Bình Liêu mùa hoa lau, hoa sở

Bình Liêu – cái tên chắc hẳn đã không còn xa lạ đối với những ai ưa thích du lịch khám phá, trải nghiệm. Mảnh đất vùng cao ấy đã ghi dấu trong lòng du khách bằng chính vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ đầy cuốn hút. Bình Liêu đẹp suốt cả bốn mùa và mỗi mùa lại mang một nét đẹp riêng bởi chính những loài hoa đã trở thành dấu ấn của vùng đất. Đó cũng chính là lý do để mỗi độ cuối thu đầu đông khi hoa lau, hoa sở bung nở trắng muốt khắp các sườn đồi, vạt núi, huyện miền núi nhỏ lại trở nên rộn ràng, tấp nập với bước chân du khách bốn phương tìm về.

Những thảm cỏ lau trắng muốt tô điểm thêm cho vẻ đẹp miền biên viễn. Ảnh: Hùng Sơn

Những thảm cỏ lau trắng muốt tô điểm thêm cho vẻ đẹp miền biên viễn. Ảnh: Hùng Sơn

Đã có dịp đến với Bình Liêu nhiều lần qua những chuyến công tác và cũng không ít lần được ngắm Bình Liêu giữa những mùa hoa nở song mỗi lần đều mang lại cho tôi những cảm nhận thú vị, khó quên.

Bình Liêu vốn đã đẹp - một vẻ đẹp bình dị tự nó toát lên không cần tô vẽ mà quyến rũ biết bao và lại càng đẹp, nên thơ, lãng mạn hơn bởi những cánh đồng cỏ lau đung đưa trong gió, vươn mình để khoe sắc dưới ánh nắng thu dịu nhẹ. Cứ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, sắc trắng bồng bềnh của những thảm cỏ lau đang độ nở bung trải tít đến tận đường chân trời, dọc theo cung đường biên giới uốn lượn như lời mời chào dẫn lối khiến du khách không thể chối từ.

Đặc biệt, nếu có cơ hội leo cột mốc 1305, du khách sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của cánh đồng hoa lau trải dài theo hai bên sườn của “sống lưng khủng long”. Càng lên cao, không gian như càng mở rộng với hoa lau trắng ngút ngàn tầm mắt, khiến du khách có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn những dải đồi trắng muốt trùng điệp vào lòng.

Hoa sở - loài hoa biểu tượng của huyện Bình Liêu.

Nếu hoa lau đẹp mơ màng, lãng đãng, phiêu bồng như vẻ đẹp của mùa thu thì đầu đông, khi những làn sương mỏng tràn về, giăng trên khắp các nẻo vùng cao cũng là lúc những cành hoa sở đua nhau khoe sắc. Cả xứ sở như bừng lên sức sống mới giữa màu trắng tinh khôi, thanh khiết.

Hoa sở vốn được coi là biểu tượng đặc biệt, là niềm tự hào của người dân miền núi biên giới Bình Liêu không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi giá trị kinh tế nó mang lại. Thời điểm hoa rực rỡ nhất là vào đầu tháng 12, khi hoa nở rộ, sẽ tạo thành một không gian trắng tinh khôi trải dài khắp sườn núi, kết hợp với những cánh rừng hồi, rừng quế và những ngọn cỏ lau uốn lượn bên cung đường tuần tra biên giới tạo thành một bức tranh thiên nhiên đẹp hoang sơ và bình dị nhưng đủ sức làm say đắm lòng người.

Du lịch ở Bình Liêu, du khách không chỉ được ngắm nhìn, tận hưởng vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng của núi, rừng, cỏ hoa, mà hơn hết còn được trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo, phong tục truyền thống đẹp đẽ của đồng bào dân tộc nơi đây. Bởi vậy, mùa hoa sở hằng năm càng trở nên hấp dẫn khi được địa phương tổ chức lễ hội hoa sở thường niên và đã duy trì từ năm 2015 đến nay.

Hội hoa sở hằng năm luôn thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm. Ảnh: Hùng Sơn

Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2020 khai mạc vào ngày 12/12 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày ảnh về ruộng bậc thang và ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người Bình Liêu; liên hoan các tiết mục dân ca tiêu biểu của cộng đồng dân tộc thiểu số trong huyện; thi cụm dong riềng các xã, thị trấn; thi mâm cơm mới tại các thôn, bản xã Đồng Tâm; liên hoan văn nghệ và lửa trại thanh niên; hoạt động dù lượn “Bay giữa rừng Sở”; giải đua xe đạp phong trào Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2020 mở rộng...

Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra hội gồm các trò chơi: Tung còn, đánh quay, đẩy gậy, lày cỏ, bịt mắt bắt vịt, chọi chim họa mi, thi tách hạt sở giữa các thôn, bản… Ngoài ra, trong hội sẽ có các hoạt động cung ứng dịch vụ để phục vụ du khách tại các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, gian hàng ẩm thực...

Cứ như thế, Bình Liêu trở thành mảnh đất thương nhớ của những mùa hoa trắng tinh khôi. Chỉ cần những loài hoa rừng ấy thôi cũng đủ khiến cho mảnh đất miền biên ải trở nên dịu dàng và thơ mộng đến nao lòng, góp phần tạo nên dấu ấn du lịch độc đáo nơi đây.

Và đừng lỡ hẹn với Bình Liêu trong những ngày tháng 12 này để được hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong sắc hoa sở trắng dịu dàng, tạm gác lại những ưu phiền, lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật.

Duy Khoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202012/binh-lieu-mua-hoa-lau-hoa-so-2512916/