Bình phục chấn thương, Santi Cazorla đau đầu tính chuyện tương lai

Đã 18 tháng kể từ lần cuối cùng tiền vệ người Tây Ban Nha chơi trận cuối cùng cho Arsenal.

Mới đây tiền vệ trung tâm người Tây Ban Nha Santi Cazorla đã bày tỏ sự nỗi lo lắng về tương lai của bản thân khi thừa nhận rằng anh cũng chưa biết được sẽ thi đấu tại đâu sau mùa giải này.

Cazorla đã trở lại tập riêng với HLV thể lực Shad Forsythe.

Cựu cầu thủ Malaga đã mất khoảng 2 năm trời trên giường bệnh, cùng với 10 ca phẫu thuật lớn nhỏ liên quan đến vấn đề ở gót chân Achilles. Mới đây, cầu thủ này cũng có mặt tại sân Wanda Metropolitano theo dõi đội bóng của mình trong trận bán kết lượt về Europa League với Atletico Madrid. Trận này Pháo thủ đã để thua bạc nhược và bị loại trong trận đấu cuối cùng tại cúp châu Âu của HLV Arsene Wenger.

Tiền vệ 33 tuổi sắp trở lại thi đấu khi rò rỉ hình ảnh đang tập luyện cùng với HLV thể lực Shad Forsythe. Tuy nhiên điều đáng lưu tâm là hợp đồng hiện tại của anh với Pháo thủ sẽ hết hạn vào tháng 6 này. Và với việc Arsenal sẽ có một HLV mới thay cho Giáo sư Wenger thì bản thân cầu thủ càng thêm hoang man trước tương lai mờ mịt của mình.

Sau thất bại của Arsenal vào đêm qua, Cazorla trả lời báo chí: "Hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào tháng 6 và hiện tại tôi không định hình được tương lai của mình. Tôi vẫn đang cố gắng từng chút một với chấn thương của mình."

Cazorla đã bị mất đi một phần gân ở phía gót chân do hậu quả của việc nhiễm trùng sau phẫu thuật. Các bác sỹ đã cho rằng cầu thủ này rất may mắn mới có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, với 10 ca phẫu thuật thành công sau đó cùng với nỗ lực của bản thân đã giúp cho tiền vệ sáng tạo này sắp có màn trở lại vào cuối mùa giải năm nay.

Minh Đức

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/binh-phuc-chan-thuong-santi-cazorla-dau-dau-tinh-chuyen-tuong-lai-d443947.html