Bình luận viên Đặng Gia Mẫn: 'Hãy bán vé bóng đá như bán vé tàu hỏa, tàu bay!'

Ông Đặng Gia Mẫn hiện là Giám đốc kỹ thuật của đội bóng đá thuộc Quỹ từ thiện 'Cơm có thịt'. Phóng viên báo Người Đưa Tin đã gặp và phỏng vấn ông về một số vấn đề xã hội liên quan đến bóng đá Việt Nam hiện nay.

PV: Sau mỗi trận đá hay của đội tuyển bóng đá Việt Nam, mọi người hay kêu gọi nhau “đi bão”. Vậy, “đi bão” là gì, thưa ông?

Bình luận viên Đặng Gia Mẫn: Sau mỗi trận thắng của đội tuyển Việt nam, bà con ta có phong trào, bây giờ gọi là “đi bão”, tức là cùng nhau xuống đường như một kiểu “trảy hội” bày tỏ niềm vui, niềm tự hào về dân tộc.
Có hai kiểu “đi bão”. “Đi bão” là tích cực, khi có những người mua cả bốn, năm cái áo in cờ đỏ sao vàng, để cả gia đình mặc, rồi cầm cờ và thong dong đi. Nhưng lại có một số thành phần quá khích, “đi bão” sau khi uống bia rượu, lái xe không tuân thủ luật giao thông, có khi gây tai nạn cho chính bản thân họ và những người khác.

Họ thực sự yêu bóng đá hay họ yêu Tổ quốc? Không phải, họ vô trách nhiệm với chính bản thân. Sinh mạng đồng bào của họ, họ còn không tôn trọng khi có những hành vi vi phạm pháp luật, thì đấy là cuồng.

Bình luận viên Đặng Gia Mẫn (phải) trả lời phỏng vấn báo Người Đưa Tin.

PV: Sau khi xem một trận đấu, nghệ sỹ Chiều Xuân mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc đi thong thả trên đường. Đấy có gọi là “đi bão” không?

Bình luận viên Đặng Gia Mẫn: Cũng là “đi bão”. Một hình ảnh đẹp, mang lại ấn tượng, niềm vui, sự an toàn cho mọi người.

Hình ảnh xấu của “đi bão” thì là việc phóng xe máy nhanh và ẩu rồi gào thét ảnh hưởng người khác. Hôm trước, sau chiến thắng, tôi nép vào bên đường và đi rất chậm, thế mà vẫn giật mình bởi vì một xe máy phóng nhanh, người lái còn thổi còi toe toe âm lượng lớn, tai nạn giao thông rất dễ xảy ra.

PV: Còn vấn đề mua vé xem bóng đá hiện nay?

Bình luận viên Đặng Gia Mẫn: Đấy là một chuyện không chấp nhận được. Bây giờ, việc mua vé đi tàu hỏa chỉ cần vài phút, người ta bán vé cho tôi theo CMND. Tôi đi mua vé máy bay cũng thế. Vậy, tại sao Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không bán vé có chứa thông tin CMND của người mua? Việc đó đơn giản, chúng ta hãy thuê một công ty tin học giống như Malaysia đã làm, rồi bán vé có in thông tin CMND người mua vào đấy. Thì làm sao mà còn hiện tượng vé “chợ đen” với giá cao ngất được?

PV: Tức là chặn được tình trạng phe vé?

Bình luận viên Đặng Gia Mẫn: Đúng rồi, và tấm vé đấy sẽ đến đúng với người hâm mộ bóng đá thực sự, để đưa họ đến sân, chứ không rơi vào tay những người vụ lợi.

Trình độ liên đoàn không giỏi, cái máy tính của họ không giỏi, cho nên dứt khoát phải thuê một công ty tin học giỏi về lập trình để xếp chỗ khi bán vé. Rồi vấn đề giấy mời nữa, mỗi vị cũng chỉ có thể có 2 cái thôi và cũng cần mời đích danh vị đấy cùng người mà vị ấy mời, in thông tin CMND của ông/bà đấy vào vé.

Chứ một vị Thứ trưởng không cần có đến 5-6 cái vé trong khi hàng vạn người hâm mộ khác chẳng có vé...

Việc thứ hai cũng liên quan chuyện vé. Vừa rồi, có chuyện một số thương binh và những người giả danh thương binh, xông vào trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đòi mua vé gây hỗn loạn.

Theo tôi, thì chúng ta hãy dành một khoảng khán đài nào đó, thậm chí có thể đặt thêm ghế trên đường “pit” cho các anh thương binh thật sự.

Các anh không cần phải mua vé, chỉ cần đưa cái thẻ thương binh, chúng tôi sẽ dẫn các anh vào, xếp ghế nhựa cho các anh ngồi. Các anh đủ sức trèo rào, phá rào thì các anh đủ sức vào sân. Còn những thương binh mà phải cần người hỗ trợ đi lại, thì ở nhà an toàn hơn. Hãy dành cho họ một vài trăm chỗ.
PV: Đất nước mình có nhiều thương binh, nhiều gia đình liệt sĩ, nếu xảy ra tình huống rất nhiều thương binh đến, thì sao?

Bình luận viên Đặng Gia Mẫn: Mỗi trận đấu, chúng tôi sẽ dành phục vụ một lượng các anh thương binh nhất định, ai đến trước, đăng ký trước sẽ được phục vụ. Hoặc thông qua các hội Cựu chiến binh.

PV: Sân vận động khi có trận đấu, thì không phải là nơi tuyệt đối an toàn vì đông người, vì không khí cuồng nhiệt trên sân, sẽ có những bất trắc. Vậy khi các anh thương binh ngồi xem, nếu có chuyện gì xảy ra với các anh thì ai lo, ai chịu trách nhiệm?

Bình luận viên Đặng Gia Mẫn: Đúng vậy, ngay cả tại những trận bóng trên thế giới cũng không hiếm lần xảy ra hỗn loạn. Do tập trung đông, với hàng vạn người cuồng nhiệt. Ban tổ chức cần tăng cường an ninh cao độ, và đề phòng cả những tình huống liên quan đến y tế. Công an TP Hà Nội cũng vừa quyết định thay công ty bảo vệ sân Mỹ Đình (mà vừa rồi có nhân viên bị bắt quả tang khi dắt người ngoài trốn vé vào sân với giá 1 triệu đồng/ người), bằng lực lượng cảnh sát thủ đô.

PV: Để kết thúc câu chuyện, mong ông đánh giá về trận chung kết lượt về của AFF Cup 2018 giữa Việt Nam & Malaysia, sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 15/12?

Bình luận viên Đặng Gia Mẫn: Chúng ta thuận lợi vì đã có 2 bàn thắng trên sân khách, nay là trận đá trên sân nhà. Tôi nghĩ Tuyển Việt Nam đang có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Vấn đề là tâm lý cầu thủ cần phải vững vàng.

PV: Cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn!

Bình luận viên Đặng Gia Mẫn: Tôi cũng cảm ơn các phóng viên báo Đời sống & Pháp luật, báo Người Đưa Tin đã mua ủng hộ lịch Tết để bàn của Quỹ “Cơm có thịt”!

NGUYỄN QUỐC (ghi)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-luan-vien-dang-gia-man-hay-ban-ve-bong-da-nhu-ban-ve-tau-hoa-tau-bay-a414561.html