Bình Phước: Nghi vấn con dâu bạo hành mẹ chồng bầm tím 2 mắt rồi dẫn con bỏ trốn

'Nó kéo tôi vào phòng, ghì xuống, túm tóc đánh tôi liên tục. Khi thấy 2 mắt tôi sưng to, thâm tím nó mới ngồi xuống khóc và xin lỗi, năn nỉ đừng nói cho ai biết', người mẹ chồng kể lại trong đau đớn.

Thanh Niên đăng tải câu chuyện xót xa của bà Đỗ Thị Tạo (65 tuổi, ngụ thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước).

Bà Đỗ Thị Tạo (ảnh: báo Phụ nữ).

Bà Đỗ Thị Tạo (ảnh: báo Phụ nữ).

Theo đó, bà Tạo có một người con trai vừa mới cưới gần đây. Do con trai đi làm xa, lâu lâu mới về nên bà Tạo ở với con dâu tên N.T.T.T. (32 tuổi). Khi con dâu có thai đến nay đã sinh con, bà luôn phụ con dâu chăm sóc, quét dọn nhà cửa.

“Sau khi con trai tôi cưới T., tôi cùng các con trong gia đình bàn bạc cho 2 đứa nó mảnh đất để xây căn nhà. Tôi đến ở chung với tụi nó để trông coi đứa cháu nội. Chồng nó thường đi làm xa và biết tính tình con dâu thất thường nên hằng ngày tôi cố gắng đỡ đần, chăm sóc, nấu nướng, chăm cháu”, bà Tạo kể lại.

Tuy nhiên cuộc sống cùng nàng dâu không hề êm thấm như bà mong. Từ khi mới về làm dâu, bà và mọi người trong gia đình đã biết tính tình con dâu hơi ngang bướng, nhưng càng nhịn thì con dâu càng quá đáng, ngang ngược hơn.

“Con T. suốt ngày kiếm chuyện để gây gổ rồi có những hành vi, lời nói xúc phạm tôi, thậm chí quăng đồ vào người, dùng đồ vật để ném mẹ chồng. Do thương con, thương cháu nên nó làm gì tôi cũng chịu đựng, chẳng dám nói với mấy con ở ngay sát bên”, người mẹ chồng xót xa.

Đến tối 24/6, do thói quen của mình, bà Tạo đi tiểu vào bô rồi để bên cạnh bồn cầu, định để ngày hôm sau tưới vườn rau. “Con dâu tôi vào nhìn thấy cái bô rồi quay ra lớn tiếng: “Lần sau còn để đây nữa là tôi hất vào phòng của bà”. “Bực mình quá, tôi với con dâu lời qua tiếng lại, rồi nó xưng hô hỗn láo, đánh tôi liên tục như kẻ thù. Nó đánh tôi vào đúng sau gáy, tôi bị choáng, xõa hết tay chân thì nó mới dừng lại. Thấy mặt tôi thâm tím, sưng to, nó ngồi xuống khóc xin lỗi nói tôi đừng nói với ai cả” - bà Tạo chia sẻ.

Sau 4 ngày, các vết bẫm trên người bà Tạo vẫn hiện rõ (ảnh: Thanh Niên).

Sáng hôm sau, do quá đau nên bà Tạo nhờ người điện cho các con đến. Lúc này, các con bà Tạo tá hỏa biết sự việc và không khỏi căm phẫn khi nhìn thấy mẹ mình bị nàng dâu bạo hành nên đến trình báo công an, đồng thời chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội.

Trao đổi với báo Phụ Nữ, một người nhà của bà Tạo bất bình: “Trước đó, mẹ cũng đã từng nói bóng gió về việc bị con dâu bắt nạt, hù dọa đánh, tuy nhiên chúng tôi không tin. Nhưng sự thật thế này khiến chúng tôi cực kỳ bức xúc, không thể chịu được".

Thiếu tá Phạm Thanh Tuân, Trưởng công an xã Long Hà (Phú Riềng) cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình bà Đỗ Thị Tạo về việc con dâu hành hung mẹ chồng dẫn đến thương tích.

“Gia đình bà Tạo đã trình báo với công an xã về sự việc. Chúng tôi cũng đã đưa bà Tạo đi khám sức khỏe. Sau khi đánh mẹ chồng, T. đã bắt xe lên Đắk Lắk. Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng gia đình, chồng của cô T. vận động cô này về để công an xã tiếp tục xác minh, xử lý theo pháp luật”, Thiếu tá Tuân cho hay.

Theo báo Bình Phước, trước khi về làm dâu, T. đã từng có một đời chồng và 2 đứa con riêng. Dịp hè, con dâu muốn đưa 2 đứa về ở chung cho vui, bà Tạo không cấm cản mà còn thương yêu, chăm sóc 2 đứa như cháu ruột của mình.

Ngày xảy ra sự việc, 2 đứa con riêng ở ngoài muốn ngăn cản mẹ đừng đánh bà nhưng cũng bị T. hù đánh nên không dám can ngăn. Sau khi đánh mẹ chồng, bị các anh chị em lên án dữ dội, T dẫn mấy đứa con bỏ đi. Sau đó, T. lại bất ngờ trở về rồi nhờ người quen chuyển hết tivi, tủ lạnh, máy giặt qua nhà hàng xóm gửi. Sự việc càng khiến gia đình bà Tạo thêm bức xúc.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-phuoc-con-dau-bao-hanh-me-chong-bam-tim-2-mat-roi-dan-con-bo-tron-a440069.html