vay nợ vẫn chưa trả xong.

Mọi đóng góp xin liên hệ về bà Nguyễn Thị Thường, đường Trần Quang Diệu, thôn Phước Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận, số điện thoại 0365524692 (bà không có tài khoản).

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/binh-thuan-cha-ngheo-tu-vong-vi-an-thit-coc-bo-lai-con-nho-5-tuoi-7Q8s30vMR.html