Bình minh Liverpool

Trận đầu tiên của Fernando Torres trong màu áo mới Chelsea chính là gặp… Liverpool. Và thật nghiệt ngã khi chính đội bóng mà anh đã dứt áo ra đi đã làm hỏng màn ra mắt của anh trong màu áo mới. Chúng ta có thể tóm tắt màn trình diễn của Torres trong trận Chelsea - Liverpool 0-1 như sau: anh góp mặt trong 66 phút, chạm bóng 29 lần (ít nhất sân) và không có nổi một cú sút trúng hướng.

Chính màn trình diễn không thành công của Torres đã làm gợi nên những hoài nghi (không thể khác hơn) về việc HLV Carlo Ancelotti sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết nối 3 cái tên Didier Drogba, Nicolas Anelka và Torres với nhau. Thất bại của Chelsea, trong bối cảnh Man.United bất ngờ nhận trận thua đầu tiên trong mùa trước Wolves và Arsenal bị Newcastle cầm chân 4-4 trong một ngày điên rồ trước đó, đã khiến nhà đương kim vô địch bỏ qua một thời cơ quan trọng để thu hẹp khoảng cách với 2 đội đầu bảng. Ngược lại, đây đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Liverpool. Nhờ vậy, đội bóng của huyền thoại Kenny Dalglish bỗng thấy mình góp mặt trong tốp 6. Từ một đội bóng tưởng như chết rồi, Liverpool đang có cơ hội sáng sủa giành vé dự cúp châu Âu. Thậm chí, khoảng cách giữa họ và vị trí có vé dự Champions League của… Chelsea giờ chỉ còn là 6 điểm. Trung vệ Jamie Carragher của Liverpool nói: “Đây là một địa điểm đầy khó khăn và kết quả hôm nay thật tuyệt vời. Sự hiện diện của Torres bên kia sân khiến cho không khí thêm phần đặc biệt”. Rõ ràng là đặc biệt. Bỏ qua sự thất vọng mà Torres mang lại, bỏ qua luôn bàn thắng duy nhất mà Raul Meireles thực hiện phút thứ 69, điều lớn nhất đọng lại sau khi trận đấu khép lại là cuộc cách mạng về chiến thuật của Dalglish. Sơ đồ 4-2-3-1 “cổ lỗ” của Roy Hodgson đã được chuyển thành 3-5-1-1. Nicolas Anelka, người đã chơi tuyệt hay trong vai trò của một tiền đạo lùi trong trận gặp Sunderland hồi giữa tuần, hoàn toàn “tắt điện” trước một Lucas Leiva chơi quá hay. Cặp hậu vệ cánh của Liverpool Martin Kelly - Glen Johnson cũng triệt tiêu sức mạnh tấn công biên của Chelsea đồng thời ngăn không cho cặp Jose Bosingwa - Ashley Cole dâng cao. Chẳng những phá lối chơi của đối thủ, Liverpool còn có những đợt tăng tốc rất bất ngờ với sự lĩnh xướng quen thuộc của thủ quân Steven Gerrard. Chính Ancelotti cũng thừa nhận: “Màn trình diễn của chúng tôi không đủ tốt để giành chiến thắng. Họ đã phòng ngự quá tốt, chúng tôi không thể tìm ra khoảng trống và bóng được luân chuyển quá chậm”. Cơ hội hiếm hoi của Chelsea trong trận đấu thuộc về Didier Drogba nhưng cú sút của anh trong hiệp 1 đã bị Carragher xuất sắc hóa giải. Thêm một chiến thắng và người ta càng tin vào cái gọi là “bình minh Liverpool”. HLV Dalglish nói: “Trong bóng đá, bạn sẽ không có gì nếu thiếu quyết tâm. Chúng tôi đã giữ trắng lươúì trong 4 trận và giành liền 4 chiến thắng. Đó là nhờ quyết tâm tuyệt vời của các cầu thủ”. Và sau đêm qua, người ta đã bắt đầu nghĩ đến một kết cục thú vị: Liverpool sẽ vươn lên và giành luôn chiếc vé dự Champions League của Chelsea. Đó quả là một cơn ác mộng cho Torres. YÊN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2011/2/250139/